1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em hãy ủng hộ Topic này nhé.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn tí nhé các bạn ơi......
    Lương khỏi điểm 10.000USD. