1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em đội bóng đâu hết rồi????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi rockvn, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của điếc ko sợ súng.Tác dụng hữu ích của bia
    Tuần sau hy vọng ở một chiến thắng nữa
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ku Shin lì thật,e sút có nhẹ nhàng gì đâu mà dám dơ mặt ra đỡ bóng, đúng bài shingo rồi
  3. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    @Hào: Lần sau sút nhè nhẹ thôi kẻo thằng em nó éo né kịp
  4. bianconeri10

    bianconeri10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào làm trận nhé anh em, lâu rồi ko gặp lại nhau.
    Vẫn đá sân 13 trường Y nhỉ.
    Hay đấy!
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thôi đội mày đá kinh lắm, ko chơi nổi
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đá với đội Bin nhé
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có khả năng ko lên sân được.Anh em cố gắng
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay do các thành viên lão thành bận chuyện vợ con, các cầu thủ trẻ đã có cơ hội vàng chứng tỏ khả năng
    Thủ thành trẻ ku sắc trong lần hiếm hoi có mặt đã đá bay Vương vẩu lên hàng hậu vệ.Một ngày thi đấu xuất thần của ku sắc với những cú bắt bóng 1 tay và những pha ra vào vãi linh hồn Phe đối phương với đại diện là ku Bean phản bội chả biết làm gì hơn ngoài võ mồm :"DCM,bắt bóng hay thế!"
    Do điều kiện khách quan,83 club buộc phải chuyển về sơ đồ 3-2-1 với hàng thủ là sự gphối giữa 2 lão thành Nily,Vương vẩu và tuyển trẻ ku Đức (cái thằng lùn lùn đen đen mặt mũi nham hiểm đấy có phải thằng Đức ko?) . Sự thay đổi này gây bất ngờ cho đối phương với lối đá vớ vẩn,ko chặt chẽ như mọi khi; làm bnhiêu tin mật của tên Bean phản bội cung cấp cho đối phương vứt vào sọt rác đồng thời gây tâm lý chủ quan cho phe địch.
    Trận bóng diễn ra sôi động trong 10p đầu tiên với thế trận cân bằng (vì chả có bên nào ban chuyền chính xác cả) bất ngờ tỷ số được mở. Nily,vâng chính là em ạ . Với cú sút phạt góc sở trường, đưa bóng vẽ 1 đường cong tớn, lượn lờ bồng bềnh ở độ cao 20cm, đập thẳng vào gót chân 1 thằng hậu vệ vớ vỉn nào đấy phe địch. Và 1-0 cho 83 Các bạn có thể nói là rùa,nhưng Nily,sau trận đấu tiết lộ bí quyết đá phạt :lùi lùi,tiến tiến,trái phải trái phải, 4 vuông 3 X, vãi chưa ?
    Được lợi thế tâm lý sau bàn thắng rùa, 83 ***g lên tấn công, phe địch cũng điên cuồng xông lên gỡ, tất nhiên . Đâu đó vang lên những tiếng chửi rủa :"Cướp đc bóng rồi, phản công...MK,lại mất bóng rồi, bọn dở hơi có lùi về không " Cứ như thế trận bóng diễn ra sôi động khu vực giữa sân.Với sự gphối hợp ăn ý của đội trưởng Tear,Go và ku Bi tuyến giữa 83 vững như bàn thạch. Và điều gì đến cũng phải đến,ngôi sao Nily(lại là em ạ ) đã toả sáng rực rỡ. Một pha đá biên cách khung thành 60m. Lại tiến lùi,trái phải,lại 5 tròn 6 vuông,như thường lệ, bóng bay căng như kẻ chỉ và liệng như bóng nhựa.Thủ môn đối phương choáng quá, né không kịp, đưa tay lên khấn trời.Nhưng trong 1 ngày ông trời bị chột, cú đá ko lấy gì làm nguy hiểm lại đưa bóng đập tay thủ môn và lăn vào lưới. Own goal,hic, tội nghiệp thằng thủ môn
    Sau khi dẫn 2-0, các vị trí của 83 đều thi đấu chùng xuống.Hic,mệt vãi mà ko có người thay,đành đi bộ trên sân . Cũng may mắn là phe địch cũng ngán ngẩm vận đỏ của 83 nên thi đấu không qtâm lắm,nên chỉ có 1 loạt cú sút trật đường ray,hoặc làm nền cho ku Sắc thể hiện khả năng.À quên, phe ác cũng ghi được 1 bàn,hên thui
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chả ghi nổi lấy 1 bàn nhưng anh em ta vẫn thắng 2-1, hài hước vãi bún ^^.
    Cái thằng lùn lùn tên là Hải ông ạ.
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 pha phản công nhanh, khống chế được bóng rồi, đang định tung chân làm 1 quả vuốt bóng rõ đẹp thì có ngay 1 con bươm **** bay vào mồm, làm mình sút vọt xà trong gang tấc.

Chia sẻ trang này