1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp nhạc Jazz, ảnh đẹp box jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi CuGoiLa, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hic, gọi đích danh cái tên "cúng cơm" của mình thế này cơ àh
    Bạn không up lên được chắc là do kích thước file lớn quá rồi. Mình vẫn post được ảnh 600x800 pixels. Bạn thử giảm size ảnh xem sao nhé.
    Nếu mà ảnh lớn thật thì chắc đẹp lắm, không nên giảm size cho nó phí. Bạn up thử lên trang mà mod tdev hay up những ảnh có size lớn nhé:
    http://img86.imageshack.us
    image types allowed: jpg jpeg png gif bmp tif tiff swf
    maximum image size: 1024 kilobytes
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thử làm với cái ảnh mặt đĩa Diana Krall - Christmas Songs
    Đây là link sau khi up ( để lựa chọn các cách share ảnh, chú ý dòng ở các dòng Thumbnail for forums (1) và Show image to friends )
    http://img84.imageshack.us/done.php?l=img84/2025/dianakrallchristmassongslabel1.jpg
    paste link ở dòng Thumbnail for forums
    [/B] ] [​IMG]
    Thay link được tô vàng bằng link ở dòng Show image to friends và đặt vào trongvào trong dấu nháy kép
    để trở thành như thế này
    [​IMG]
    Chúc bạn thành công và có những bức ảnh đẹp cho box.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui ! Hic, một tuần trôi vèo một cái . . .
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/04/2006
  2. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hình mọi người đẹp quá, cảnh đẹp và người cũng đẹp.
    Cambodia thì mình ấn tượng lâu rồi mà vẫn chưa có dịp đi được, nhưng nghe nói đi cũng khá nguy hiểm phải không TDEV, nhất là người VIệt (arryo nghe kể vậy chứ không biết đúng hay không).
  3. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éu?c tdev s?a vo 18:38 ngy 01/05/2006
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của MlleQ đẹp thật đó ! Rất "độc", mình chưa có thấy cái nào tương tự.
    Kiếm được ở trang nào hoặc có thêm thì post lên cho anh em thưởng thức với nhé.
    Thanks many !
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ box jazz : hì hì , anh chị em nhà ta sao lại rụt dè thế nhỉ, đằng nào thì sau khi ọp ẹp xong thì "cả nhà thương nhau" ,biết mặt mũi nhau hết cả thôi mà
    Chúc cả nhà vui !
    ps: để mình kiếm cái ảnh nào kha khá up lên cho mọi người dễ nhận ra nhau ( sợ "quả" này vào SG bị lạc lắm )
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái nì khó hiểu quá nhỉ? Ngày xưa em mới vào lúc nào cũng phải cầm bản đồ trên tay..oạch! . Có lúc lạc loanh quanh thành phố mãi mới về tới nhà. Đó là đi xe đạp đi chơi ý... nhưng lạc thế nào cũng có lối ra. Bằng khu phố bàn cờ ngoài HN như nhện giăng tơ, vậy mà em chui vào đó vẫn ra tốt đấy thôi
  6. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    @ bluebeach: có nói quá lời ko đó. Cảm ơn anh đã chỉ cách post ảnh. Thực ra thì em chưa làm được, nhưng mà chẳng hiểu tdev sửa thế nào mà lại ra nữa.
    Em lấy ảnh đấy trong đây, tặng mọi người trong box nhé:
    www.jamiejrice.com/portfolio/
    Ko biết tiếng anh nên chẳng thể giới thiệu được gì thêm, nếu mọi người thích thì tự tham khảo vậy
    Tặng cho bluebeach cái trang của Klimt mà anh thích:
    http://www.gustavklimtcollection.com/
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cũng có lúc hứng chí không cầm bản đồ chứ princess !
    Mà đi loăng quăng thì lại hay hứng chí lắm, lạc như chơi. Năm ngoái vào trong đó, có bản đồ, có hỏi thăm mà tìm nhà người quen đến bở hơi tai !
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hì ! thanks MlleQ so much.
    Cái ảnh
    [​IMG]
    này đẹp thật đó. Hì hì, em ko up lên được vì nó có coment hay là pass gì đó ( bản quyền ảnh thì phải). Em mở bằng một trương trình view ảnh rồi save as vơi một cái tên khác là ok ! ( anh up được ảnh 800x800 cơ đấy ảnh của em có 432x432 thì ăn thua gì )
    Cám ơn em nữa về trang Kilmt nhé, nhiều ảnh và đầy đủ phết !
    àh, hì hì nếu ở HN hoặc SG thì nhớ tham gia ofline cùng mọi người cho vui nhé
    @ box jazz : các anh em khác cũng cố dành chút thời tham gia cho thêm đông đủ, tình cảm và sôi động box jazz
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Graffiti, một loại hình nghệ thuật vẽ hoặc đánh dấu có chủ ý tại nơi công cộng hoặc nơi riêng tư. Chất liệu thể hiện có thể là các tấm gỗ hoặc các bức tường. Ngược dòng lịch sử, Graffiti có thể là các bức trạm khắc trên đá, trên các bức tường cổ hoặc các tàn tích khác của con người. Graffiti hiện đại phát triển nửa sau thế kỷ 20. Các nhóm găngtơ hoặc dân bụi thường vẽ lên tường như minh chứng cho lãnh địa của mình. Graffti cũng thường được thể hiện dưới tàu điện ngầm, nhà ga.  Vụ kiện đầu tiên về việc vẽ lên tường dùng các bình xịt màu liên quan đến một nghệ sỹ có tên Combread tại Philadelphia. Thông thường các chữ cái viết rất nghoệch ngoạc không theo ý thích của người xem.
    Tác phẩm trên dành tặng cho John Coltrane về cống hiến vĩ đại của ông đối với nhạc Jazz và một số nghệ sỹ Jazz khác.
     
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trông bức hình của bác CGL em chỉ muốn dựa vào đó ngủ ồ, sao bữa nay lại thèm ngủ vậy chứ chả thiết ăn uống gì cả. Nắng, nóng, khó chịu, bực bội....
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, em cứ tưởng loại hình này chỉ có giới trẻ hay dùng. Thường thấy trong Hip-Hop hay những thể loại trẻ trung sôi động.
    Hôm nay mới được biết jazz cũng được thể hiện bằng Graffiti. Cám ơn bác cugoila nhé.
    Cái nhà kia có lẽ phải đến 3 tầng mất, để thể hiện hoàn chỉnh một tác phẩm như vậy không dễ dàng chút nào. Tầm quan sát toàn diện bức tranh để thể hiện được, để có được các nét vẽ cũng rất khó ( cao những 3 tầng cơ mà ). Rồi việc có được các mảng tường, làm thế nào cho các bức tranh tồn tại lâu ( vì ở ngoài trời ) .v.v Nói chung để có được một bức tranh Graffiti thì công việc là rất nhiều và không hề đơn giản.
    Phải thán phục các nghệ sĩ ( thường là vô danh) đã vẽ lên những bức tranh này !

Chia sẻ trang này