1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em cùng kiến nghị lên ADMIN vì sự bất bình đẳng của MOD!!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi iii123, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày ở bển, hoa hậu dzở người có dấu phéng mất cây chổi trấn chợ của hắn hem ?!? muh hắn quởn bên này dzữ hah ?!?... khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế cụ ạ!!! Vẫn đợi cả tháng mới có 1 cú gọi đến... lộn số. Phải cái có "vua rồng" nhắc tuồng nên nói năng chững chạc hẳn lên. Vẫn thích làm mod... thử. Nhưng lại sợ anh em chửi. Lão M ời!!! Hôm nào cho mượn cái nick "vọc" chơi. Ặc!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 19/04/2007
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @Vove: Tui làm hộ mod - bắt lỗi chính-tả-trị của ông
    Khi bé chăn trâu, đuổi vịt; lớn lên đổi đời gia nhập CSGT, ra thành phố đuổi xe máy, chăn ôtô; về già lại về quê chăn vịt, đuổi trâu. Vậy là số các anh ấy sinh ra để chăn. Mod cũng vậy - số các ông/bà ấy sinh ra để khoá.
    Đời cứ vậy: phải có người doạ và có thằng sợ.
    Số tui sinh ra để kính - sợ nên vui vẻ thuận số mà kính - sợ các ông/bà, chú/bác, anh/chị.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hay nhá, khoá topic này lại có topic khác ra đời ( như cái này chẳng hạn), vậy thì giải quyết được gì đâu.
    Các bác không nên dân chủ quá đáng, loạn mất. Đã lập nên một topic thì phải xem như đứa con tinh thần của mình chứ. Ít nhất phải làm gì đó để đời chứ hả.
    Ngoại cảm ngoài đây cơn nóng lạnh
    Nội thương box Việt bất đồng nhau
    Thưa Bác ạ, cháu cải biên một chút cho phù hợp hoàn cảnh, mong Bác thứ lỗi

Chia sẻ trang này