1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đi rồi...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi...

    Tôi muốn viết thật nhiều... cho anh. Nhưng viết gì đây?
    3 lần rồi, type giữa chừng lại nhấn phím backspace.
    Đứng giữa sân bay... Có 2 cô gái nước mắt ngân ngấn, mắt đỏ hoe, không biết là đi tiễn ai...
    Còn tôi, tôi tiễn ai bây giờ? Máy bay đã bay mất rồi...



    Always keep smiling !!!
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết ra những gì mình nghĩ rồi cho nó vào bếp lửa , thế là giải toả được phần nào đó tâm trạng mình lúc đó .
    Còn nếu không có ai để tiễn thì hãy tự tiễn mình vào quán Net đi , vào đó sẽ cảm thấy vui thôi mà .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh không hỏi ai làm em bùn và khóc khi tiễn ở sân bay đâu, lại càng không hỏi ai làm em phải viết đến 3 lần rồi lại phải DEL, vì đó là bí mật riêng, là những khoảng trời riêng của em ma`. hi`..Anh là chồng em và anh tôn trọng điều đó mà, đúng không em yêu.
    Cơ hội chỉ đến với mỗi chúng ta có 1 lần. Nếu chúng ta vì vô tình hay chút chần trừ thì cơ hội sẽ qua đi. Lúc đó chỉ còn tự trách mình..TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG...................
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình cũng có một người
    người đó gọi vợ mình là người yêu cũ
    Giống như mình cũng từng có
    Những phút chạnh lòng ngoài vợ ngoài chồng

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đã bỏ qua 1 cơ hội thật rồi anh ạ. Em đứng giữ sân bay, người ta thì kẻ khóc, người cười; còn em, không khóc cũng chẳng cười, nhưng lại chỉ có 1 mình. Em đến trễ rồi anh ạ.
    Chồng nè, có anh em vui lắm đó, em cảm ơn anh nhiều. Yêu anh nữa...!

    Always keep smiling !!!
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em làm gì cũng được, miễn là em cảm thấy vui và thanh thản, và cười được là anh vui a`.
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh nhìu lắm anh yêu à. Có anh em thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhìu. Người em thật sự cần lúc này là anh đấy.
    Em nghĩ anh mà online suốt ngày với em thì chắc em sẽ bình thường trở lại đó ông xã. Hì hì...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này