1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đời thường Saigon - street life

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nice job NhatLQ, after all we all want to deliver the feeling to the viewer and the fact that you make TocBayBay want to cry proves that you have succeeded .
    By the way, very touching photo, thanks for sharing .
  2. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. ravic

    ravic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm soneros nhưng cũng có một gã đi honda phía sau phá hư cái ảnh của bác.
  4. Guest

    Guest Guest

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi về bức ảnh này. Mong được xem nhiều hình mới của các bạn.
    Thân,
    NhatLQ.
  5. Guest

    Guest Guest

    Đồng ý với Ravic. Cho xem thêm ảnh khác đi soneros, hôm đó Soneros chụp được nhiều lắm cơ mà.
    Thanks for sharing,
    NhatLQ.
  6. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác ghê, hôm em chụp bà bán rong này có bác và bác Nhatlq đứng xem còn gì. Định giấu diếm rồi, bác nói thế thì đành pót cái ảnh khác lên vậy.
    [​IMG]
  7. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Sorry, tấm này cũng không đạt , , nếu là bà bán hàng thì xung quanh rối và rõ quá. Còn nữa không bác.
    XL
  8. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Dzạ thưa với các bác là còn nhiều, "người mẫu" này em có trả tiền nên cũng chịu khó đi băng qua, băng lại đường cho em đâu cũng 10 lần, em bắn hết hơn 1 cuộn phim cơ. Nhưng các bác cho em xin, em đi ngủ đây, mấy bữa nữa em soạn thành seri 24 tấm em quay phim cho các bác xem lun.
    Nhưng tấm bác XichLô không thích thì em lại khoái, khoái vì nó rối beng, đông đúc và lọt thỏm!
    Lâu không gặp bác XL, mời bác 1 ly (mở ngoặc: cái ảnh bên khoảng lặng của bác hay, em thích cái sự cân xứng hoàn chỉnh ấy, nhích qua xíu nữa cho tuyệt đối cân bằng 2 bên thì số dzách!)
  9. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    bác thích ảnh của bác là được rồi, rối beng nhưng nếu tập trung vào chủ đề chính cũng có cái hay của nó.
    Thankx bác đã góp ý cho ảnh của tớ.
    XL
  10. Guest

    Guest Guest

    [​IMG]
    Một chút tí ti hồi tưởng .....
    Nhớ khi còn bé tí, mới bắt đầu đi học là tôi thường được mẹ dắt ra ông hớt tóc ở ngay đầu xóm, mỗi lần như thế tôi khoái vô cùng. Ngất nghểu ngồi trên cái tấm ván bắc ngang qua hai cái tay ghế hớt tóc(bé quá nên phải ngồi theo "giải pháp tình thế" như vậy ), Nhìn vào cái gương cũ kỹ ngắm con đường phía sau lưng mình. Từng cái chân tóc cảm nhận được chiếc tông đơ đang theo nhịp tay của ông hớt tóc hàng xóm, ủi lướt như đang cắt cỏ vậy. Chỉ đáng sợ nhất là lúc ông thợ rút con dao cạo xếp sáng loáng, miết qua miết lại mài trên cái thắt lưng da to đùng, để rồi cạo cạo sạch các chân tóc, tóc tơ trên cổ,tai .... Cứ mỗi lần thế là tôi nổi da gà liên tục nhưng cố gắng ra vẻ một tí, các bác các anh ngồi kia đợi cũng phải "bị" ông hớt tóc cạo bằng con dao đấy chứ. Cạo xong là khoái chí vì nhìn thấy trong gương một đầu húi cua gọn gàng trên khuôn mặt siêu đẹp trai, ra dáng rất nam nhi mặc dù chỉ mới 5 tuổi !!! (Chẳng bù bi giờ nhìn mình già hom hem kinh quá !!! )
    Thời gian dần trôi, khi thông tin về AIDS đã đến VN, và ông hớt tóc đầu xóm cũng đã qua đời, tôi hớt tóc ở một vài nơi khác cho đến giờ. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng "các pác, các anh" hớt tóc không còn sử dụng con dao cạo ngày xưa. Mỗi lần cạo cho người nào thì không còn mài liếc dao trên những cái cái dây lưng da to bản mà thay vào đó là một con dao cạo "hiện đại hơn", được thay và gắn vào một lưỡi dao lam bẻ đôi cho mỗi lần cạo rồi vứt. An toàn nhưng cũng cảm thấy nuối tiếc chút gì hình ảnh con dao cạo loang loáng miết qua miết lại trên cái thắt lưng do to bản, các cảm giác từ hồi ấu thơ mà không còn thấy trở lại được nữa.
    NhatLQ.

Chia sẻ trang này