1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RatQuanTu, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

    Tui vừa đi nghỉ 30/4 - 01/5 ở Tuyên Quang về nè,
    Có mấy cái ảnh share cho các bác xem, ai có xin mời đưa lên tiếp:

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    đường đi, khá sạch và đẹp, bên cạnh là núi rừng và .... vực thẳm

    [​IMG][​IMG]
    mình thích nhất cái này

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    nhà máy thủy điện này chuẩn bị đưa điện về HN nhé

    [​IMG][​IMG]
    đồng cỏ mùa xuân ở thị xã Tuyên Quang, đẹp dã man luôn

    [​IMG][​IMG]
    cây đa Tân Trào này

    [​IMG]
    đình Tân Trào (oái, thế đình Hồng Thái đâu nhỉ, sao ko thấy?)

    [​IMG]
    em này chân dài, ko biết có phải người Tuyên Quang ko

    [​IMG][​IMG]
    Một số cảnh ở Tuyên Quang

    Các anh chị em có ảnh đi du lịch đợt này về xin đưa lên mọi người ngắm với nhé
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Cô bạn đồng nghiệp bĩu môi: "Tuyên Quang á, cái thị xã bé tí, buồn đến đau lòng". Kệ, hai đứa cứ đi.
    Thập thò nhắn tin cho đại gia hỏi đường đi nước bước, đại gia bảo: "Trời, cái cô này, việc ai người nấy làm, anh không quan tâm. Anh giúp được cô bao nhiêu thì anh giúp". "À, hoá ra vậy, có lẽ mình cũng không bị ghét như mình tưởng".
    Sáng chủ nhật (29.4), trời mưa tầm tã, cô bạn nhắn tin; "mưa vẫn đi". Cầm bảo bối và niềm an ủi nhỏ nhoi, hai cô gái lên đường. 6.30 sáng, bến xe Giáp Bát vẫn còn vắng vẻ. Vào tận quầy mua vé, còn dặn chị bán vé: "chị cho em ghế đầu nhá". Chị cười ý nhị: "2 ghế đầu luôn".
    7h 30 xe chạy. Cầm 2 chiếc vé ghế số 1 và số 2, hai cô cười khúc khích: "có lẽ mình là người mua vé sớm nhất chuyến". Yên tâm ghế có số, hai cô mua 2 bịch xôi ở bến xe ngồi nhai bỏm bẻ. Bên cạnh, anh chàng phụ xe Vinh đang í ới đong đưa với người yêu hay đại loại thế, đôi mắt long lanh lắm. . Cúp máy, cái đồ vô duyên ấy, hất hàm hỏi: "Có 3 người mà 2 chị mua mỗi 2 bịch xôi thôi à". Bất ngờ, em đưa gói xôi của em ra mời, cô bạn nhanh tay cũng đưa xôi ra: "Đấy 2 chị mỗi người mời một nửa, vậy là em được ăn một gói nhá". Nó cười sằng sặc hỏi: "2 chị đi đâu đấy" - "Tuyên Quang" - "chuyến mấy giờ" - "7h30". Nó hét toáng lên, 7h30 xe chạy mà vẫn ngồi đây ăn xôi à, thế có biết xe ở chỗ nào không? Hai đứa ngẩn ngơ lắc đầu, vội vàng xốc balô, nó lại hét tiếp: "Thôi, ăn nốt xôi đi rồi em dẫn ra xe".
    Ngắc ngoải đùm xôi, cuối cùng rồi cũng xong, nó phăm phăm lao về phía trước, 2 chị lũn cũn chạy theo nó, trời mưa, vũng nọ vũng kia bắn lép bép. Dọc đường mấy bà bán bánh mì chặn lại: "Đi đâu đấy, chị dẫn ra xe". Nghe tiếng, nó quay lại quát: "Các bà dẫn ra xe rồi bắt người ta mua 10 cái bánh mì lên Tuyên Quang mà ăn à". Oái, tí chết, một kinh nghiệm ở bến xe.
    Xe Tuyên Quang, một hàng chữ chạy dài dằng dặc lên tới tận Hà Giang. Người trên xe đã thấy lố nhố, kệ, sợ gì, ghế số 1 - 2 mà. Xôi vẫn đang ở cổ họng, làm chén nước chè đã. Nhà xe giục, lên xe đi, vội gì, ghế số 1 -2 mà. Hai cô vẫn tiếc rẻ, vội vàng nhờ phụ xe chụp cho cái ảnh, mắt anh ta lệch nên, ảnh in ra nó cũng nghiêng 23,5 độ. Thoả mãn rồi, lên xe. Ặc ặc, ghế số 1 -2 đã có người ngồi, ghế số 4,5,6,7,8 cũng chẳng còn chỗ trống. Lơ xe bảo: hai chị xem ghế nào trống thì ngồi vào. Hic, ngồi cuối xe vậy. Cô bạn an ủi: "ghế số 1 -2 từ dưới lên".
    [​IMG]
    Được mo_cau sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 08/05/2007
