1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em giúp với, em phát điên lên mất!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn phải bình tĩnh cứ lo cuống cuồng lên thế thì không giải quyết được gì đâu! Mình nghĩ trường hợp của bạn cũng bình thương thôi, con gái khi yêu ai chả phản ứng thế, đấy là phản ứng tự nhiên thôi phản ứng khi sock chưa được lý trí điều chỉnh, chắc thời gian nữa cô ấy bình tĩnh lại sẽ khác, nếu thực sự yêu bạn cô ấy sẽ thực sự muốn nghe một lời giải thích rõ ràng. Mình có một kinh nghiêm thế này nếu mà ta muốn xin lỗi hay giải thích gì đó thì không nên giải thich, xin lỗi lúc người ta đang nóng, sock. Hãy để cho sự sock đó nguôi đi một thời gian đi, thì khi đó sự giải thích mới có hiệu quả. Tức là nếu bây h bạn đã cố giải thích rồi mà cô ấy vẫn không tin thi hay thôi liên lạc một vài ngày chờ cho cô ấy bình tĩnh trở lại rồi lúc đó mới giải thích thì hiệu quả hơn. Chúc bạn sớm giải thích được cho cô ấy hiểu.

Chia sẻ trang này