1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RatQuanTu, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác!!!
    [​IMG]
    Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi - núi ngả cúi đầu... (Đường lên lán Nà Lừa)
    [​IMG]
    Lán của Bác nhỏ lắm, có vách ngăn chia làm 2 "phòng", một Bác ngủ và một Bác làm việc. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người hằng ngày làm việc với Bác nhưng ở tại một nhà người dân tộc trong bản.
    Bà con dân tộc thường xuyên đi lại lán của Bác, thấy một người thường xuyên làm việc rất chăm chỉ và ân cần, gần gũi nhưng không biết đó là Bác Hồ. Họ gọi bác là Ông Ké (Ké tiếng Tày là người già).
    Có một câu chuyện mà chị thuyết minh kể. Một lần Bác lên cơn sốt nặng, đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng như mọi sáng sớm lên lán làm việc với Bác. Thấy Bác nằm mệt lả, liền gọi mọi người tới, tuy nhiên không có cách nào làm bệnh tình Bác thuyên giảm. Bỗng, xuất hiện một ông già người dân tộc, đi qua lán của Bác, thấy vậy liền ghé vào. Cụ bắt mạch cho Bác rồi lắc đầu: "Yếu lắm, tôi vào rừng lấy thuốc, không biết có về kịp không". Nói vậy nhưng cụ vẫn đi vào rừng và mang về một số củ, một mình cụ ngồi giã rồi cho Bác uống. Xong xuôi, cụ lại lên đường đi tiếp. Quả nhiên, sang đến hôm sau, Bác đã đỡ sốt và dần khỏi hẳn. Bác và Bộ Chính trị cho người đi tìm cụ già nhưng đến nay cũng không ai biết tung tích của cụ già đâu.
    Người ta ngầm hiểu một điều duy tâm, cụ già như Bụt hiện lên, cứu Bác và giúp sức cho cuộc cách mạng lớn của dân tộc. Lán này ngay sau Bác chuyển đi đã được dỡ bỏ để đảm bảo bí mật, và được dựng lại vào năm 1970.
    [​IMG]
    Đây là 1 trong 2 chiếc gùi để Bác tự tay đi hứng nước. Còn chỗ em ngồi là nơi Bác mang chiếc máy chữ của mình ra làm việc mỗi khi trời tối. Đáng lẽ phải được bảo vệ cẩn thận nhưng vì để trơ gan cùng tuế nguyệt nên du khách thường đứng ngồi lổn nhổn cả. (Em cũng không tránh được)
  2. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn ơi , lúc nào rỗi tớ cũng sẽ lục lại chỗ ảnh và pót lên. giờ cứ tạm trèo lên cột nghe thôi nhá
  3. inhoi

    inhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hihihi trông mo_cau xinh xắn cứ như con gái Tuyên Quang ấy,nhìn xinh quá cơ!
  4. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Trước khi Bác lên lán Nà Lừa thì bác ở dưới bản, sát đường cái, đông người qua lại nên dễ bị lộ. Vì thế Bác quyết định chuyển chỗ ở.
    Bác tự mang la bàn lên núi Hồng, đến đúng vị trí của lán bây giờ thì dừng lại và bảo: "đây chính là nơi Bác chọn". Yêu cầu của Bác là, ở chỗ nào mà tiến cũng được, lùi cũng được, gần suối, gần dân, nhưng xa đường quốc lộ.
    Tận mắt chứng kiến mới thấy lán của Bác độc đạo thế nào, một lán của Bác nằm ở lưng chừng, xung quanh toàn là núi và rừng cây bao phủ, đi lên là Thái Nguyên, đi xuống là đâu đó, em quên rùi...
    [​IMG]
    Bác inhoi ui, ảnh nhìn xa hoa nhìn gần bác ạ, ảnh cũng chỉ là ảo thui. Đây mới là "chè Thái, gái Tuyên" nè. Thấy em xinh tươi, 2 đứa bon chen đứng cạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mo_cau sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 21/05/2007
  5. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sau lán Là Nừa, bọn em đến đình Hồng Thái.
    [​IMG]
    Cây đa ở đình Hồng Thái còn đẹp và cổ thụ hơn cây đa Tân Trào.
    [​IMG]
  6. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tân Trào một buổi sáng khiến hai đứa cứ cuống cả lên, lúc nào cũng tất tưởi, xe ôm rồi lao ra bắt xe khách ngược thị xã. Cố mà sớm, chiều còn đi tắm khoáng - niềm mơ ước ngọt ngào của 2 đứa.
    Suối khoáng Mỹ Lâm cách thị xã khoảng 15km, bắt xe ôm tiện nhất. A đây rồi, gã xe ôm mặt chuột 22 ngàn của ngày hôm qua đã chờ từ bao giờ ở cửa khách sạn. Đã đồng ý với giá 40 ngàn nhưng lúc về, gã còn trở mặt ở bến xe, cò kè thêm 20 ngàn nữa. Đúng là đồ mặt chuột, khác nào lừa đảo. Thôi đành, hai đứa ấm ức thí cho gã 20 ngàn để gã có tí tiền khoe mẽ với người đẹp, tiền may ra cứu cho cái mặt gã bớt chuột đi.
