1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đẹp Tuyên Quang - vừa đi nghỉ 30/4 - 1/5 về, ai có đưa lên tiếp nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi RatQuanTu, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay. Băm một nhát rồi có khác, kể chuyện đi chơi nghe cũng sâu nặng. Bạn đi Hà Giang chưa? Tuyên Quang mà viết được như thế này thì Hà GIang lại còn hay nữa. Tiếp đi bạn, cũng chục năm rồi không lên Tuyên, nhớ.
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này chú thích là "Kẻ tám lạng người nửa cân"
    Không để ý, hôm nay mới đọc tupíc này. Viết hay lắm Mocau, đọc rất phê.
  3. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này chú thích là "Kẻ tám lạng người nửa cân"
    Không để ý, hôm nay mới đọc tupíc này. Viết hay lắm Mocau, đọc rất phê.
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hơ, tặng topic cái ảnh cây xăng Tuyên Quang
    [​IMG]
  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    hơ, tặng topic cái ảnh cây xăng Tuyên Quang
    [​IMG]
  6. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đêm thị xã Tuyên Quang tĩnh lặng dễ ru con người ta vào giấc ngủ sâu, yên bình không mộng mị. Mở mắt ra đã thấy cô bạn sửa soạn xong đồ đạc, xốc balô ra đến cửa: ?oCậu dậy chuẩn bị đi, tớ xuống đón xe trước?. Ôi, cái tính bạn thế, lúc nào cũng chu đáo và nhanh thoăn thoắt, giờ giấc thì chính xác như cái đồng hồ. Trái nghịch vậy, ấy mà thân nhau, thế mới đểu.
    6 giờ. Mắt nhắm mắt mở em cũng xuống được tới tầng 1, vừa lúc xe khách ở đâu lù lù trườn tới, hoá ra bạn đã nhờ bà chủ khách sạn gọi từ hôm qua. Lần đầu tiên được ô tô đón tại nhà, xe khách thôi, nhưng cũng như là vip ấy nhỉ.
    Xe bắt đầu chạy vòng vèo. Đường phố thì vắng ngắt mà không hiểu người ở đâu ra mà lắm thế, chẳng thừa một ghế trống. Cái anh đi lễ chùa ở trên, dù kiêng cữ cũng phải phá giới, ngậm bồ hòn làm ngọt, chắc trong lòng anh không ngớt: ?oA di đà phật?.
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đêm thị xã Tuyên Quang tĩnh lặng dễ ru con người ta vào giấc ngủ sâu, yên bình không mộng mị. Mở mắt ra đã thấy cô bạn sửa soạn xong đồ đạc, xốc balô ra đến cửa: ?oCậu dậy chuẩn bị đi, tớ xuống đón xe trước?. Ôi, cái tính bạn thế, lúc nào cũng chu đáo và nhanh thoăn thoắt, giờ giấc thì chính xác như cái đồng hồ. Trái nghịch vậy, ấy mà thân nhau, thế mới đểu.
    6 giờ. Mắt nhắm mắt mở em cũng xuống được tới tầng 1, vừa lúc xe khách ở đâu lù lù trườn tới, hoá ra bạn đã nhờ bà chủ khách sạn gọi từ hôm qua. Lần đầu tiên được ô tô đón tại nhà, xe khách thôi, nhưng cũng như là vip ấy nhỉ.
    Xe bắt đầu chạy vòng vèo. Đường phố thì vắng ngắt mà không hiểu người ở đâu ra mà lắm thế, chẳng thừa một ghế trống. Cái anh đi lễ chùa ở trên, dù kiêng cữ cũng phải phá giới, ngậm bồ hòn làm ngọt, chắc trong lòng anh không ngớt: ?oA di đà phật?.
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mãi rồi xe cũng lao ra khỏi thị xã, trời vẫn còn se lạnh và sương mù. Chuyến xe bắt đầu ô hợp, tỷ lệ nghịch với sự se lạnh và sương mù, thỉnh thoảng cũng ùa được vào xe khi dừng lại bắt khách. Đủ các loại nào mấy bà phụ nữ kẻ chợ, nào lâm tặc, lái trâu, và người dân tộc cũng nhiều nhiều? Ô hợp về loại người, về tiếng ồn và mùi vị, không khí khiến nhưng gì trong lòng người chỉ trực trào qua cổ họng.
    Í éo nhất là mấy bà phụ nữ kẻ chợ. Nói luôn mồm, hết chuyện nọ đến chuyện kia, chán mua lại sang bán, rồi hàng họ. Anh phụ xe điếc tai quát ầm lên: ?oIm mồm đi, choe choé như là mổ lợn?. Mấy bà kẻ chợ đang cao hứng tự nhiên mặt ngẩn tò te, rồi sực tỉnh, cười rinh rích: ?oCái mồm không im được?. Dàn hợp xướng chợ búa lại bắt đầu.
    Đến lượt mấy anh thợ, cũng chuyện, chuyện lọ chuyện chai. Em dỏng tai nghe, liên kết các chuỗi mà k thể đoán họ làm nghề gì. Đành phải cất tiếng hỏi, anh phụ xe nhanh nhảu: mấy anh í là kiểm lâm đó; anh thợ có vẻ mặt hiền hiền thì bảo: chúng tôi là nghề trồng rừng. À ra thế, lâm tặc. Lâm tặc trên báo sao mà ác hiểm thế, không tấn công lâm tặc thì cũng phá hoại tài nguyên quốc gia? Còn trên chuyến xe này, rốt cuộc họ cũng chỉ là người làm công, mặc cả từ bảy ngàn xuống năm ngàn mà nhà xe không cho.
    Nói gì thì nói, cũng chẳng ai to mồm hơn anh phụ xe cả, rõ ràng trên chuyến xe này, anh cũng là người to nhất, muốn quát ai thì quát, không nghe, nó cứ lọt vào tai: ?oCái bà già này ghế không ngồi lại ngồi đất? ?" ?oNgồi đất mới không say xe? ?" ?oSay làm sao được, xe chạy xăng chứ có chạy dầu đâu mà say? ?" ?oSao không say được, tí nôn ra cho mà xem?. Ha ha, đúng là kẻ cướp gặp bà già, bó tay với bà. Chán, anh quay sang quát chị ở cửa xe: ?oBỏ tay ra, sao cứ phải bám thế?; chị kia cũng không vừa: ?oBỏ tay ra, chết ai chịu được?. Bó càng, anh phụ xe hậm hực, mất mặt anh quá.
    Hihi, đã lâu không được nghe những lời thoại chân chất, và cũng dễ thương đến thế. Sống ở thành phố mấy ai, mấy lúc mà có dịp nghe được; toàn là cười cợt, thớ lợ cho vừa lòng nhau; giỏi lắm cũng chỉ là chọc đểu vài câu rồi rút về ổ.
  9. nguavang1102

    nguavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko đi Tuyên quang, Ko thấy bạn nào nói về đi Đát chơi nhỉ, chắc giờ TQ đã thay đổi rất nhiều,ngày mình lên đi sang Nông tiến vẫn còn Phải đi phà,Lũ về tuyên quang còn phải đi bè để bán thức ăn,đúng là ko thể quên

Chia sẻ trang này