1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em đội bóng đâu hết rồi????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tối anh em lên sân đầy đủ nhé, ngứa ngáy lắm rùi đấy ^^
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ko tệ, nhỉ. Đá đấm vẫn còn mượt mà lắm ^^
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu xuân lộc thật thắng 7-6.Xem ra nghỉ tết xong anh em lại đá hay lên mới chết chứ
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Làm 1 bài bình luận cho khí thế nào.
    Vào lúc 8h tối ngày 6/3 năm 2007 , đội bóng 83 đã có 1 trận đấu chào xuân mới
    Theo phóng viên đưa tin, ngay khi bứoc từ trực thăng xuống, đội trưởng Tear đã kịp làm ngay 1 đôi giày của hãng Thượng Đình cung cấp. Được biết hãng Thượng Đình đã quyết định ký hợp đồng tài trợ cho Tear với 2 lí do
    - Là cổ đông chiến lược trong công ty với mức cổ phần lên đến 80%
    - Với phong độ sa sút của năm ngoái , hi vọng năm nay sẽ có sự thay đổi.
    Đội bóng lên sân với phong cách rất chuyên nghiệp. Sau khi đội trưởng xuất hiện, lần lượt từng cầu thủ cũng đến sân. Cầu thủ Rock được coi là may mắn nhất, Trong khi hãng giầy đang trao tặng Tear giầy và 1 số vật dụng khác thì Rock xuất hiện trong tình trạng ko có giầy. Đội trưởng với tinh thần "Đội trưởng hay nhừogn anh em" đã tặng ngay cho Rock đôi giày. Với hành động cao cả trên, hãng Thưọng Đình đã làm ngay 1 đôi nữa và cho 2 em chân dài váy ngắn áo cổ trễ ngồi đi giày cho Rock và Tear.
    Trong khi Rock đang đi giày thì Tear dẫn cả 2 em đi đâu ko rõ...(làm mình bơ vơ một mình)
    Có vẻ như Rock rất buồn khi thấy đội trưởng dẫn cả 2 em đi mất thì Bean xuất hiện. Với giọng nói nhỏ nhẹ, cái cười e lệ, Bean bưoc xuóng chiếc BMW làm cho cánh phóng viên lao đao. Chị ta..... à nhầm Bean nháy mắt làm điệu chụp ảnh với cánh báo chí. Quả thật tối qua trưóc cổng Sân Y quá đông, ko hỉeu tại sao cánh báo chí lại biết ngày khai chân .....nhầm... khai xuân của đội bóng 83. Có lẽ cần phải hỏi thêm anh Rio vấn đề này.
    Dần dần các cầu thủ có mặt.
    Vì đây là 1 trận đấu có tính căng thẳng nên BHL cũng như HLV, cùng hàng triệu người hâm mộ khác đã đồng ý với quyết định để 1 số cầu thủ có chuyên môn thấp lên khán đài xem. VD như Rio ăn rùa, Hetfield nhát chết.....
    Vì lí do an ninh nên phải sau 30phút , sau khi đã dò mìn, sử dụng hệ thống định vị toàn cầu, triển khai các hệ thống phòng thủ thì trận đấu mới khai cuộc,Trong 30phút này, mọi người liên hoan chào mừng sinh nhật đội trưởng,Cả đội ngập trong thuốc lak, ruọu mạnh bia....... Có 1 nét mới là trong trận đấu này để đảm bảo tính trung thực và công bằng, BTC sẽ sử dụng trọng tài điện tử. Cấu hính của trọng tài điện tử như sau: Bộ vi xử lý 286, Ram 2 thanh 16Mb chạy Dual, ổ cứng 16mb. card màn hình onboard 1mb, kết nối Internet qua Dialup. Như vậy hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới có thể theo dõi được trận đấu naỳ qua Internet.
    Đối thủ của 83 trận này là tầng lớp "Đít 8 đầu 9". hay thường gọi là thế hệ "hichic he he ke ke ặc ặc" tạm gọi là đội 89X
    Sau tiếng còi khai cuộc, đội 89x ào lên với ý định ghi bàn rồi về đứng trước gôn. Nhưng mọi tính toán đều sai lầm. Đội 89x không hề ngờ rằng trước trận đấu này , 2 hậu vệ nổi tiếng là XFile và Rock đã bàn kỹ với nhau. Do đã tính toán từ trước nên mặc dù đội bạn tấn công nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, sẽ bị thủng lưới. Câu nói này ko bao giờ sai. Trong 1 thoáng sơ hở, 1 cầu thủ ngoại nhập đã tung 1 cú sút sấm sét mở tỉ số cho đội 83. Người hâm mọ hò reo, pháo hoa bắn ngợp trời. Sau khi thủng lưới, đội 89x vùng lên như những con hổ giải phóng Tamin. Họ tấn công dồn dập nhưng ko thể nào ghi đưọc bàn. Đổi lại đội 83 thi đấu rất nhịp nhàng, thanh thoát,Và chính đội 83 mới là đội cầm trịch được trận đấu. Trông 1 pha phá bẫy việt vị, đội 89x đã gỡ hòa 1-1. Lúc này do hậu vệ XF đang mải tạo dáng để cụp ảnh. Sau ghi gỡ hòa, để chứng tỏ cũng là những dân chơi, cả đội 89x gồm 11 con PS lắp xenon bốc đầu chiều đèn vào mặt khán giả. Hành động này đã làm cho trận đấu thêm căng thẳng. Đội bóng 83 quýet láy lại niềm tin từ ngưừoi hâm mộ. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-2 ngiêng về đội 83 với hat-trick của cầu thủ người ngoại nhập do XF giới thiệu và đang đưọc thử việc
