1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Đừng Như Thế Với Em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipdieu, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipdieu

    chipdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh Đừng Như Thế Với Em.

    Cả buổi chiều ngày hôm nay em đã online chỉ 1 mục đích duy nhất là em muốn được gặp anh.Nhưng tất cả vụn vỡ trong em.Anh không có trên mạng hay anh Invisible em cũng không biết nữa.Em chỉ biết có duy nhất một điều thôi : Rằng em nhớ anh lắm anh biết không?
    Lúc này ở bên anh đã là 20h rồi.Chắc có lẽ anh đã đi chơi ,hay cũng có thể anh đã ngủ . Chỉ có em là vẫn ngồi đây , trước mặt là chiếc màn hình máy tính lạnh lẽo.Em đã mệt lắm rồi anh a,nhưng em không thể đứng lên được nếu như em chưa thấy anh.
    Em biết có lẽ lũc này anh ghét em lắm rồi.Thậm chí còn hơn cả thế phải không anh?Anh đã nói rằng không muốn nói với em nữa.Cũng như không muốn nghe em nói gì cả.
    Giờ đây em như 1 tên tội phạm ,đang chờ đến ngày mình sẽ ra toà.Ở đó anh là vị quan toà đầy nghiêm khắc hay 1 người luật sư tốt bụng bào chữa và che chở cho em đây.Em không thể nói và hỏi anh rằng lúc này quan hệ của em và anh sẽ ra sao?Chấm dứt hay tiếp tục?
  2. chipdieu

    chipdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày qua rồi,anh vẫn lặng im.Cái im lặng của anh khiến em đau đớn biết chừng nào.Tại sao anh không chịu hiểu cho em,cũng như không cho em được 1 lần được giả thích.
    Khi anh nói với em thì chỉ toàn là những lời dằn vặt ,những câu mỉa mai.Anh có biế rằng em đã thất vọng và suy sụp dường nào không ?Dẫu biết rằng em không đáng được tha thứ ,rằng em đáng bị nguyền rủa hơn thế nhiều.Nhưng em.....
    Ngày hôm qua anh đã nói với em: Cuộc đời là gì nhỉ?Anh đã nhìn cuộc đời bằng màu hồng nhưng chính em đã khiến anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu đen.Chua chát thật đấy thế mà anh vẫn phải cười.Tại sao anh không chửi em,mắng em .Bởi vì như thế với em còn dễ chịu hơn tất cả những gì mà anh đã nói.
    Em không thể nói gì với anh được cả,chỉ muốn nói 1 điều thôi.Em xin lỗi anh về tất cả anh ạ.Hãy quên đi tất cả những gì đã có giữa em và anh.Mà mình đã có gì đâu nhỉ?Một chút bâng quơ ,một chút lãng đãng làm sao có thể nói lên hết mọi điều.Đã dặn lòng cố quên anh đi,nhưng trái tim em thì luôn làm ngược lại.Nó khiến em day dứt và không yên ổn.
    Lúc này đây anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?Nỗi nhớ ấy cứ đong đầy rồi cũng không giải quyết được điều gì cả.Có lẽ anh chẳng thể nào tin nổi những gì em nói phải không anh?Đúng rồi ,đừng tin gì cả anh nhé.Tin làm gì một đứa con gái như em.Hãy cứ coi như em đang đùa nhé anh.Nhưng sao câu nói đùa ấy lại khiến em được thanh thản trong lòng mình đến vậy.Một chút thôi em viết trong này la 1 chut ,1 góc nhỏ em dành cho riêng mình.
    Không thích vào hoạt động trong Box làm gì cả,vì như thế sẽ rất mất thời gian ,vậy mà vì anh em đã vào đây.Anh biết không ,chỉ vì anh đấy thôi.Nhưng tại sao ,tại sao mình lại thành ra thế này anh nhỉ?

Chia sẻ trang này