    Suối khoáng Mỹ Lâm không như tưởng tượng ạ. Bảo bối đại gia viết là có thể tắm cả buổi, rồi thuê nhà sàn 30K/người, tha hồ mà ngủ nghỉ. Ấy thế mà không phải, tắm chỉ được có 30phút thì "chuông reo là fắn" mà những 30 ngàn/người, ai thích vật lý trị liệu thì 45 ngàn. Gọi điện cho đại gia hỏi thăm, đại gia la oai oái: "30 ngàn á. Chúng nó giết người à", hỏi đến vụ nhà sàn thì khà khà bảo: "Bọn nó thấy 2 cô thì nói là không tiếp khách là phải rồi". Ô đúng rồi, mấy cô tiếp viên thì mắt xanh mắt đỏ, ngúng nga ngúng nguẩy, còn mấy ông khách thì ưỡn cái bụng cóc trông đến là phè phỡn. Thôi, bọn em lượn khỏi cái vụ nhà sàn cho nước nó trong.
    Tắm được có 30 phút mà chờ cả 2 giờ đồng hồ. Người ra người vào nháo nhào cả lên. May có mấy cô phục vụ mặc đồng phục mini juýp lượn ra lượn vào, ăn nói nhỏ nhẹ nên trông cũng thích thích mắt. Thỉnh thoảng người ở trong ra, đỏ như tôm luộc lắc đầu ngắc ngoải, giữa mùa hè mà nước nóng tới 60 độ, chờ nước nguội cũng đến 15 phút, hehe. Người vật lý trị liệu thì phì phò, hổn hển: "mát xa gì mà như đấm trộm". Ặc ặc, vui thế.
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi bạn mocau là ảnh bạn chụp phim hay kts vậy
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chạy sô khiến hai đứa mệt lả. Chả nghĩ ra cái gì ngoài việc ăn và ăn. Hôm qua Quán cá bờ sông, hôm nay nhất định phải là Lô Gâm thủy quán.
    Lô Gâm thủy quán, chả có gì đặc biệt, thế mà đại gia lại có vẻ khoái thế, nào là nhậu nhẹt tới sáng với chủ râu, nào là ngủ nghỉ mát như điều hòa... Không có cái view đẹp như quán kia, khách khứa đông nườm nượp khiến quán xô bồ ồn ĩ hơn. Chị chủ nhỏ người và cũng không xinh xắn, đon đả như chị kia. Không khí cộng với không gian chật chội khiến người ta chả buồn thưởng thức, ăn sao cho qua bữa, hai đứa ăn cơm gà rang mà chờ đến là lâu, thỉnh thoảng chị chủ lại ghé qua cười trừ "khách đông quá, các em thông cảm nhá".
    Đợi thì đợi, cũng chả có việc gì làm. Dòng sông Lô vẫn lững lờ trôi trong đêm tối đen kịt. À, thêm một ngày, không hiểu đám bèo ngày hôm qua đã có ai vớt lên chưa, hay đã dạt vào bến bờ nào, hay vẫn mải miết trôi. Đời người ngắn ngủi, đời bèo có lẽ dài như một giấc chiêm bao. Trót sinh ra là phận bọt bèo, cũng đành, bèo dạt mây trôi. Cố giữ sức mà trôi ra biển lớn, bèo nhé!!!
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chạy sô khiến hai đứa mệt lả. Chả nghĩ ra cái gì ngoài việc ăn và ăn. Hôm qua Quán cá bờ sông, hôm nay nhất định phải là Lô Gâm thủy quán.
    Lô Gâm thủy quán, chả có gì đặc biệt, thế mà đại gia lại có vẻ khoái thế, nào là nhậu nhẹt tới sáng với chủ râu, nào là ngủ nghỉ mát như điều hòa... Không có cái view đẹp như quán kia, khách khứa đông nườm nượp khiến quán xô bồ ồn ĩ hơn. Chị chủ nhỏ người và cũng không xinh xắn, đon đả như chị kia. Không khí cộng với không gian chật chội khiến người ta chả buồn thưởng thức, ăn sao cho qua bữa, hai đứa ăn cơm gà rang mà chờ đến là lâu, thỉnh thoảng chị chủ lại ghé qua cười trừ "khách đông quá, các em thông cảm nhá".
    Đợi thì đợi, cũng chả có việc gì làm. Dòng sông Lô vẫn lững lờ trôi trong đêm tối đen kịt. À, thêm một ngày, không hiểu đám bèo ngày hôm qua đã có ai vớt lên chưa, hay đã dạt vào bến bờ nào, hay vẫn mải miết trôi. Đời người ngắn ngủi, đời bèo có lẽ dài như một giấc chiêm bao. Trót sinh ra là phận bọt bèo, cũng đành, bèo dạt mây trôi. Cố giữ sức mà trôi ra biển lớn, bèo nhé!!!
  10. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay. Băm một nhát rồi có khác, kể chuyện đi chơi nghe cũng sâu nặng. Bạn đi Hà Giang chưa? Tuyên Quang mà viết được như thế này thì Hà GIang lại còn hay nữa. Tiếp đi bạn, cũng chục năm rồi không lên Tuyên, nhớ.

Chia sẻ trang này