1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đời thường Saigon - street life

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Đã tự hỏi thế thì sao bạn không thử mạnh dạn đến làm quen, bắt chuyện hoặc tặng các " nhân vật " của bạn một bức ảnh bạn đã chụp họ ? Họ cũng dễ mến, không quá khó khăn hay cách biệt lắm đâu. Bản chất người SG là thế. Tùy cách bạn đến với họ, bạn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị lắm đấy. Nó sẽ làm bức ảnh của bạn có chất sống hơn, ít nhất là đối với bạn.
    Cứ chụp tiếp và chia sẻ Saigon Street Life với tụi mình nhé.
    NhatLQ.
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    49

    Cái Răng cái tóc là góc Saigon
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Hàng hoa góc đường Nguyễn Huy Tự - Nguyễn Văn Giai
  4. Guest

    Guest Guest

    Chào bạn HoaiLong,
    Rất vui khi bạn tham gia diễn đàn Nhiếp Ảnh Nghệ thuật, nhưng đáng tiếc là phải nhắc nhở bạn không nên sử dụng hình ảnh của một người khác để post vào diễn đàn và không ghi tên tác giả cũng như chưa được tác giả cho phép. Hình ảnh bạn đã post dưới đây, là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hans Kemp, có trong tập ảnh đầu tiên về Vietnam của tác giả, và cũng đã được in ra sách và postcard bán tại rất nhiều nhà sách. Tất cả hình ảnh, tư liệu của Hans Kemp đều có copyright tại VN và khắp thế giới.
    Các bài viết và hình ảnh sử dụng như trên xem như không được sử dụng trên nội dung của box Nghệ thuật Nhiếp Ảnh và sẽ bị xoá theo quy định của TTVNOL.

    Bạn nên post vào các chủ đề trên box Nhiếp Ảnh Nghệ thuật này bằng ảnh do chính bạn chụp là tốt nhất, có thể xấu, đẹp, hay dở, dù sao cũng sẽ nhận được những lời khen hoặc góp ý và cả sự tôn trọng của các thành viên. Mong bạn sẽ post lên các tác phẩm của chính bạn nhé.
    Trân trọng,
    NhatLQ.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/12/2004
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 16/12/2004
  5. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Oh, thì ra thế, hèn gì thấy quen ghê! Cái bác "Bán... Kem" này có bộ ảnh chụp VN đẹp ghê gớm và bố cục rất lạ. Nhất là những ảnh chụp Hội An.
    Em nhặt được một cái nón mê giữa trung tâm TP bèn mang lên đây tặng bác NhatLQ. Hi vọng được đi chụp với bác nhiều.
    [​IMG]
  6. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã post hình lên như thế này......nhìn những hình ảnh này tự dưng lại ứa nước mắt và tự trách bản thân mình rằng tại sao trong hành trang ra đi lại không có một tấm hình sài gòn do mình tự chụp.....ngối xem hình qua màn hình máy tính mà sao thấy thân thương đến thế.....nhà em ở đường Phạm Ngọc Thạch mà ngày xưa vẫn rợp bóng cây......đường Duy Tân ngày đó giờ đây chỉ còn một nửa........cái nhà cao tầng kế bên hẻm 24 ngày trước là một ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây......trường college Collette ngày trước là cư xá Pháp với một ngôi nhà màu vàng với những bức tường loang lổ.......ở đoạn đường Phạm ngọc thạch giữa điện biên phủ và võ thị sáu có một cái nhà cổ rất đẹp bị cắt đúng làm đôi ngay đỉnh mái....một nửa làm building một nửa nguyên vẹn nằm rúm ró cạnh bên.......cái ngày mà ngôi nhà ấy bị cắt một nửa, đi ngang nhìn mà xót xa.....kể cả cái nhà cao tầng đối diện với hẻm trịnh công sơn, ngày trước cũng là một ngôi nhà cổ, ban ngày là nơi rửa xe, ban đêm mỗi tháng một lần là nơi họp tổ dân phố...
    các bác hôm nào offline tiện đường chụp vài tấm đường duy tân xưa nhé....cảm ơn các bác thật nhiều.....
  7. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích khi chupbị người ta nhìn thế này. Nhưng khi vác máy ra đường mới thấy để chụp được 1 bức ảnh tự nhiên rất khó. 1 khi bạn bị phát hiện đang chụp họ, họ sẽ quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu hoặc quay đi, hoặc lấy cái gì che mặt lại. Người Sài Gòn là đã cởi mở lắm rồi, còn người Hà Nội thì kín đáo hơn và ngại hơn nhiều.
    Vậy các bác có kinh nghiệm gì khi vác máy chụp đường phố không? Chẳng lẽ chỉ có cách dùng ống kính >300mm thôi sao?
  8. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn cái nón của soneros nhé. . Chuyện đi chụp ảnh đời thường thì thoải mái. Hi Hi.
    NhatLQ.

  9. shoot_n_run

    shoot_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hàng trái cây
  10. vietanpho

    vietanpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dẹp lắm bác ạ ! Nhưng theo em bác có thể loại bỏ mảng sáng ở góc trên bên phải

Chia sẻ trang này