1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giờ iem mới vào điểm danh được. Chuyến đi thật tuyệt vời.
    @all: Cám ơn mọi người vì 1 chuyến đi vui và hay như thế........
    @GS: Nhờ GS cho mượn cái áo khoác ở rừng trường sơn, iem thấy ok hơn đó mặc dù đã mặc thêm cả áo mưa
    @duongkhan: Nhờ vai của anh mờ iem ngủ cả đoạn đường mưa đấy, khi nào về HN em sẽ thiét kế cho a vài bài tẩm quét để khắc phục cái vai lệch của anh.
    @tranganh: Thank cậu nhiều về cốc mật ong chanh nhé, nhờ đó tớ đỡ ho rất nhiều. Nhưng lần sau chơi bài ko được "khóc" đâu đấy.
    @Mr bin: Cám ơn bát cháo hành của em nhìu nhìu... Bi giờ thì chị biết là tiêm bị đau như kiến đốt là ntn rồi. heê
    @BBC: Cốc sữa nóng của chị có hiệu quả lắm đó. Thank chị nhé.
    @Future: Bài đánh gió của chị cũng rất hiệu quả, hii. Thank chị nhìu.
    @Yufeng: Đợt tới đi oánh lẻ, báo káo với vợ rõ ràng đại ka nhé.
    @Friend123:Suýt nữa em phải theo ông anh về HN sớm, bức ảnh ở Phong nha kẻ bàng rồ man tíc lắm, độc nhất vô nhị ko giống ai cả, đẹp lắm đại ka.
    @Huyteo: Vài câu khích của chú làm chị phải đi hết cả chặng đường đó. Thanks nhé. heee
    @Bắc Mr: Đi cùng bác có vẻ ít nói, nhưng pác vui tính phết đó, Heê^^^^. Đoạn ở nghĩa trang đường 9, bác làm iem nhớ mãi với can dầu tưởng pác quên không mua, hiii
    @cuongvietnam: Đôi lúc chú có những câu nói vui lắm. hiii. Cái cổ đã khỏi 100% chưa, hay mới chỉ 99,9% thôi.
    Được my_way782 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/05/2008
  2. friendship123

    friendship123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tây Trường Sơn đẹp quá.. May quá có được vài tấm của bác untieu để dịu bớt cơn khát ảnh của bác tranganh....
    Tiếc quá, Ảnh giao lưu với đoàn cựu chiến binh Hà Nội về thăm chiến trường xưa - A Lưới,Thừa Thiên Huế lại ko có Mình..
  3. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đi chuyến này về tớ mới hiểu được câu nói Rừng Vàng - Bển Bạc - Ruộng Đồng....
    Tài nguyên rừng của Việt Nam quả là vô tận , Tớ chỉ tiếc bác Dũng bảo thủ không cho anh em thưởng thức thịt rừng được kiểm lâm Phong Nha dâng tận miệng .
  4. cuongvietnam

    cuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Dũng trưởng đoàn nhanh chóng bố trí off để tổng kết và share ảnh đê! Ảnh chụp Giáo Sư Untieu đẹp lắm. Em có mấy cái ảnh chụp nóng lòng xem quá!
    Cảm ơn chị my_way đã quan tâm tới cái cổ của em, giờ nó đã khỏi 100% ròi!
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Xem ảnh của nhóm này có nhiều người quen quá,lại nghe nói có một ôm đồng hương nữa,hic hum nào mà ọp ẹp mình được hóng hớt thì tuyệt
    Post ảnh lên đi cả nhà,gà què ăn quẳn cối xay lên chầu chực xem ảnh vậy.
  6. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em đã có mặt. Em đã điểm danh từ lúc 1h sáng ngày 05/05/2008 cơ. Em điểm danh sau ấy Phong ý. Thế nhưng tình hình là cái mạng TTVN dạo này có vấn đề, đã làm die bài của em rồi. Bực thế không biết.

    Mấy ngày nay, tâm trạng em vẫn còn ngây ngất. Fê lắm lắm nên hổng có ngủ được à. Em nhớ các pác nhiều, nhiều lắm. Em nhớ các đồng chí cùng chăn, cùng gối, cùng giường, cùng con đường... Em nhớ "giáo sư", nhớ đồng chí Dương, nhớ cu Huy tèo, nhớ pác Bắc, nhớ em baba, nhớ Phong, nhớ em Huệ Bin...

    Cả nhà ơi, em đi làm mà em vẫn đang FÊ FÊ. huhu. Lại trở lại với công việc thường ngày. huhu
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng cả đoàn đã thành công trong chuyến đường Trường Sơn huyền thoại !!!
    Khó có thể tả hết cảm giác khi chạy cung này ,nhất là đoạn Khe Gát - Khe Sanh ,Thạnh Mỹ -Tây Giang -Nam Giang - A Lưới ...
    Cập nhật tý thông tin : 2 thành viên cuối gồm Huyteo và Duongkhan hiện đang ở Cà Mau . Khả năng tối nay sẽ đánh dấu cực Nam .Cố lên 2 chú !
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 16/05/2008
  9. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @ tranganhjcs: Tớ nhớ ấy lắm nhưng chỉ để trong lòng thui à vì ấy nhớ người khác rùi mờ và ấy có thèm nhớ tớ đâu
    @ cả nhà: lúc nãy tớ có contact với pác Dương. Hiện giờ, 2 đồng chí đó đang ở Bạc Liêu rùi.
    Cả nhà ơi, chờ 2 đồng chí kia về, chúng ta làm 1 bữa tắm bia đê
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 16/05/2008

Chia sẻ trang này