1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh du lịch qua ống kính , trên mọi nẻo đường đã qua

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi giacmokotronven, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy !
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm quê hương Ronaldinho, thành phố nam Mỹ Porto Alegre xinh đẹp ạ! Hy vọng sẽ có dịp quay lại!

    [​IMG]
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trên VnExpress có bài về các sân bay tấp nập nhất thế giới tưởng hay vào xem chỉ thấy chụp người như chụp trên phố. Bức xúc quá, gửi tặng đồng hương Thái Nguyên mình bức ảnh một đường cất cánh của Heathrow, London ạ. Thật khủng, đang chuẩn bị cất cánh, quay lại nhìn phía sau thấy nhung nhúc những máy bay, toàn loại cỡ lớn. Mà Heathrow có mấy đường cất cánh liền. Chợt thấy chạnh lòng!

    [​IMG]

    Không hiểu sao file có 500KB mà tải ko nổi, đành co nhỏ lại ạ!
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Như ở post trước đã nói, tôi bỏ qua một số tỉnh MB khác vì Photobucket hiện nay của tôi chưa up ảnh, mà tôi lại không có ở nhà. Tôi xin phép đến Huế luôn.
    Trước tiên, tôi xin phép kể qua một chút về hành trình của tôi. Đó là vào một ngày đầu hè 3 năm trước, khi đang ngồi nhâm nhi bia tại ngã tư Tạ Hiện, tôi bất chợt nghe một cô gái Huế ngồi bên cạnh nói chuyện, giọng Huế ngọt ngào đã thực sự cuốn hút tôi. Vì vậy, ngay tức khắc tôi nghĩ đến việc đi Huế. Nói là làm, ngay sáng hôm sau tôi có mặt ở bến xe Nước Ngầm để lên đường.
    Hành trình của tôi thật sự không có gì là suôn sẻ, tôi lên một chiếc xe đò chạy tuyến HN - Đà Nẵng. Giá vé thời điểm đó không đắt, chỉ 110k/ người (đến Huế). Tôi lên xe khi trong người chỉ có 900k. Nghĩ lại, tôi thấy mình quả là liều. Vì là chuyến xe chạy đi Đà Nẵng duy nhất trong ngày, nên khách rất đông, tôi bị nhét vào ngồi phía cuối xe, tất nhiên là ngồi sàn như bao người khác. Đồng hành với tôi khi đó là Alex, một anh bạn người Úc bằng tuổi tôi.
    Alex quen tôi khi ở bến xe, chúng tôi bắt sóng tương đối nhanh khi đang đứng chờ xe chạy. Chặng đường 663km với 15 tiếng ngồi trên xe đã để lại cho tôi nhiều cảm giác, một anh bạn ngoại quốc dễ thương, rất thật thà, những người nông dân miền trung vui tính... Chúng tôi đến Huế khi đồng hồ đã điểm 2h sáng ngày hôm sau, xe thả chúng tôi tại ngã ba Huế (cách nội thành gần 20km). Taxi không có, chúng tôi phải đi xe ôm với giá cắt cổ, ấn tượng đầu tiền không tốt lắm. Đã vậy, 2 người lái xe ôm đã làm tôi và Alex lạc nhau, Alex không có điện thoại nên trong suốt thời gian ở Huế tôi chỉ hy vọng gặp được cậu ta trên đường mà không được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi đã đến cổng Đại Nội, trời vẫn rất tối, không một nhà nghỉ hay khách sạn nào mở cửa, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải lang thang cả đêm ngoài đường. Tôi đi lang thang khắp khu vực 2 bờ sông Hương, vừa đi vừa chửi thầm trong bụng 2 lão xe ôm. Nói thật, cảm giác khi đó của tôi vừa mệt, vừa sợ. Thân cô thế cô giữa một vùng đất lạ không bao giờ là điều tốt đẹp. Khi đã đi chán chê trong đêm hầu hết các địa điểm như: Chợ Đông Ba, Đập Đá, cầu Trường Tiền...Tôi dừng lại bên một sạp bán bánh mỳ đêm nhỏ nhỏ ở chân cầu Trường Tiền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả thực, ấn tượng tiếp theo của tôi là đồ ăn ở đây rẻ quá xá, một ổ bánh mỳ khá ngon chỉ có giá 2k, tuy hơi cay vì người Huế vốn ăn cay nhưng với tôi không phải điều gì lớn lắm vì tôi ăn cay cũng khá tốt. Làm một lúc 3 ổ bánh mỳ (một kỉ lục mới của tôi), tôi đứng dạy khi đồng hồ đã chỉ 4h sáng, trước khi tôi đi tiếp, bà lão bán bánh mỳ cẩn thận dặn tôi: "Con đi một mình tránh chỗ đông thanh niên ra nhé, đêm hôm ra chợ Đông Ba nếu các O ấy gọi thì đừng có thưa" (ý bà lão là **** ạ).
    Lang thang một lúc, tôi đi qua chợ và sang một khu phố nhỏ nằm bên cạnh một con sông cũng nhỏ đổ ra sông Hương (tôi không nhớ tên), dừng chân tại một quán cafe vỉa hè mở sớm, tôi lại ấn tượng tiếp vì cafe cũng rẻ mà uống cũng khá ngon, một tách chỉ có 2k (Tôi có tật, nếu đi đâu xa trước khi tiêu gì, mua gì thì đều hỏi giá trước).
    [​IMG]
    Tôi ngồi đó nhâm nhi cafe và nhìn ra sông phía sông hương, khi đó đã lác đác xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ đi đánh bắt sớm...(còn nữa)
    Được lang_tu_co_don86 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 28/02/2009
    Được lang_tu_co_don86 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 28/02/2009
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đi "du lịch" Hà Nội
    [​IMG]
    Bố cục, bố cục, mời phê bình
  6. sir_dzo

    sir_dzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic.. giá mà quay lại thời gian 4 hoặc 5 năm trước thì sướng nhỉ. Tớ thích đi bụi như bạn nhưng ...
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    hê hê hay quá. gọi là du lịch bui thì đúng hơn. Tớ ko có khiếu chụp ảnh , nên chụp ảnh chỉ để ghi lại nơi mình dã đi qua mà thôi
    Cầu Bính - Hải Phòng - gắn với Năm sài gòn và Tám bính đây
    mạng chán quá, dành khất vậy
    [nick]
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/03/2009

Chia sẻ trang này