1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đời thường Saigon - street life

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Đọc Báo Buổi Sáng
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    một bar đặc trưng kiểu Sài Gòn
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nghêu sò ốc hến Tinô. Lúc nào cũng đông kinh khủng.
  4. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, hai mẹ con cô chủ quán liếc bác trông kinh quá, sợ...
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    kẹt xe (ảnh này của bạn tôi tên Hùng)
  6. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là thuốc phiện của người Sài Gòn. Chỉ tiếc là người đá bóng hay làm đứng tim giới hâm mộ.
  7. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    một kỷ niệm khó quên của người Sài Gòn (ảnh này của bạn tôi tên Trung, lăng xê một chút)
  8. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác 1inbox và bác NhatLQ về bài viết cũng như bức hình này. Em đã quote nguyên xi bài viết của bác 1inbox và tấm hình của bác NhatLQ để post lên diễn đàn của em bên này. Nó thật sự đã làm những thằng con xa sàigòng bọn em xúc động. Xin tặng 2 bác 5 bông mai,
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    49

    1 con dường trong lòng Thành Phố
  10. shoot_n_run

    shoot_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đã xem qua tất cả các hình mà các bác post lên về chủ đề Sài gòn. Tự dưng bây giờ thấy chán cuộc sống đua chen ở Sài gòn này quá. Hai thái cực giàu nghèo ngày càng lộ rõ rệt, phản ánh cụ thể sinh động trước mắt mỗi con người.
    Nơi thì building chót vót thật đẹp va nguy nga.
    Nơi thì .....
    Một miếng đất cắm dùi cũng không có. Phải trôi nổi rày đây mai đó.
    Cầm máy ảnh đi lanh quanh vừa dạo phố vừa chụp ảnh giải trí, em cảm thấy mình sao mà may mắn thế. Dù nhìn lên chẳng bằng ai nhưng mà vẫn còn hạnh phúc hơn so với những gì đang xảy ra trước mắt. Em tự hỏi không biết những cô lao công quét đường kia, những người bán rong kia rủi thay nhìn thấy em đang ngắm chụp họ với sự háo hức để cho ra một bức ảnh rất độc đáo và rất sàigòn sẽ có nghĩ gì không. Nếu em ở vị trí của họ, và họ ở vị trí của em, thì cảm giác của em sẽ thế nào nhỉ.
    Vài dòng chỉ là chút tản mạn suy nghĩ trong lúc em đi dạo buổi chiều ở Sài gòn chiều nay.

Chia sẻ trang này