1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Bờ Y, ngã ba Đông Dương.
    [​IMG]
    Gỗ, không biết phải có phải lậu không mà nhiều thế, phải đến vài chục cây.
    [​IMG]
    Siêu thị tại cửa khẩu, vắng như chùa bà đanh.
    [​IMG]
    Ngã ba, thấy có tay xe ôm bảo " Ngã 3 Đông Dương" đó. Chả tin lắm.
    [​IMG]
    Trời Campuchia?
    [​IMG]
  2. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục lên đường. Quay lại đường Hồ Chí Minh ở ngã 3 Ngọc Hồi-Plei Kần. Lăn tăn chút xem có nên đi đường 14C, không đi vì quá ít thông tin, thanh niên có vợ cũng sợ mà chưa vợ cũng hãi chẳng may....
    Trên đường từ Ngọc Hồi-KonTum-Playku.
    [​IMG]
    Mưa nhiều , gặp 4 năm cái cầu vồng- tức là 2 anh em đến thì mưa đã tạnh may thật, đường đẹp có điều hơi nhiều tổ lái xe công nông.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đường xa, hóng hớt nhiều đến được Playku thì trời đã tối. Ăn cơm đi ngủ cho nó khỏe mạnh + lành mạnh.
    Cà fê buổi sáng ở Biển Hồ, ngon cố gắn uống lại lần nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Playku-Đaklak-Ban Mê Thuột.
    Đường, rừng, trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên trên cao nguyên.
    [​IMG]
    Daklak đây rồi.
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi tẹo làm cốc nước dừa và vài múi mít chạy cho thơm đất trời.
    [​IMG]
    Lại thanh niên, hay gặp tay này thế
    [​IMG]
  5. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cô chủ quán người Thanh Hóa tốt bụng. Đặc biệt là có cô con gái mà thanh niên nhà ta đứng chỉ đến nách.
    Trời Tây Nguyên xanh, rừng thông xanh xanh, Trường Sơn xanh xanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đến Ban Mê Thuột vào buổi trưa trong cái nắng vỡ mẹt.
    [​IMG]
    Thăm chú voi con ở Bản Đôn thôi.
    Bản Đôn sau cơn mưa tầm tã.
    [​IMG]
    Nhà sàn có một nhà sàn, rất dài và không to.
    Trong.
    [​IMG]
    Ngoài
    [​IMG]
  7. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mai úp tiếp, bác Linh tiếp tục nhé.
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bác không cưỡi voi thì cũng phải cưỡi girl chứ , bản địa cũng có mà từ Tây Nam Bộ lên làm kinh tế mới nhiều vô số kể ... thất tiếc cho một chuyến đi không gái mú
    Em áy náy với 14c lắm , mấy lần đi lướt qua rồi , các anh em trong đoàn xem thế nào nhé
  9. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá ,cả đời em chỉ ao ước được đi 1 chuyến như vậy !
    Pot nữa đi các anh chị ơi ,đang hay ...!!!
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đến tôi cũng không ngờ cung đường lại đẹp đến thế, up tiếp ảnh nhé huytèo

Chia sẻ trang này