1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RatQuanTu, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi nhìn cái cổng thành cổ bác mo_cau up lên lại nhớ ra là có đi thăm thành cổ hì hì! Mà không còn đọng lại chút nào chỉ tự vì bác tài nói là chả có gì, em lái xe cái vù qua các bác liếc cái rùi về luôn vì ko cần phải xuống! Kể chụp được ảnh như bác thì giờ đã có cái để bàn luận thêm với bác rùi nhỉ
  2. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng một hồi quanh thị xã, thế là một số điểm cần đến đã đến, đường ngắn nhưng mỏi nhừ cẳng. Đi bộ là thế nhưng ngồi xe ôm thì chẳng mấy, vậy mà ban trưa lão trẻ xe ôm lấy của 2 đứa những 22 ngàn cho chưa đầy 10 phút. Đúng là đồ mặt chuột.
    Chơi rồi, mệt rồi, ăn thôi, dù trời còn chưa tối. Bảo bối của đại gia viết, đến Tuyên Quang mà không ăn cá lăng, gà đồi thì coi như chưa đến. Đại gia còn chỉ quán nào ở bờ sông, quán nào trong thị xã. Cứ thế mà tìm, sao cho đúng cái quán ý.
    Đây rồi, quán cá bờ sông. Sớm quá, chẳng có ma nào. Chị chủ quán trở nên đon đả hơn khi chúng tôi hỏi tới cá lăng, gà đồi, chẳng bù cho cái thái độ lạnh te khi 2 đứa mới xuống, cứ như thể 2 đứa lạc đường vậy.
    Quán có thể coi là đẹp , chọn một chỗ khá đẹp, có thể nhìn xuống là sông Lô, nhìn lên là cầu Nông Tiến, xa xa là hoàng hôn, chỉ thiếu một chút khói lam chi ều. Một buổi chiều êm đềm và đẹp tĩnh lặng, khung cảnh sơn thuỷ hữu tình, không chia sẻ thật là uổng. Nhắn tin cho 3 ng ười, em Huyền đang vui vẻ ở Cát Bà, em Trang vi vu biển Đà Nẵng, nắng cháy da, còn đại gia thì bặt vô âm tín.
    Quán bắt đầu xuất hiện những vị khách ăn sớm, chị chủ quán đon đả chạy ra chạy vào. Chị xinh, nét xinh của ng ười con gái Tuyên Quang, trắng mỡ màng, đầy đặn. Người ta bảo con gái Tuyên Quang xinh, ừ xinh thật, nhưng hình như một cái xinh giống nhau, ít sắc thái, ít biểu cảm. Và chị chủ quán này cũng thế. Từ lúc có mặt ở Tuyên Quang chưa ai thật sự để lại ấn t ượng nào, duy nhất có một người, một người em sẽ kể.
    Chiều tà, nước sông Lô dềnh lên mênh mang chảy. Giữa sông, đám bèo quay cuồng với lá và hoa và có cả rác rưởi. Nước chẳng xiết mà bèo cứ trôi đi, trôi đi mãi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nước cứ chảy mãi, bèo cứ trôi mãi đi và bác thì cứ tiếp tục câu chuyện của bác nhé, đừng ngưng lại kẻo các bác ở đây lại mong!
    Các bác ăn gà đồi có bị nhai phải đạn (bi) sắt ko, tui suýt mẻ răng mấy lần vì ăn gà đồi hay gà rừng gì đó ở Tuyên Quang đấy, thấy quảng cáo là đạn súng săn có thật ko nhỉ?
  4. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cá lăng, gà đồi làm 2 đứa no ễnh bụng. Giờ lại tiếp tục đi bộ cho tiêu, mà tốt nhất là đi hát karaoke, nhảy múa cho đã đời. Đã mất tiền ăn, giờ lại mất tiền tiêu hoá những thứ đó.
