1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác.
    Em xin giới thiệu trước em là mem của nhà QSS (một nhà chưa bao h lập nhà trên ttvn).
    Em đang vẽ cung Tây Trường Sơn, muốn nhăm nhe bắt chước lịch trình của các bác. Nhân tiện cũng muốn hỏi han thêm các bác kinh nghiệm về cung này vì thấy mọi người đã đi rồi, dù đợt này các bác hoãn không đi. Em muốn hỏi mọi người vài điều.
    Như em thấy ở trên lịch trình là đi tàu đến Đồng Hới, như vậy mọi người định đi từ mấy giờ? (tối thứ 5-28/8 ?). Có cần phải book vé trước trong thời điểm nghỉ lễ này không ?
    Các vấn đề về chỗ ngủ chỗ nghỉ có cần contact trước không?
    An ninh trên đường có đáng lo ngại không? Vì nhiều khả năng em sẽ phải chạy 2 người/1 xe Minsk.
    Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    Được mylifeisskidrow sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 25/08/2008
  2. sophyantn

    sophyantn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi Trang Anh,
    Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hôm qua mình vừa đọc được bài viết về chuyến xuyên việt đi qua con đường Trường Sơn huyền thoại. Phải nói là mình cũng từng đi xuyên việt nhưng chưa đi theo hướng này bao giờ, thật sự rất hùng vĩ và đẹp vô cùng. Mình muốn xin phép bạn cho mình được save những tấm hình trên forum về làm tư liệu cho bài viết trên website www.simplevietnam.com nha bạn? Mong nhận được ý kiến của bạn cùng các thành viên. Thân chào!
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Rời Đà Nẵng, tới Huế, trước mắt chúng tôi là cảnh thật thơ mộng và hùng vĩ, Đèo Hải Vân hiện ra trước mắt, nó không quanh co, không ruộng bậc thang như Tây Bắc, nhưng phía dưới xa xa là một mầu xanh bất tận của Đại Dương!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh đèo, chúng tôi gặp lại anh em nhà Vespa, gặp lại nhau anh em mừng vui, chuyện díu rit, kể cho nhau nghe về quãng đường vừa qua, bâng khâng nỗi lòng kẻ Nam người Bắc, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm và hẹn ngày tái ngộ!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống gần đến chân đèo, trờ đang nắng nhễ nhại bỗng nhiên đổ mưa, có lẽ báo hiệu cho chúng tôi biết đã sang đến địa phận sứ Huế mộng mơ, dọc đường chúng tôi dựng lại vá xe giúp 1 người đi đường và kỷ niệm luôn 1 chiếc xăm dự phòng, do chiếc xăm của bác đã bị hỏng nặng, sau khi cảm ơn chúng tôi, bác và chúng tôi tiệp tục hướng cố đô thẳng tiến!

