1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đời thường Saigon - street life

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Chào Rùa Xỉn,
    Hồi lâu rồi mình thấy Rùa xỉn viết trong một topic nào đó là thích chụp ảnh đời thường, bữa nay mới thấy. Mấy ảnh này chộp đúng đời thường đấy. Mình thích ảnh Người xích lô.
    Các ảnh đều bị over exposure một chút. chụp bằng máy ảnh số thì nên chịu khó hậu kỳ, ngồi hiệu chỉnh Level hay Curve một chút sẽ có chất lượng ảnh tốt hơn. Nhưng tốt hơn nên chọn exposure chính xác hơn thì vẫn hay hơn. Riêng tấm "đùi con", nếu góc máy hạ xuống thấp hơn và vào gần hơn nữa, sẽ thấy rõ khuôn mặt và đôi mắt nhìn ra chào mời của em bán "đùi", sẽ hiệu quả hơn với lời chú thích của bạn.
    Ảnh "Trong Taxi" thì focus vào đầu tờ báo tốt hơn, ảnh này đang focus ra ngoài cửa sổ cạnh tay trái của bác tài.
    Nếu chụp dạng snapshot thì không kể, nhưng nếu đã ngắm hay canh được trước khi chụp thì nói chung cần nhấn nhá vào cái mình muốn "nhấn" thành chủ điểm của bức ảnh.
    Hai tấm ảnh "Cắm hoa đẹp" và "Cuarơ tương lai" cuối mình thấy chưa có gì hay so với lời chú thích.

    Dù sao chộp được một ảnh "coi được" cũng vẫn tốt hơn là có một đống ảnh "mênh mênh mang mang", không mang ý nghĩa gì cả. Cứ chụp và post tiếp nhé Rùa xỉn, ảnh street life cũng nhiều cái lôi cuốn và bất ngờ, đúng không ?
    "Less Is More" . Thanks for sharing.
    NhatLQ.
    Ps. Các ảnh mình tạm đặt tên theo chú thích của Rùa để dễ gọi thôi, không thích thì đừng phiền nhé.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 12/08/2004
  2. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác Nhật đã chỉ giáo, Em xin nói một số lời. Những tấm hình này Em chụp khi xe đang chạy trên đường, chụp chế độ Burst3 của con V1, chọn 1 trong 3 tấm lấy tấm đẹp nhất. Vì là chụp khi xe đang chạy nên không có thời gian canh chỉnh nhiều, cứ đưa lên là shot.
    Tấm hình Em chụp Chú ngồi trên xích lô vừa chụp vừa lo sợ người ta đang làm vậy mà mình chụp, Họ không thích họ lại họ đánh ko biết chạy đâu + với việc không biết sử dụng PS nhiều nên chụp sao đưa vậy.
    Hình "Đùi con" thì thực chất là người bán thịt không ngẫn mặt lên mà đang cuối xuống chặt thịt, khuôn mặt thì bị miếng thịt treo lũng lẵng che mất, cũng may lúc đó có người đi ngang qua nên Em shot như vậy chứ thực ra đây không phải là cảnh ngừơi chào mời - ngừoi đi mua
    Hình "Cuarơ", lúc Em chụp thì cậu bé đó đang nhìn Em, khi chụp xong, máy ở chế độ chờ (các Bác đã biết máy Sony hay bị vậy rồi), đến khi xong thì xe đã qua mất từ lâu rồi.
    Hình "cắm hoa đẹp" cũng tương tự như trên, chỉ có thể đưa lên shot chứ không có thời gian chọn vị trí để chụp
    Còn hình đọc báo trong xe hơi, lúc đầu Em cũng định chụp như Bác nói nhưng thấy nó không hay nên Em đã chọn cách chụp như thế này. Em chọn cách này là muốn chụp hình nguời đọc báo và chọn luôn cả đôi mắt người đọc đang chăm chú xem báo, Em ko dám dùng Flash vì sợ Bác tài bị giật mình
    Các Bác xem Em sửa 2 tấm dưới này được chưa? Bác nào có cách sửa hay hơn xin chỉ Em với
    Được ruanweixin sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 17/06/2004
    Được ruanweixin sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 17/06/2004
  3. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng đi ngang qua đoạn này, tui đều thấy bác ngồi đọc báo, kệ sự ồn ào của xe cộ, sự xô bồ bon chen của cuộc sống đô thị, kệ bụi, khói...trông thật thanh thản, bình yên
  4. Hoa_KTS

    Hoa_KTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Bác Đức ơi, thật ra trong lòng của cụ đấy không bình yên đâu, chỉ wa là sợ mất xe nên mới ngồi trên xe để đọc báo đấy,,, á, chết em....
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 18/06/2004
  5. Guest

    Guest Guest

    Home Server bị down mấy ngày nên không có hình cho Saigon Street life : a-photo-a-day, hôm nay thì lại tiếp tục thôi :
    Đối.
    NhatLQ.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 19/06/2004
  6. Guest

    Guest Guest

    Nghệ nhân đường phố 01
    NhatLQ.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 19/06/2004
  7. Guest

    Guest Guest

    Đáng lẽ chỉ để tấm này chơi Ảnh Chủ đề 2 nhưng bị loại ráo trọi 5 tấm (load lên bị error quá giờ deadline, lại còn bị buộc tội là ghim hàng nữa chứ, oan ghê đi) nên mình phải cho nó sang bên này cho đỡ tủi thân, Hic Hic. Quả thật mình cũng thích ảnh này nhưng chưa thấy "đã" lắm. Dù sao cuộc sống hàng ngày ở SG cũng vẫn còn những xe bánh ướt như thế này. Có ai ở forum này thích ăn bánh Ướt kiểu thế này không nhỉ ?
    NhatLQ.
  8. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có em, hai tay luôn...em khoái ăn hàng nhất hội... ngồi bên này suốt ngày mì gói, nhìn đĩa Ướt của bác Nhatlq mà em... ...
    Em đề nghị bác Nhatlq mở chủ đề ẩm thực đi, members trong box cứ post hình báo cáo coi hôm nay được măm măm cái gì ở nhà...em hứa là sẽ post ảnh đều đều
  9. Guest

    Guest Guest

    Hi, MarketingMaster,
    Mình nghĩ mình mà mở chủ đề ẩm thực sẽ không thể bằng dược box Ẩm thực, hơn nữa bọn mình có đi đâu ăn là lo ăn thôi, ít chụp lắm, Hì Hì, nếu bạn có ảnh về ẩm thực nhiều thì cứ mạnh dạn tạo một Chủ đề mới nhé , hy vọng sẽ có nhiều người tham gia. Mình thì chỉ có thể đi ăn "thiệt" thôi. Nhìn hình món ăn không thì chịu không được. Xấu nết quá phải không ? Về SG thì phone cho bọn mình, anh em SGPB cũng chịu khó đi ăn hàng lắm. Khỏi lo thiếu quán, thiếu món nhé.
    Thân,
    NhatLQ.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 01/12/2004
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho em góp một ảnh chụp đời thường Sài Gòn với nhé. Cái này chụp ở công viên trước cửa dinh độc lập (em cũng chẳng nhớ tên nó là gì nữa), buổi sáng ngồi uống cafe trước cửa hội nhà báo thấy cảnh này ngang tai trái mắt quá nên chộp một cái thôi, chứ chẳng ý tưởng ý tiếc gì đâu. Chụp bằng máy 10D, ống kính 70-200 - 2.8 và extender 2x . Cái extender làm giảm chất lượng hình rất nhiều.

Chia sẻ trang này