1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đi tìm em , em ở nơi đâu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nochongchat, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nochongchat

    nochongchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh đi tìm em , em ở nơi đâu

    Hi, chào cả xóm chưa sắp và sẽ có chồng,
    Mình sinh năm 1978, đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai ( chẳng hiểu sao nữa) mình cũng đâu có kén chọn gì mà sao con gái bây giờ khó làm quen thế, hay tại các em yêu sớm.ngày xưa đi học chả biết tán gái là gì chỉ biết cắm đầu vào học và lêu lổng nên học ko giỏi lắm, khổ nỗi cấp ba học bổ toác nên cả lớp có mỗi em mà đứa nào cũng tranh thành ra đến giờ em hình như lấy chồng ngoại, đến khi lớn hơn một tý thi đại học không đỗ đành vô tại chức học, mà lớp tại chức thì sinh năm 1978 lại là em út của các chị, thế mới đau chứ, bây giờ đi làm kế toán cho một cty tư nhân, trong cty cũng mấy lần tuyển nhân viên mới nhưng bây giờ con gái đi làm nhân viên kinh doanh ít lắm nên phòng kinh doanh toàn đực rựa,mà mấy em vào phòng kế toán mình thì lại toàn những em có vệ tinh vây quanh hết, chưa kịp làm quen thì đã có em mời cưới rồi mới kay chứ.hi hi, mọi người bảo mình làm kế toán nên khô khan, có lẽ thế, bây giờ trong cty mọi người gọi mình là ông già, vì đã có chú kinh doanh trong cty sinh năm 1984 đã có vợ rùi, hic hic, mình chẳng thấy tức vì cái tên đệm mọi người đặt cho, mà chỉ thấy thưong cho thằng em sớm bận chuyện gia đình, nhưng nói thật nhiều lúc bị ba má ở nhà thúc giục mình cũng nghịu lắm. Mình là người đàn ông có tham vọng, mơ ước của mình là phải làm giàu, vì chẳng hiểu sao nhà mình thì nghèo, nhưng mình lại toàn chơi với hội bạn giàu, thành ra nhìn sự thành đạt của bạn bè mà mình thấy mình thật bất tài, chính vì thế nên bây giờ mình đang tập kinh doanh,nhưng kinh doanh thì rất khó không phải lúc nào may mắn cũng đến. Và còn vì nhiều lý do khác nữa ( chắc chỉ có ngưòi làm kinh doanh mới hiểu)
    Các bạn đọc đến đây chắc cũng hiểu mình thế nào rồi,
    Nhiều lúc mình cũng nản chí lắm, vì mình không có duyên trong chuyện tình yêu ...
    Thế đấy,công việc cứ bận rộn từ sáng đến tối, càng làm cho mình khó có điều kiện tìm được nửa kia. Mặc dù mình cũng ko đến nỗi nào chỉ mỗi cái hơi gầy, cao 165cm nặng 50kg, mà mãi không tìm được người mình yêu. Mình ko có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần nói chuyện thấy được, hình thức ko đến nỗi lắm và phải thật sự nghiêm túc . Mình ở HN, bố mẹ đã nghỉ hưu, còn hai cậu em sắp lấy vợ hic hic
    Hãy liên hệ với mình qua nick khatvongkinhdoanh2007@yahoo.com.
    Đầu tiên cứ liên hệ qua yahoo nhé, thanks
  2. alan_co87

    alan_co87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với chú. Tuy nhiên cũng an ủi chú rằng là đầy nguời u35, u40 kia mà còn hơi bị vô tư, chú cứ chịu khó ăn uống tập thể dục, kiếm nhiều xiền vào là tự nhiên nó đến lúc nào không hay ý mà
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, trước khi bạn mở topic trong box, chịu khó đọc trước các nội qui của box nhé.
    Tôi khóa topic này lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này