1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. un_tieu

    un_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Được un_tieu sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 03/06/2008
  2. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em vào vote cho giáo sư
  3. un_tieu

    un_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã sửa
  4. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Được mrbin2010 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 03/06/2008
    Được mrbin2010 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 03/06/2008
  5. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    KuiBap viết lúc 04:34 ngày 01/06/2008-]
    Đẹp nhất là đoạn từ cầu DakRông - đường 9 qua Alưới đến thị trấn P''''''''''''''''rao- Đông Giang - Quảng Nam đi vô giữa rừng đại ngàn . Có 1 số chỗ đi lộn sang biên giới Lào.
    Tiếc mỗi 1 điều là em đi đúng đợt mưa nên chả dừng chân ở đâu để chụp ảnh được vì đoạn A Lưới - P''''''''''''''''rao thường xuyên bị sạt lở đường và đường dốc quanh co khá nguy hiểm.
    ------------
    Tớ cũng thich nhất đoạn này, thật đẹp và nhiều cảm xúc đối với riêng tớ.
    Nhớ lúc dừng chân tại cầu Đakrông, tất cả các thành viên trong đoàn mỗi người tự nhiên đều ngêu ngao câu hát trong bài "Sông Đakrông mùa xuân về". Trong lúc bịn rịn chia tay 4 ace vì có việc phải về HN sớm thì vẻ đẹp hùng tràng của đoạn đường tiếp theo Alưới - Prao - Hiên đã thúc giục 2 thành viên trong đoàn tiếp tục cuộc hành trình, mọi lo toan tạm gác sang 1 bên. Đoàn chia làm 2 ngả, 2/12 ace tạt qua Lao Bảo shopping ăn chơi rồi về Huế, HN; 10/12 ace nhằm hướng Alưới - Hiên thẳng tiến. Cảm xúc lại vỡ oà.
    Nhớ lúc ăn trưa ở Alưới, đó là 1 trong những bữa ăn ngon nhất em đã ăn trên đường Trường Sơn, đặc biệt là món ...đó...đó. Đúng là đi Tây Trường sơn mà không ăn món này thì phí các bác nhỉ,. Nhắc đến đây lại phải nuốt mấy cốc nước bọt. Ợ Ợ.
    Nhớ lúc mấy bác cựu chiến binh nhìn mặt Giáo sư mà khen ace nhà mình: "bọn này nhìn mặt là thấy ngoan rồi, thanh niên thì cũng phải máu như thế này chứ"... mát ...mát hết cả người.
    Nhớ lúc dừng chân tại thung lũng tử thần A sầu, mặc dù phải về Đà nẵng để GS còn kịp bắt xe về HN nhưng GS và các ace cũng ko cầm lòng được, khó mà tưởng tượng năm xưa chiến trường ở đây khốc liệt thế nào. Hầu như không còn để lại dấu vết jì nhưng cảm xúc tự hào về cha anh vẫn cứ tràn về. Một bên là núi, một bên là vực sâu, con đường HCM uốn lượn bên dải Trường Sơn thật đẹp, rừng lá đỏ vẫn rì rào. (Đoạn này nhiều lá đỏ nhất trên suốt chặng đường từ Xuân Mai đến Thạnh Mỹ).
    Nhớ lúc vượt qua những đoạn sạt lở, đất đá lấp cả đường đi. Nghĩ mà may mắn vì mình đi đúng ngày đẹp trời. Phải ngày mưa có lẽ giờ này mình đang ngồi trên nóc tủ cũng nên.
    Nhớ lúc vượt qua 2 cái hầm Aroòng, 1 bên cửa là thuộc VN, 1 bên cửa mượn đất bạn Lào. Tự nhiên lúc này lòng em cũng thấy tự hào là được xuất ngoại. Hét vang 1 tiếng mà cả 2 đất nước nghe thấy.
    Nhớ lúc vượt qua ranh giới của rừng quốc gia Bạch Mã phân biệt 2 đới khí hậu: bên mây mù bao lấy con đường, bao lấy khuôn mặt, bên nắng dịu gió mát trời xanh.
    Nhớ lúc lạc đường từ Thạnh Mỹ vào Mỹ Sơn, một đoạn đường chạy đêm không dài, không trong lịch trình nhưng rất thú vị. Dưới bầu trời đấy sao, 6 con chiến mã nối đuôi nhau. Thi thoảng các ôm ngẫu hứng bỏ mũ bảo hiểm, ngửa mặt ngắm sao, để gió đồng nội mơn man trên mặt, luồn qua kẽ tay. Rồi lúc cả nhà dừng lại tắt đèn đi hái hoa tập thể, mỗi người 1 chỗ. Đó là lúc em mới cảm nhận được thế nào là hoà mình vào thiên nhiên. Nhờ lạc đường mà nhà mình được ăn món mầm đá ở Đà nẵng... được ngắm cầu quay 2 lần và được chứng kiến màn dancing ngẫu hứng ở bên bờ sông Hàn...
    CẢM ƠN CẢ NHÀ VÌ TẤT CẢ.
    Cảm ơn GS: nhờ anh mà bọn em có được 1 chuyến đi thực sự ý nghĩa. e vẫn choáng về bộ sưu tập về miền trung của GS. Tiếc là trên đỉnh đèo U bò mình không ngắm biển được anh nhỉ. Thay mặt các anh em gửi đến GS hàng ngàn và các chị em gửi đến hàng triệu . Các chị em đều mơ "phải lấy người như anh" GS ạ. Híhí
    @tranganh: nhờ bác mà nhà mình có 1 chuyến đi an toàn, đầy đủ, các ôm được chăm sóc tận tình. E phục tài ngoại giao của bác sát đất
    @coanhvacoem: lầm lì như bác mà đấm chết vài con voi to rồi đấy. Biết thế e đi địa đạo Vĩnh Mốc cùng bác... tiếc... tiếc
    @duongkhan: nhờ qua tay bác mà các ôm trở nên rất pro
    @friendship: bác có 1 màn rất lãng mạn ở động Phong nha với chị myway. e là e sẽ ghìm hàng đợi bác lấy vợ sẽ tung xì căng đan đấy.
    @babycat: e thích màn salsa của chị bên sông Hàn
    @nicefuture: e rất ấn tượng với mấy cái ảnh của chị trên đèo Samù
    @yuefeng: hôm nào bác vào Lao bảo thì nhớ mua cho mấy chị em e mỗi người 10 cái 10 màu nhé. Chờ bác đấy
    @myway: đến ngày cuối ở Huế mà chị vẫn xung như chưa từng đi ấy, hôm ấy chị lại lén lút uống redbull à???
    @cuongvietnam: nhiều khi cậu nói những câu rất vui
    @huyteo: có mày ngày nào t cũng được vận động tay chân nhỉ
    Mong 1 ngày được cùng cả nhà làm tiếp tập 2, nhưng trước mắt GS xem xét vụ đi Pù Luông hay Thung Nai jì đi GS nhỉ?????
    Được mrbin2010 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 03/06/2008
  6. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Híc,em đang ngủ có đứa tên Bin nhắn tin réo em, bắt em vào vote sao cho Giáo sư nè.
    Mạng lỗi em không vote được. Em xin phát biểu một câu: "Thanh niên như giáo sư thì bất kì ai cũng đều muốn được đồng hành".
    @Bin: Lủng củng quá, văn chương thế thì. Chắc là run quá, sợ ở lâu trong topic lại có người bắt cóc nên cuống cuồng viết rồi té hả?
    @C Nice: Có phải chị vote 1 sao cho giáo sư không??? Đểu thế.
  7. un_tieu

