1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đi chơi với chị Na sáng nay (25/05/2002)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Visser_Three_new, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt chị wani à! Hà Nội quà đâu? Tỷ Ét nè, anh Vịt nè, chị Akai nè,Chị Bùng ne, mít nè, chị Wani nè, ....
    Ớt gởi vài 'cơn gió nóng miền trung' ra nghe, hay khi nào có lũ lụt ớt múc một hủ nước nguồn gởi ra huynh tỷ muội xem hihihi...hay gởi tương ớt ....hihihi....
    Ở HN gởi vào đây 'cái lạnh miền bắc' đi...thèm lắm...
    Từ từ rồi sẽ có mà, do đích thân Ớt đêm ra luôn
    Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, wani là boy đấy, ko phải chị đây xác ướp à!! Ot ko nhìn thấy cái kí hiệu sao?

    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    kekeke...Ớt nhầm kekeke...xin lỗi "chị" wani nha Có lẽ ông trời muốn ớt gọi là "chị" ấy mà kekeke...
    Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, ko phải bún ốc đâu, bún riêu đó!
    ban đầu, mọi người định rủ chị Na đi ăn cháo cơ, nhưng nhớ ra là ông trùm cháo Việt Nam đang đi bán cháo dạo ở Canada rồi, nên đành phải đi ăn bún riêu vậy
    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.

    [/quote]
    dạo này bán đỡ không anh Cháo_ViệtNam? Ế quá thì gởi về Vn đi, JCmember giải quyết giúp cho. Đặc biệt là Mít
    Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, Ot bị Ngô bung với cả chị ET lấy mất bộ răng nên hiện gì chỉ ăn được cháo thôi. mà hôm nọ thấy Ot khoe có bộ xương đẹp lắm, nếu giá xương bên Canada đắt quá thì Quốc có thể mượn tạm xương của Ot mà ninh cháo đấy.

    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Ai ngồi thương những năm tháng học trò
    Nhưng tôi biết có người buồn đến khóc
    Thương bạn bè sắp biền biệt phương xa.
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ mình ơi, đi chơi tiếp đi. Em bị hụt hai lần rồi, đặc biệt là vụ chị Na này, tiếc quá đi mất thôi. Mà chị Kodomo ơi, em định khoe chị với anh của em, nhưng mà nhìn chị nghênh đầu lên thế anh ấy sợ quá bỏ chạy mất rùi, híc híc. Lần sau nhớ chọn tư thế hiền hơn chị nhé.
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hì hì thế là chị mất cơ hội rồi à??
    Để chị bẻ lại cái mặt ngéo 1 cái cho nó cụp xuống tí nhé
    Em biến đi đâu thế hả miu? Chịu khó vao JC đi, chuẩn bị có đi chơi nữa rồi đấy
    ET.KODOMO
    You say it best, when you say nothing at all !
  9. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, miu miu ơi, mấy cái ảnh của chị ET trên BF của anh đều đã được qua xử lý rồi nên trông chị ý mới "ngon lành" như thế, chứ hôm đấy trông chị ý ghê lắm, mặt mũi sần sùi toàn mụn cóc, da đen nhẻm vì bêu nắng ở Điện Biên và Lai Châu cả tháng giời. May mà anh đem ảnh về lấy bàn là là đi, thế là mặt chị ý mới trắng ra như thế đấy, lại còn đỡ sần sùi, kekekeke!!!!!!!!!!!!!
    ?
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    <---mới tậu bộ răng giả nhá, ko thiếu cái nào. Biết để chi ko Mít yêu vấu, gặm thịt Vịt hầm nhừ với Mít đấy, ...măm măm...hihihi...mời các tỷ huynh xơi...dzoooooo hihihihi...Chà...
    ~~~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~

Chia sẻ trang này