    Đi dạo một hồi, tìm quán hát. Thị xã Tuyên Quang đã lên đèn, thành phố dù nhỏ dù to mà cứ lên đèn đều lung linh huyền ảo cả. Ngày lễ, mà thị xã vẫn trầm mặc lắm, không có gì sôi đông cả. Ngày lễ, ở thành phố, mọi người đều mải mê với với những chuyến đi, với những cuộc chinh chiến và yêu đương nên cái điện thoại mới mua cứ im lìm ngủ...
    Rồi cũng đến lúc nó run lên bần bật, bản nhạc "Bye, Bye, Bye" của nhóm N''sync réo rắt vang lên (hic, bye bye bye mà rộn ràng như đi hội), ai thế nhỉ... . Sặc, em chết lâm sàng trong tích tắc, đại gia gọi. À ơi một hồi, đại gia hỏi: "hai cô chán đời hay sao mà phải lên tận Tuyên Quang?". Hỏi là hỏi cô thôi chứ hỏi bạn cô làm gì. Về đến thành phố rồi, đại gia cũng không quên hỏi lại. Đại gia đến đểu, định chọc em hay chờ đợi một câu trả lời. Cả hai đều thất bại. Một câu trả lời ư, đương nhiên là không bao giờ có. Chọc em ư, em cười còn chẳng hết chứ đau làm sao được, em để bụng đau cái khác.
    Có người bảo "âu cũng là cái liễn", còn em bảo "bánh giò có giá của bánh giò", đại gia ạ. Những điều cao cả bao giờ chẳng vượt trên mọi thứ tầm thường. Người ta đứng trên cao mà nhìn xuống chứ ai muốn đứng dưới trông lên. Em đã từng là kẻ dưới thấp, nay em muốn đứng ở trên cao.
    Được mo_cau sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 12/05/2007
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang hay sao lại chuyển sang tâm sự thế? Mà đừng nói là con gái TQ đẹp như nhau chẳng có ấn tượng gì như thế, em tủi thân lắm, có thể là các cô chủ quán ở mọi nơi đều có vẻ đẹp như nhau, ấy là mỡ màng ấy là đon đả... chứ con gái ở mọi miền tổ quốc đặc biệt là miền núi đó là vẻ đẹp thông minh và khoẻ mạnh, rất khác đấy chị ạ.
  6. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin được kể về chị. Gọi là chị nhưng chị kém tuổi vì chị mới đầu 2 còn em đã băm một nhát roài.
    Em gặp chị vào ngày hôm sau, trên chuyến xe Tuyên Quang ?" Thái Nguyên, bọn em bắt đi Tân Trào. Chị hấp dẫn em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không gọi chị xinh mà là chị đẹp, nhưng cũng không thể định nghĩa vẻ đẹp của chị, không phải vẻ đẹp lộng lẫy, không phải vẻ đẹp rất đàn bà, càng không phải vẻ dịu dàng, mà đẹp vì một điều gì đó khó diễn tả.
    Em đồ chị không phải người Tuyên Quang vì chị không trắng tinh và cũng không sở hữu những nét mặt quen quen đã gặp ở thị xã. Không chút son phấn, môi chị cong lên và căng mọng đầy thách thức. Cơ thể chị toát lên vẻ mặn mà của phụ nữ đã có con nhưng đường cong thì nhiều người mơ ước lắm. Chỉ có đôi mắt may được ngự trị trên khuôn mặt hài hoà có điểm nhấn là đôi môi nên mới giảm đi phần ghê gớm, dữ dội.
    Chị là chủ của chuyến xe mà em đang ngồi. Chị ngồi trên xe và điều hành mọi chuyện, xe chạy nhanh chạy chậm, dừng hay đi, rước người nọ đón người kia? là đều ở chị. Lái phụ xe cứ răm rắp mà làm không ý kiến, khiến người ta liên tưởng đàn ông như con rối trước mặt chị. Cậu phụ xe tuổi teen trông ngổ ngáo là thế cũng trở nên cuống quít, hậu đậu. Mấy em gái sinh viên ra mặt đanh đá khi trả tiền xe. A, thích đanh đá à, đanh đá làm sao bằng với chị. Mấy anh kia cũng cao giọng mặc cả, chỉ cần chị cất tiếng là mọi chuyện đâu vào đấy. Thấy vậy, hai đứa trợn mắt nhìn nhau, khôn hồn thì chị nói bao nhiêu, trả bấy nhiêu, hic hic.