    un_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã động viên.Xin tiếp tục post ảnh phục vụ cả nhà.
    Con sông Long Đại hiền hoà đem lại nguồn nước mát và sự màu mỡ cho những cánh đồng ở xã Trường Sơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy nhiên, chỉ trước đó một tháng ....
    Quảng Bình:
    Nỗi đau bên dòng Long Đại...
    26-03-2008 11:03:42 GMT +7
    (NLĐO)- Chiều ngày 25-3, sau khi mua gỗ bạch đàn ở Trường Xuân về, 16 người dân xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) không ngờ rằng đó là chuyến đi định mệnh. Khi thuyền đến bãi Cơm (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) thì bị chìm. 6 người đã ra đi mãi mãi bên dòng sông Long Đại ...
    Được un_tieu sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 04/06/2008
  8. KuiBap

    KuiBap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác ăn ở A lưới ạ. Chết thật, hôm trước em đi ông bác em ( chức vụ đại đội trưởng tham gia đánh ASHAU và Phước Sơn ) bảo tuyệt đối không nên ăn ở ASHAU A Lưới vì hồi trước ở đây là trọng điểm thả chất độc da cam của Mỹ
  9. KuiBap

    KuiBap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửa gặp chú hôm 8/5 em qua đó thấy vài chú đắp chiều chờ lên nóc tủ rồi đấy ạ. Nghĩ lại mà sợ
    Mà các bác lúc qua đường 9 có thấy 1 đỉnh núi cao chót bị san bằng phần đỉnh không ạ , nó gần trại carrol ấy (các bố nhà mình viết là carol <--sai chính tả ) Đó là cao điểm 402 , 1 trong những điểm diễn ra giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta và quân đội Mỹ
    Được kuibap sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 04/06/2008
  10. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: tham gia DH box đi cả nhà ơi.
    @ giáo sư: pác đi DH box cùng tụi em nhé
    @ huebin: đèo Sa Mù thía nào em nhỉ? Chị chả nhớ. híc. Già rùi, trí nhớ kém quá.
    @ Ku: hnào vote giáo sư tiếp, chị ới em vote nhé. hehehe ( thế mới được điểm của giáo sư chớ )
    @ coanhvacoem: anh thế nào? sao im lặng thế ạ. Có gì mới alô cho cả nhà cổ vũ anh nhé.
    @friendship: pác thế nào? Thỉnh thoảng vào thông tin cho ace với chứ ( không cẩn thận là bị " bán độ" đới )
    @ yufeng: chuyến đi của cậu thế nào? Có quay lại Lao Bảo k? Có mua cho bọn tớ như em Huệ bin request k? à, O Thuỷ của cậu thía nào? hihi
    @ tranganhjsc: tưởng pác zải nghệ rùi? ai dè,,, đang mùm to ở bên topic khác
    @ baba: chúc mừng em là thủ quỹ new ở nhà Tự do
    @ cả nhà: Hẹn tập 2 Trường Sơn nhé

Chia sẻ trang này