1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RatQuanTu, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chợ Tam Cờ và bến xe Tuyên Quang dường như phản ánh hai thái cực của thị xã này.
    Bến xe Tuyên Quang lèo tèo vài chiếc, lại có mặt giữa trưa nên người đi đường chẳng có mấy, khiến khách phương xa tưởng như là một thị xã buồn tẻ và thưa thớt. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, bởi chỉ sang đến ngày hôm sau, chúng em tận mắt chứng kiến xe khách chạy nườm nượp ngoài đường, khách đông tới nghẹt thở, chỉ cần alô 1 tiếng là xe đỗ xịch trước cửa nhà.
    Chợ Tam Cờ hình như quá lớn so với một thị xã bé tí và vắng người. Xộc từ cửa chính là một dãy hàng hoa quả và rau tươi xuyên thẳng ra cửa bên kia xanh mát mắt. Không cần đi sâu vào chợ, chỉ cần nhìn hàng rau quả tươi là người ta có thể đánh giá chợ lớn hay nhỏ.
    Đường phố thì vắng ngắt, ngồi xe ôm chưa đầy nửa tiếng là đi hết một vòng thị xã. Nhưng xe khách tua đi tua lại như mắc cửi, chợ thì người ra người vào đông nườm nượp, phải chăng có một làn sóng ngầm nơi thị xã Tuyên Quang này.
    [​IMG]
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều ảnh thực tế đấy, đi ít người mà tự do thế dễ chụp hơn đi theo đoàn bác nhỉ! Mà hai bác này đi thế mà ko rủ các bác trai cùng cq đi nữa có phải vui hơn bao nhiêu ko nhỉ
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    mấy em này post ảnh kiểu gì không biêt khó xem quá, lộn xộn nghê
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    " Tuyên có gì đâu sao ta lại nhớ ... "
    Ảnh ít thế nhỉ ? Phong cảnh và ăn nhậu đâu rồi cô Mocau ???
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn bàn gì? nhè. Lùc nà?o cùfng phà?i 'i TuyĂn 1 chuyẮn mới 'ược
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn bàn gì? 'ò nhè. Lùc nà?o cùfng phà?i lĂn TuyĂn 1 chuyẮn mới 'ược...
  7. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Bác vừa đi Tuyên Quang 30/4 về mà ko biết đến vụ Hội trại à.
    Mời bác xem: http://www9.ttvnol.com/forum/tuyenquang/915490.ttvn
    Chắc bác đi lâu rùi
  8. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì tui đi vào dịp 30/4 năm ... ngoái ! Ở box du lịch này cũng nhiều người ở các nơi đã đi du lịch Tuyên Quang nên trao đổi với nhau cũng vui mà!
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là đền Mẫu. Tuyên Quang có nhiều đền, chùa nhưng vì thời gian hạn hẹp và mết mệt nên bọn em đi được mỗi đền này. Hehe, cửa thì mở mà mắt lại nhắm.
    [​IMG]
    Thành cổ bây giờ chỉ còn là hai bức tường. Chẳng hiểu các cụ ngày xưa nghĩ thế nào mà một tường xây bằng gạch đá ong, còn một bên lại xây bằng gạch đỏ. Bên gạch đỏ xấu nên chúng em đếch chụp. Tường thì cổ nhưng nó đã bao bọc những toà nhà hiện đại bên trong, chẳng ăn nhập gì với nhau.
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/mo_cau/so xo.1.jpg
    Được mo_cau sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 10/05/2007
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mỗi lần sửa lại mất đi một cái thế nhỉ. Em quyết post lại
    [​IMG]
    Hai chiếc cổng cổ trông khá đẹp. Em xin thanh minh cho bà cụ. Không phải cụ bán hàng ở đây mà chỉ là lúc nghỉ chân buổi trưa hè thui ạ. Không hiểu do cưỡng bức mạnh mẽ hay do ý thức người dân nơi đây mà vào giờ họp chợ cũng không có ai bán hàng ở cổng cổ. Chỉ có điều, bên trong cổng cổ, nước tù đọng rất bửn.
    [​IMG]
    Chúng em mua sổ xố ngay cổng chợ Tam Cờ. 22 là biển xe Tuyên Quang, 20, 99 là biển chuyến xe nghẹt thở đầu tiên đưa chúng em tới thị xã này. Cuối cùng chiếc xe cà tàng cà khổ cũng mang lại may mắn ở số 20. Giải 7, 25.000 đồng, không phải trúng độc đắc nhưng như thế người ta cũng gọi là đỏ bac.

Chia sẻ trang này