  3. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ui, em có mấy lời với bác chủ nhà mà chẳng hiểu trục trặc kỹ thuật thế nào mà em lại xoá mất. Em viết lại vậy.
    Kính bác, bác xây nhà xong rùi bỏ đi hoang, uổng quá nên em nhảy dù vào vậy.
    Em không có khiếu chụp phong cảnh nên toàn chụp người. Em xin kể về những chuyện nhặt dọc đường Tuyên Quang.
    Bạn đồng hành của em không phải người trong box nên chỉ mình em diễn thôi ạ.
  4. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có mấy ảnh chụp ở Tuyên Quang kỳ nghỉ vừa rồi. Đến Tuyên Quang vào tối ngày 27, đúng lúc cả tx TQ đang tưng bừng mở lễ khai mạc văn hoá du lịch Tuyên Quang
    Đoàn quân mình gặp trên đường vào thị xã
    [​IMG]
    Thủ đô kháng chiến tưng bừng chào đón khách thăm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cớm TQ, thân thiện phết
    [​IMG]
    Trung tâm tx
    [​IMG]
    Gái Tuyên : Cười ! Chị già rồi ,chú chụp người khác đi
    [​IMG]
    Toàn xe cá xếp
    [​IMG]
  5. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chào Hà Giang và Tạm biệt Tuyên Quang [​IMG]
    Tưởng vậy nhưng khi la cà lên Hoàng Su Phì lại gặp người Tuyên
    [​IMG]
    ...
    Chú ở đâu lên đây ?
    Dạ em dưới Hà Nội lên thăm Hg ạ
    Chú vào uống nước ăn cơm với anh chị ....
    Chị Gốc Tuyên Quang lên đây làm ăn , trước cũng có được học hành ,làm giáo viên một thời gian dưới đó nhưng không sống được , cơ chế hồi đó chắc chú cũng biết ...Được năm trở lại đây, giao thông tốt hơn cũng bớt vất vả . Chị trồng chè bán cho tư thương dưới Tuyên Quang và Trung Quốc sang....Tư thương Tuyên Quang thì hay ép giá , giờ chị bán chính cho Trung Quốc....
  6. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ảnh chụp con đường đẹp nhất Tuyên Quang , đường chiến thắng Sông Lô , Chợ lớn nhất tx, phố ẩm thực, cháy rừng đoạng Sơn Dương - Tuyên Quang .... Nhưng chưa tìm được,
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi sorry các bác lâu ko để ý, giờ tui up nó lên nhé! Thú thực là tui đi Tuyên Quang từ năm ngoái cơ, mà đi tham quan thuỷ điện Tuyên Quang là chính nên ko chú tâm chụp được nhiều hình phong cảnh và con người. Tiêc nhất là trên đường về đi ven sông Lô, phong cảnh vô cùng hữu tình mà xe ko dừng lại chụp vài kiểu ảnh. Các bác vừa đi về chịu khó post ảnh lên cho có khí thế nhé! Tui thấy Tuyên Quang đáng yêu lắm lắm
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái xe cà tàng cà khổ, đúng 7.30 xuất bến nhưng nó còn dạo quanh phố phường còn chán, đến nỗi chẳng ai còn để ý mấy giờ xe rời Hà Nội.
    Xe cà khổ, chạy thì chậm sao ních đến là nhung nhúc người. Có mỗi cái biển số xe 2099 là đẹp, sau này mang lại may mắn tí xíu cho 2 đứa ở thị xã Tuyên Quang. Tiếng cò cưa, chèo kéo bắt đầu, 5 ngàn, 10 ngàn được đồng nào hay đồng ấy. Không được ngồi ghế 1-2 đúng nghĩa nhưng cả xe có mỗi 2 đứa lạc loài mua vé nên chỉ cần xì 2 tấm vé, phụ xe phẩy tay mà không một lời.
    Xe cà khổ, bắt khách dọc đường, lại tắc đường ở chỗ đường xấu nào đó nên chạy từ 7h30 mà 1h30 xe mới vào bến xe Tuyên Quang.
    Thị xã Tuyên Quang đây rùi.
    2 đứa tí chết ngạt trong đám lố nhố này. hehe. Và đây mới chỉ là bắt đầu.
    [​IMG]
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đoạn bắt đầu của bác mo_cau có vẻ hơi gian truân nhỉ, cơ mà nghe cảm thấy tò mò ghê
  10. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bạn đổi lại độ phân giải , để ảnh chiều width dưới 800px cho gọn bài. Sao nước ảnh của bạn Mo chụp trong lạ nhỉ ? Có ai có ảnh chụp thành cổ Tuyên Quang kô

Chia sẻ trang này