1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đời thường Saigon - street life

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Rất cám ơn bạn NhậtLQ có lời góp ý, mới chụp lần đầu , sẽ rút kinh nghiệm các lần sau !!!!
    u?c tigerlily s?a vo 11:55 ngy 12/08/2004
  2. Guest

    Guest Guest

    Một hình ảnh quen thuộc của Sài gòn : Ủy Ban Nhân Dân TP.
    Trước 1975 gọi là Tòa Đô Chính SG. Nhiều người cũng đã chụp nơi đây nhưng riêng tôi lại khoái góc nhìn này và vào giờ này (12g trưa) là những lúc chẳng ai chịu chụp cả vì lý thuyết chụp phong cảnh, kiến trúc hình như "kỵ" cái giờ này. Nghĩ cũng tức cười thiệt.
    NhatLQ.
  3. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    còn đây là phù điêu trên toà nhà UBND TP. Em đứng ở dưới chĩa cái nòng 135mm lên.
    còn cái này nữa, khi nào offline sắp tới các bác cho em xin cái khung trong PS để em đua đòi với các bác.
  4. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi !

    Cầu sắt
  5. Guest

    Guest Guest

    Hi bác Joe,
    Mình thích ảnh "Mưa rồi" của bác đấy. Đúng thời điểm nhỉ.
    Còn tấm "Cầu sắt" của bác cũng chi tiết lắm nhưng sao không chọn khoảng thời gian tàu đi từ ga Hoà Hưng ra thì sẽ hay hơn, cái cung ở cuối con đường sắt đó mà có chiếc tàu hoả uốn khúc là ngon lành. Mình cũng có vài tấm ảnh chụp ở hướng này nhưng ở góc cao bên phải và đàng sau chỗ bác đứng, có cả chiếc tàu chạy từ ga Hoà Hưng ra nữa (năm 2000). Cái mái nhà mình ngồi trên đó để chụp bi giờ đã bị giải toả rồi. Nhưng mà chụp bằng phim 35mm nên bi giờ lục scan lại mệt quá. Theo mình nhớ thì buổi chiều 15-16h có tàu từ Hoà Hưng đi ra, 18h30'''''''''''''''' đến 19h thì có chuyến tàu chợ từ Nha trang vào. Và 23h đêm thì có tàu cao tốc từ SG đi HN. Nếu thích thì bác canh chụp lại xem, đề tài về Train cũng khá thú vị đó.
    NhatLQ.
    Ps. : Bọn trẻ con, thiếu niên mình thấy ngồi chơi lảng vảng ở khu quanh cái cầu sắt này là bọn trộm và móc túi "siêu" chuyên nghiệp đó. Bác có muốn chụp thì nên tính sẵn 1 máy, 1-2 lenses, và cực kỳ ít accessories. Tốt nhất nếu cần đem theo đồ và chân máy thì kiếm cái áo "phóng viên" mặc và bỏ những đồ đem theo vào các túi áo phía trước, cả ví và giấy tờ cũng vậy Đừng đem theo túi hay ba lô hay đem nhiều đồ mà bọn nó giật hay rạch lấy đồ cực kỳ lẹ đó. "Chơi" không lại tụi nó đâu. Tụi nó dàn cảnh hay lắm. Ngồi uống nước mía gần đó xem sẽ thấy...... Try as light as you can and take care yourself.
    Được nhatlq sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 01/12/2004
  6. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------
    Cám ơn Bác có lới ủng hộ chủ đề của tôi, Tôi chụp 2 tấm này rất tình cờ, không chủ đích trước, đi ngang cầu sắt thấy dáng cầu và mấy con " rivê sắt " đẹp quá nên quay lại chụp, mà hồi hộp thiệt tụi con nít bu quá trời làm tôi chạy tuốt, Đúng là thiếu chiếc xe lửa nữa mới đạt , tôi thật ra cũng chưa ưng ý góc này lắm, tôi cfó tấm khác chụp góc thấp hơn để diễn tả 2 thanh ray nhưng tiếc là dùng filtẻ màu quên xả khẩu nên thiếu chi tiết, hi vọng sẽ kiếm thêm vài ảnh góc này nữa để bàn với bác . Cám ơn
  7. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hãi quá, đọc bài của bác Nhật em thấy ngoài việc tâp luyện cho giỏi tay nghè chụp ảnh, còn phải di học thêm kungfu nữa... Chụp ảnh mà cứ nơm nớp sợ bị tụi trẻ con móc túi, giựt đồ như thế thì em chịu
    Hẹn khi nào về vn sẽ đi sáng tác cùng bác Nhatlg, nhưng bác đừng dẫn em vào những chỗ nguy hiểm như thế này nhé. . Em là chúa nhát cáy đấy bác a.
    Sweetie
  8. Guest

    Guest Guest


    Ha Ha Ha, Sweetie quả thật nhát quá, hơn nữa ai lại vào chỗ này mà múa kungfu bao giờ. Càng làm người bình thường càng tốt. Mỗi khi đi lang thang thế thì mình trang bị cực kỳ gọn nhẹ. Street life quả là khó...rồi dễ...rồi lại khó. Thế đấy, mà nhiều khi như thế lại làm mình cứ thấy nó thú vị. Nếu có dịp Sweetie đi chung với bọn mình thì sẽ có nhiều cái để chụp đó, thậm chí được mời vào ăn cơm chung với người ta không mất tiền, ăn trái cây (xoài, dưa hấu...) free mà hình chụp của mình vẫn là life style, tự nhiên đàng hoàng, không cần phải setup gì cả. Thế mới "đã".
    NhatLQ.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 12/08/2004
  9. Guest

    Guest Guest

    Không đề.
    NhatLQ.
  10. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------------
    Chào bác Nhật, tấm hkông đề của bác cũng đáng nể lắm, cái hay là một góc đường có đủ áng sáng , đèn đỏ và quan cảnh thật vắng vẻ về đêm để nhấn thêm tính cách của bức ảnh,

Chia sẻ trang này