1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em ASỜ và đường Trường Sơn huyền thoại (Tập 1 Xuân Mai - Thạnh Mỹ nhật ký trang 28), Trường Sơn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tranganhjcs, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    dập dòm làm chi hả anh? đi luôn đi, có anh bên canh thì còn gì bằng......
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    lên đường thôi còn chần chừ gì nữa
  3. friendship123

    friendship123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi...
    Chuẩn bị tuần sau Offline lần 2, cả nhà đi đủ và final mọi thứ nhé...
    Lộ trình, xế ôm, mua bán, ăn uống, nghỉ ngơi... xxx
    :D:D:D:D:D
  4. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình biết về topic này muộn màng quá. Không hiểu mình là con gái muốn tham gia có được không? Thật tiếc nếu mình bỏ lỡ chuyến đi này. Ôiii, mơ ước bấy lâu nay của mình.
  5. friendship123

    friendship123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi, Hiện tại Đoàn đang có 6N.. Tối đa là có thể bổ sung thêm 2N nữa..
    Để tiện liên hệ, Babycat2910 để lại nick Yahoo!Chat hay liên hệ với Huệ: huebin2010@yaoo.com để đăng ký thành viên cho Hành trình nhé...
    Đến ngày 17.4.2008, sẽ chốt Danh sách để book Vé tàu về từ Đà Nẵng ra Hanoi...
    Thanks,
  6. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng nhà em lởm quá chẳng vào TTVNOL gì được. Có jì liên lạc với em qua ĐT hoặc YM nhé.
    Hôm qua em đi tàu về nhà thấy dân tình đi Sapa đông quá gặp cả đội nhà Vivu đi leo Fan nữa (tiếc mãi vì không đi được vụ này ) lúc ấy huyết áp trong người chắc phải lên tới 180.
    Để thống nhất lịch trình sáng t3 (15/4) nhà mình sẽ đi thăm bảo tàng đường mòn HCM ở Hà Đông. Hẹn mọi người 8h30 ở Bưu điện Hà Đông nhé. Dự định cuối tuần sau sẽ off lần 2
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 1, tôi rât mừng vì hành trình này đã có mọi người ủng hộ, cảm ơn ôm nhé, đã thay tôi trong xuốt thời gian qua tập hợp mội người, có thể sáng thứ 3 tôi ko đi bảo tàng cùng các bạn được nhưng chiều thứ 4 tôi sẽ gặp mợi người,
    các bạn vào đây xem thong tin về Bạch Mã nhé!
    http://www.bachma.vnn.vn/fees_vn.htm
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 12/04/2008
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 12/04/2008
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 12/04/2008
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nhiệt liệt chào đón bạn, vậy là ôm của tớ không phải lo ko co thêm 1 cô gái rồi!
  9. babycat2910

