1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em giúp với, em phát điên lên mất!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duclinhhoang

    duclinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là nick của chủ topic ạ. Em chỉ reply được mà không post được bài.
    Các bác đừng mắng bạn gái em mà tội nghiệp, bọn em tin tưởng nhau nên vẫn xem dt của nhau bình thường mà. Đang đi xe em toàn nhờ nàng đọc và trả lời hộ nên cũng không trách gì nàng cả. Tin nhắn hôm qua thế này ah: " Anh yeu cua em dang lam gi day? Em dang vui lam ne. Nho anh qua ah, yeu hai cai ma phung phinh luc ngu say cua anh lam y! Ngu ngon anh nhe, yeu anh " Ặc ặc. e xin thề là em ngoan cực, không quen ai như vậy bao giờ, rõ ràng là có ý đồ phá hoại rồi. Thương nàng của em quá, em đặt vào địa vị của nàng chắc cũng ghen điên lên ấy chứ! Em không đổi số được đâu ạ, số làm ăn của em mà.
  2. OrlandoBloom

    OrlandoBloom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác Dê nhìn theo quan điểm của người lớn trong khi khác bạn trẻ thì không theo logic như thế đâu ạ.
    Đôi khi những chuyện nhỏ lại hóa to, tốt nhất tìm cách giải thích với bạn gái. Nặng quá thì đổi số là xong.
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản , đưa máy cho gái nhà ta dùng vài hôm , có gì mà phải xoắn
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đại thất sách luôn. Đưa máy cho người yêu dùng vài hôm, có 2 trường hợp xảy ra :
    1, Nếu con bé kia nó ko nhắn nữa, thì người yêu bác sẽ nghĩ là "ah ah, chắc là thông báo cho nhau nghe rồi đây, có vấn đề thật rồi"
    2, Nếu con bé kia vẫn vô tư nhắn tới tiếp ( mà nói thật nó đã tấn công tới tấp thế này thì chắc là cũng điều tra kỹ rồi, quyết đánh đồn có địch rồi ). Bạn gái bác tất nhiên ko để yên mà sẽ nhắn tin, gọi điện dò hỏi...nếu gặp phải Cáo cụ thì nó tương kế tựu kế, biến ko thành có, biến giả thành thật là bác chết ngay
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 29/05/2008
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Mỗi việc đối phó với con vẹo kia mà ko xong thì còn làm ăn trò trống gì hả bác
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chắc cũng có nhắn tin đong đưa lại con bé kia chứ gì,giờ nó đong lại mới chết . Tệ hại hơn nữa,nếu đấy là của cô người yêu thử lòng thì toi hẳn.Chuyện này cũng dễ là thực lắm
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tưởg tượg đọc đc tin : anh ơi mai khách sạn cũ nhé
    bố bảo cũg ứ yêu tiếp
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy, nghi lắm có khi nàng chán ông bạn chủ Topic gòi
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Anh mà trêu thằng nào thì còn ác hơn thế nhiều.Ví dụ biết tuần sau nó phải đi công tác sẽ send cho một sêri tin này,xem có đỡ được không ?
    1." Anh tệ lắm.Anh chẳng biết gì cả"
    2."Em có rồi.Em sợ lắm.Anh đến với em ngay đi"
    3."Anh không đến tôi tự tử cho anh sướng thân"
    4."Tôi không biết.Mặc kệ anh.Tuần sau thu xếp đưa tôi đi.Muốn ra sao thì ra"
    ...
    Chỉ cần cỡ 4 tin đấy,cộng với chuyến đi công tác nữa thì giời cứu

Chia sẻ trang này