    Vào đầu hiệp 2, cả 2 đội đều chọn lối đá tấn công. Phải nói rằng hiệp 2 là hiệp của chị Bean, Đội trưởng Tear và tiền vệ Shigo. 3 người với những bài phối hợp hoàn hảo đã làm cho cả đội 89x phải lao đao. Không chỉ dùng những đường chuyền dài vượt tuyến, không chỉ những pha chồng cánh, những pha trung lộ bật tường 1-2 đã giúp cho đội 83 luôn ở kéo trên. Đội 89x luôn trong tình trạng rượt đuổi tỉ số. 3 đều rồi 4-3, rồi 5-3, 5-4, 6-4, 7-4. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc khi đội 89x có vẻ đuối sức. Nhưng không, vào cuối trận, trong lúc đội 83 đang tạo dáng chụp quảng cáo thì đội 89x ghi liền 2 bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 7-6. Đây là lúc đội 83 thể hiện sự lọc lõi, kinh nghiệm. Nhận ra đội 89x đang hừng hực khí thế, đội 83 chủ động chơi dãn, đá ma làm giảm nhiệt huuýet của đội bạn, Kết quả 7-6 đựoc giữ nguyên cho đến hết trận. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội 89x gục xuống như những đứa trẻ (mà đúng là trẻ thât.). Với tinh thần fair-play cả đội 83 ra động viên và hẹn tuần sau sẽ cho cơ hội gỡ. Đội 83 ra về trong sự bảo vệ chặt chẽ của lực lượng an ninh. Khán giả hò reo.Dường như mọi người đã quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Đội bóng 83 luôn giữ niềm tin với người hâm mộ. Luôn luôn đá hết mình. Cảm ơn tất cả các bạn
    Các cầu thủ ghi bàn cho 83Fc:
    Ngoại nhập: 3 bàn trong hiệp 1
    Bean: 3 bàn trong hiệp 2
    Shingo: 1 bàn trong hiệp 2
    Họp báo sau trận đáu
    PV: Thưa BHL đội bóng 83, theo các ông có phải hnay 83 thắng là nhờ yếu tố may mắn
    BHL:: Chúng tôi ko nói nhiều , các bạn hãy xem lại pha quay chậm này
    "Tear đang có bóng, Rock bên trái Shigo bên phải, anh có chuyền không? Ồ ồ qua rồi, 1 cầu thủ, 2 cầu thủ,dường như anh có vẻ loạng choạng sau cú xoạc bóng đầy ác ý...... cầu thủ thứ 3......qua nốt rồi, thật không thể tin được, anh đã lấy lại thăng bằng. cầu thủ thứ 4. nếu vượt qua thì anh sẽ đối mặt thủ môn...không, anh đã chuyện cho chị Bean đang đói mặt với thủ môn. Vào không......VÀO VÀO VÀO"
    BHL: Thế là đủ phải không.
    Chào thân ái và quyết thắng
    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/03/2007
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ,mỗi tuần đá có 1 trận,tuần trước thì mưa,tuần này thì ốm.....đen quá
  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Cần tuyển 1 vài em trong đội 83 HN vào SG đá thuê . Rock ku , mày vào ko ??
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    - Anh có thể cho biết cảm xúc của mình sau khi quay lại sân cỏ
    + Có thể nói quãng thời gian 2 tháng vừa rồi của tôi là 1 quãng thời gian dài, quá dài, rất dài, phải nói là vô cùng dài, dài ơi là đài, dài vãi lúa, dài vãi lều, dài vãi vật, dài vãi bún, dài vãi nồi. Thực sự mà nói là cực kỳ dài, dài thiệt là dài, dài ghê gớm, dài kinh hoàng, dài điên cuồng, cha mẹ ơi là dài, dàu đến nỗi mà...
    - Vâng vâng, tôi hiểu cảm xúc của anh lúc này là... dài..
    + Ầu zê ^^
    - Vậy anh thấy phong độ của mình thế nào?
    + Vãi đái hay ông ạ. Tôi tưởng chỉ chạy được vài phút thôi thế mà cũng téng được cả trận. Chân tay đùi cẳng vẫn còn mượt lắm.
    - Thế còn 83. Anh đánh giá thế nào về phong độ đội bóng trong trận đấu này?
    + Đội bóng đã có 1 màn ra mắt đầu năm chuẩn đấy? Hình như anh em nhà .mình càng tăng cân thì đá càng lên chân, hị hị.
    - Anh đánh giá thế nào về đối thủ?
    + Vâng, đối thủ hôm nay của chúng tôi là một đội bóng đầy tiềm năng. Tương lai họ sẽ là một đội bóng đáng gờm đấy.
    - Vâng, xin cảm ơn anh. Chúc cho anh và 83 sẽ tiếp tục duy trì được phong độ cao này... Ơ, anh đang làm j` thế?
    + Ô hay, thế không chụp ảnh à? Không chụp thì lấy cái đíu j` mà đăng báo. Ông làm cho báo nào đấy. Lỗ bịch vãi đái.
    - À vâng, em xin lỗi, em chụp ngay đây ạ... tách... tách...
    Được november_tears sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 09/03/2007
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Rê đ. gì mà xoắn quẩy loằng ngoằng chóng hết cả mặt
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hú hú , ngon quá ngon quá
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này