    babycat2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Là lá la, 6 người thêm 1 người mà lại thành chẵn bởi vì mình phá thế độc quyền của bạn Huệ. Lúc đầu bạn Huệ đang sợ quá tải vì ko ôm hết 1 lúc 5 anh. Nhưng hình như bạn ấy đã có cách giải quyết rồi. 7 ngày. Mỗi ngày sẽ xài một anh!!! Và... cứ thế quay vòng... Ai sẽ là người đầu tiên nào???
  10. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ có hỏi kinh nghiêm của anh vndrake đã đi Tây Trường Sơn 30.4 năm trước được những thông tin rất bổ ích như sau:
    ---------------
    Kinh nghiệm của mình về chuẩn bị cho một chuyến đi ngoài sức khoẻ, tài chính chuẩn bị kiến thức cho một chuyến đi theo mình là rất quan trọng. Nhiều bạn trên mạng mình thấy đi đến nơi ăn nhậu, la hét, ăn chơi... hơi quá trớn mà quên mất việc đọc, tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử văn hoá của vùng đất mình đến và đi qua
    Hiện có một cuốn sách mình nghĩ dân du lịch văn hoá nên có trong tủ sánh=Cuốn "Lãng du trong văn hoá Viêt" của bác Hữu Ngọc - Nguời xua có cuốn "Đi thăm đất nước " của Học giả Hoàng Đạo Thuý là cuốn mà mình luôn dùng làm cuốn dọc đầu tiên trước khi đi thăm đâu đó.
    Tuyến của bạn đi lần này là tuyến gắn với đường mòn Hồ CHí Minh. Bạn đọc thử trang này và các link có liên quan có khi có ích
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_m%C3%B2n_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
    Mình đã viết một số thông tin về cung đường này trong bài viết xuyên Việt trên đường Trường sơn chắc bạn đã đọc. Hy vọng nó ccung cấp một số thông tin hữu ích với bạn cùng các bạn cùng nhóm.
    Đoạn Tây Trường Sơn Động Phong nha -Lao bảo nên dành hẳn 1 ngày vì mấy ly do:
    1/Khoảng cách 250km - Thường Xuyên ********* đi khoang 300km/ngày
    2/Đoạn này không co bất kỳ hàng quán náo (quán ănm, quán nước. quán xăng..., Ở Tân Kỳ có một cai thùng phuy xăng có máy bơm ở trên nhưng ko có người bán (chuyến đi của mình cách đấy gân 1 năm rùi)
    3/CỐ găng đi toàn tuyến vào ban ngày vì lý do an ninh. Bọn mình thấy dân đi rừng rất nhiều và không hiền lắm.
    4/Lực lượng kiểm lâm ở đây khá ghê đợt tết hội CD Sài gòn đi đường này nhưng cách Phong nha chưng 30km thibị kiểm lâm ách laikhộng cho qua. Các bác CD ăn mặmc hầm hố nên chăc kiểm lăm ko thích. vạy phải quay lại đi đường Đông trường Sơn.
    5/Ở một số đoạn Kiểm lâm có baire chắn đường phải nói khéo mới cho xe qua.
    6/Nói chung cần bản lĩnh một chút jkhi gặp những đối tưiowngj như kiểm lâm hoặc lâm tặc. Đợt tháng 3 vừa rồi một tên bạn mình đi xe ô tô qua đoạn này ko gặp khó khăn gì - hắn là dân quay [phim nên khá bản lĩnh
    7/CHuẩn bị xe cộ thật tốt cho đoạn này. Trên toàn tuyến Đường TRương sơn đây là đoạn khó khăn nhất vì vắng người chứ đường thì khá tốt. Hoi thang 8 nam ngoaui mot đồng chí bạn minh đã đi bằng xe máy mot minh cung này hắn là thành viên của Tây bắc group hiện đã sang My để học
    Cứ để hăn 1 ngay đi quãng này cho thoải mái bạn ạ!
    Từ động Phong nha ra đến ngã tư đường 20 Trường sơn có dộ 7-10km thui ! ĐI qua đềo Đồng tiền. Ngủ nghỉ ỏ Phong nha đắt đấy
    Đến Phong nha kiểm tra lại xe và chuẩn bị thật tốt cho quãng này. Nhớ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho tuyến này cẩn thận. Nghỉ trưa ở Xã Trường Sơn ấy cách đầu đường 20 chưng 100km! Đep lắm!!!
    Mình đo trên công to mét toàn tuyến này là 234km.
    Trên bản đồ chỉ khoảng 200km
    ĐƯờng đổ bê tông toàn tuyến ngon đấy ko co gi phải lo đâu. Chỉ sợ xe cộ dở hơi thôi. ĐI chậm thì độ 6-7 tiếng hết toàn tuyến
    Nếu là mình mình sẽ dành hai ngày cho cung này vi tuyệt đẹp. Ngu nho nhà dân 1 đêm trên cung này nghe ra rất hợp lý
    Vùng đường Hồ Chí Minh Du lịch ko phát triển đâu thị trấn nào cũng có nhà nghỉ giá phải chăng 200 nghin trên phong đôi đừng lo. Lần truớc mình đi cũng vào dịp 1/5 đâu có gặp khó khăn gì trên toàn tuyến. Đừng tiết kiệm mất ngủ thì đi không bền.
    Nếu phải ngủ nhà dân nhớ chuẩn bị giấy tờ đến lang hay bản khiêm tốn xin gạp bác trưởng Bản hay trưởng thôn hoặc công an xã trình giấy tờ rồi xin ngủ nhờ luôn. Đây là vùng biên giời với lào bọn buôn hang trắng nhiều vfa CA biên phong, kiểm lâm cung hay vin vào cớ đó để khám xét làm tiền đấy. Nói chung là khiêm tốn hoà nhã là trên hết.
    Đặc sản :
    Phong nha Quán Cháo cá nấu nấm
    Lao bảo quán chị Wat ăn xôi lào
    Còn Huê thi không phải chỉ nhỉ chỉ xui là vao cho Đông ba ma an bánh và cơm hến cho re. Bun bo o Đuong Cao Thăng hoac 70 Ly Thuong Kiet.(ko nho chinh xac
    Nhơ ăn chè thịt quay ở gần Ngọ môn ko đâu có đấy
    Đại khái thế Đủ thông tin rùi đấy chuẩn bị súc khoẻ và xe lên đường thui mong tin và ảnh của cac bạn
    Chúc cac bạn lên đường vui và có nhiều điều bổ ích!
    ---------------
    Cả nhà em cảm ơn anh lắm lắm

Chia sẻ trang này