    Chị, hiện thân của người phụ nữ chỉ đạo, có tiền và có quyền. Vậy mà em vẫn thấy xót xa. Sướng hay khổ, chỉ có chị mới biết.
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vượt thời gian một tẹo, xin được kể về anh. Gọi là ?oanh? nhưng không biết anh có phải là anh không nữa.
    Em gặp anh trên chuyến xe Tuyên Quang ?" Na Hang vào sáng sớm ngày hôm sau nữa. Anh ngồi ghế trên, không có gì đặc biệt. Chỉ đến khi xe dừng lại bắt khách tại một con phố nhỏ của thị xã.
    Bà già nhất định không chịu lên xe, cứ nằng nặc đòi chờ con gái. Bà già bảo xe cứ đi vòng quanh tìm khách rồi quay lại đón bà. Nghe thế, anh vội vàng lên tiếng với bác tài: ?oNếu bác chạy vòng quanh thì cho em xuống, em chờ ở đây, xe quay lại đón bà thì em lên?. Nói là làm, anh vụt qua cửa, lao xuống đường. Bác tài bực bội chửi: ?oĐàn ông thanh niên mà như đàn bà?.
    Em không bình luận gì nhưng cũng thấy khó hiểu, dõi theo anh. Dáng người cao và gầy gò, gương mặt trắng ởn và nhão phúng phính như bị õng nước. Anh ngồi thụp xuống, hai tay đỡ lấy cái túi có vài bông hoa hồng. Anh quay sang phân trần với phụ xe: ?oEm đi lễ, người ta kiêng quay vòng?.
    Ah, bây giờ em mới để ý tới cái giọng ỏn ẻn, và điệu đàng của anh. Không bình thường thật. Xe chạy, người ta đã ngồi mất cái ghế đẹp của anh rồi. Em lại được nghe cái giọng ỏn ẻn thêm lần nữa: ?oÔi, mất chỗ rồi?, rồi lủi thủi đi xuống cuối xe. Cái giọng nói, cái điệu bộ, cái gương mặt khiến cả con người anh trông đến là tội. Như người ta thì đã ngoạc mồm ra mà đòi chỗ rồi.
    Không nhớ rõ anh đi đền nào, bảo thiêng lắm, chỉ biết khi anh xuống xe, lại lầm lũi vẻ cam chịu trong bộ nâu sồng . Những người thế người ta gọi có căn ở chùa.
    Đàn bà sinh ra không được làm phụ nữ. Đàn ông sinh ra không được làm chồng. Đúng là tạo hoá trêu ngươi.
  8. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác làm sao khéo mà chụp được ảnh người ta thế! Chẳng bù cho tui hôm qua giơ máy ảnh lên chụp chú công an, bị chú ấy hoạnh hoẹ một hồi!
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Trở lại với hành trình. Hai đứa bắt xe Thái Nguyên, đến ngã ba Sơn Dương thì xuống, bắt tiếp xe ôm 16 cây vào Tân Trào.
    [​IMG]
    Cây đa Tân Trào có mấy cành khô đã được cắt và chăm sóc cẩn thận (vì bị báo Văn Hoá đánh - em show hàng).
    [​IMG]
    "Tiếng nói Bác Hồ trong tim ngời sáng, như sao mai lấp lánh rọi núi rừng... "
    [​IMG]
    Đi lên lán Nà Lừa phải qua cây cầu này.
    [​IMG]
    Nà tức là Lúa, Nừa tức là Trên, lán Nà Nừa tức là lán ở trên ruộng cao. Dần dần, do đọc thuận miệng nên Nừa đã bị đọc chệch thành Lừa: Lán Nà Lừa.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay ! Đúng là hình như chưa có topic nào về Tuyên Quang ấy nhỉ ?!
    Tiếp đi nhé ,anh vẫn đang theo dõi về miền gái đẹp,miền đất nhiều người yêu ...

Chia sẻ trang này