1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    CHÚ MÀ KHÔNG ĐI ANH CHO 1 TRẬN ẤY CHƯ. NHÀ MÌNH THIIÊÚ CHÚ AI HÁT CHO CHỊ EM NGHE ĐÂY? LẦN NÀY LÀ HÁT VO VỚI GHITA ĐÓ KHÔNG CÓ GIÀN NHẠC ĐÂU!
    BIN ƠI THẰNG CU NÓ KHÔNG ĐI KÌA. EM OÁNH CHO NÓ MẤY ROI ĐI!
  2. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Này ku, đi ngay. Không là các chị oánh cho bây zờ
    @ Bin: em tổng xỉ vả cho thằng Ku 1 trận đi
  3. iloveyou_bell

    iloveyou_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, em đành ở nhà vầy nhé, chờ những chuyến tới của nhóm khác. Nhà chị iu tiên các member cũ & hoan nghênh các xế mới thui à. Cảm ơn em đã ủng hộ nhà chị
    [/quote]
    Hic chán thiệt. Mem mới ko đcj tham gia đợt này rùi.
    Được iloveyou_bell sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 09/07/2008
    Được iloveyou_bell sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 09/07/2008
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bạn ko spam nhé, trích dẫn nhẹ nhàng thôi,
    @ giáo sư ơi! anh lên lịch trình đi anh em mong quá rồi kìa
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cập nhật danh sách anh em nhà Asờ tập 2
    1 giáo sư (X)
    2 pacifíc (X)
    3Bin (O)
    4 nic4 (O)
    5 baba (O)
    6 mr cóanhvàcóem (X)6. teddy bear ( O)
    7 betweenloas (O)
    8tom boy (*O)
    9 thiênlýđộchành (X)
    10 Dayspring (O)
    11 **** (X)
    12 gamái (O)
    13 Vietnam585 (X)
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    cập nhật danh sách anh em nhà Asờ tập 2
    1 giáo sư (X)
    2 pacifíc (X)
    3Bin (O)
    4 nic4 (O)
    5 baba (O)
    6 mr cóanhvàcóem (X)6. teddy bear ( O)
    7 betweenloas (O)
    8tom boy (*O)
    9 thiênlýđộchành (X)
    10 Dayspring (O)
    11 **** (X)
    12 gamái (O)
    13 Vietnam585 (X)
    14 cuong1102 (Đặt gạch) có được ko pacifíc ???
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ông mà đặt gạch hả, tôi lấy viên gạch đó đem xây luôn đấy, chúc mừng ông tham gia
    Bin ơi đồng hương em đến kìa, tiếp đón niềm nở đi em ơi!
  8. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thông tin cập nhập về vùng đất ta sắp tới!
    Giữa núi rừng Kẻ Bàng, Quảng Bình cách đây 20 năm, 18 người của tộc Arem được phát hiện. Những sinh linh vật vờ, sống trong hang đá u tối và sinh tồn bằng săn bắt, hái lượm ngày ấy giờ đã trở thành một cộng đồng sinh sống trên dãy Trường Sơn.
    Hiện người Arem định cư ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Từ 18 người ngày nay cả bản đã tăng lên 185 người. Những ngôi nhà gạch, mái tôn đã thay cho hang đá u tối. Đây cũng là nơi đóng quân của Đồn biên phòng 593, đời sống của người Arem hiện vẫn rất khó khăn, nhất là từ khi vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
  9. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Để ủng hộ chuyến trường sơn tập hai. Anh em làm cung nhỏ chạy cuối tháng tập dượt tay lái
    Cung đường:
    Hà nội - Sơn La - Điện biên - Lai châu - Phong thổ - Sa pa.
  10. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một không gian giữa rừng già, cách biệt với cuộc sống của thế kỷ 21 bên ngoài, những con người vẫn còn lưu đọng thói quen ăn lông ở lỗ, họ vẫn sống trong các hang động, mò cua bắt ốc và là người nguyên thuỷ đến tận thiên niên kỷ mới này?
    Từ huyện Sơn Trạch Quảng bình, nơi có động Phong Nha nổi tiếng trên dòng sông Son, đi theo đường 20, con đường của tuổi thanh xuân thời chống Mỹ, nơi có 7 cô Thanh niên xung phong bị vùi lấp chôn sống trong hang và 5 Pháo thủ hy sinh, tuy có được sửa sang lại nhưng vẫn còn những dấu tích của bom đạn thời chiến tranh. Cắt ngang đường mòn Hồ Chí Minh hướng lên phía tây khoảng 24 km đến cây số 39, chúng tôi đến được bản mới của người Rục, Arem sau 2 tiếng rưỡi đi xe Uóat, nghĩa là đã cải thiện rất nhiều so với 10 năm trước mất gần 8 tiếng hồi đoàn Howard đến đây!
    Trên đường có gà rừng, chồn chạy ngang qua như vật nuôi ở nông thôn. Hai bên đường cây rừng rậm rạp đa tầng đặc trưng của rừng nhiệt đới. Khu vực này còn là nơi nổi tiếng không chỉ về gỗ quý, nhiều loài tưởng như đã bị tuyệt chủng mà còn là nơi loài cây gió, cây cung cấp trầm hương quý giá sinh trưởng.
    Bản Rục- Arem, là một bản mới được xây dựng từ tiền hỗ trợ của UBND TPHCM và tiền của tỉnh Quảng Bình để định cư những người dân của mấy tộc người Rục, Arem, Sàn, ... chưa đến 200 nhân khẩu, trong đó người Rục chỉ còn có ở trong bản này.
    Họ được đồn biên phòng 539 phát hiện và vận động về định cư nơi đây mới được vài năm. Nằm trên hệ thống sông Chày, trong vườn Quốc gia Phong nha Kẻ bàng, thuộc xã Tân trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Chia sẻ trang này