    [​IMG]
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 13/01/2009
  4. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Em chúc cả nhà 1 mùa Giáng sinh vui vẻ & an lành.
    Hẹn cả nhà những chuyến đi mới
  5. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chúc giáng sinh vui vẻ, hẹn ngày gặp mặt cả nhà.
    xin lỗi Bin nhé! hôm này gặp mặt phạt cả thể nhé. Nhớ anh em quá!
    chúc cả nhà có một giáng sinh và 1 năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ.
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đâu phải cứ xế là nam mới vượt đèo được,
    [​IMG]
    trên đường về tới CỐ ĐÔ chúng tôi ghé thăm vườn quốc gia Bạch Mã, đập vào mặt chúng tôi là những khẩu hiệu thật ấn tượng
    http://farm4.static.flickr.com/3009/2495416104_cfa0463dd5.jpg]
    [​IMG]
    con đường tới Bạch Mã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 14/01/2009
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    một thoáng Huế mộng mơ!
    ấn tượng đầu tiên tới Cố Đô khác xa tưởng tượng của tôi! Huế quả thật là thơ mộng, con người nơi đây thật dịu dàng và hiếu khách, chúng tôi ở tại 1 nhà nghỉ bên thôn VĨ Dạ, ông chủ nhà nghỉ rất nhiệt tình, thậm chí còn đưa xe cho chúng tôi đi chơi, anh trở thành 1 hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi khắp kinh thành, giới thiệu cho chúng tôi những mó đặc sản của Huế, có lẽ không hợp khẩu vị nên chúng tôi đều cảm thấy đồ ăn ở đây tồi tệ nhất trong chuyến đi này. cái gì cũng cay, cái ngọt lờ lợ của thức ăn khiến chúng tôi chỉ kịp nếm cho biết mùi vị,
    Đêm về, Huế như thơ mộng hơn, cầu Trường Tiền lung linh trong ánh điện, và bạn chỉ phải trả 40k để có thể ngồi xích lô dạo quanh 1 vòng Cố Đô. Khi bình minh thức giấc, những tà áo dài tung tăng trước gió như làm Huế thơ mộng hơn nưa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    người đàn ông đội mũ lá đứng ngoài cùng là anh chủ nhà nghỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/01/2009
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm sau, chia tay Dunglieu và Duongkhan vì 2 bạn Nam tiến, số còn lại chúng tôi quyết định tới Thành Cổ Quảng Trị, riêng COANHVACOEM thay đổi lịch trình anh tiến tới địa đạo Vĩnh Mốc.
    con đường tới Thành Cổ hình dung lại tất cả những gì trên đường theo lời Giáo Sư UnTieu kể, từng địa danh, tưng cột mốc, từng tấm biển, đều liên quan đến 1 khốc liết của QUảng Trị năm sưa,
    Đây là dòng sông Thạch Hãn với câu thơ bất tử,
    "Thuyền qua Thạch Hãn xin nhẹ tay chèo
    Dưới đáy sông đồng đội tôi còn đó"
    vào đến Thành cổ, cái cảm giác gai gai sống lưng cái hơi lạnh bất ngờ khiến ai cũng phải rùng mình. có phải không từng gốc cây kia, từng tấc đất này đều nhuốn máu Cha ông ta, những anh hùng đã ngã xuống vì ngày hôm này, thắp 1 nén nhang trên Ngôi mộ tập thể, nghe lại những câu chuyện kể lại về những ngày oanh liệt, khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
    vàp đến bảo tàng tại Thành CỔ, được tận mắt nhìn những kỷ vật, những bức ảnh, mới cảm nhận ra rằng các anh còn trẻ quá, và hình như quanh tôi, tất cả mọi người mắt ai cũng đỏ hoe, Bức thư trong túi ngực anh trưa kịp gửi cho mẹ bị viên đạn xuyên thủng, chiếc ba lô của anh chỉ còn lại bấy nhiêu thôi sao?? cái mũ anh đội cũng chỉ còn 1 mảnh!
    [​IMG]
    [​IMG]
    xin thắp 1 nén nhang tưởng nhớ các anh, nước mắt lại trào ra....
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 14/01/2009
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Thành cổ, chúng tôi vòng qua Đông Hới, chạy trên đường 9 chúng tôi tiến về nghĩa trang Trường Sơn, 2 ven đường bạt ngàn cao su.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đến đây chúng tôi càn cảm nhận rõ hơn về cuộc chiến anh hùng của dân tộc ta.
    sao nhiều thế, bạt ngàn, khốc liệt đến vậy sao? sách, sử chúng tôi học đâu có kể hết những điều này, những bia mộ khác chỉ độc 1 dòng "LIỆT SỸ VÔ DANH" các anh là ai, quê các anh ở đâu??? các anh nằm nơi đây không cô đơn, vì cả dân tộc đều nhớ công các anh, các anh không có tên trên mỗi tấm bia, nhưng các anh đều có 1 cái tên, cái tên riêng thì không ai biết, nhưng cái tên chung thì cả Dân tộc ta vẫn gọi đó là ANH HÙNG DÂN TỘC. Các anh hay yên nghỉ, ngày ngày vẫn luôn có từng đoàn người đến thăm viếng mộ các anh....
    thắp 1 nén nhang thơm, đánh 1 hồi chuông tưởng nhớ các anh!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Lâu lắm không tụ họp đầy đủ mọi người. Mọi người dạo này thế nào ạ?
    Sắp sang năm mới rồi, em chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ.

Chia sẻ trang này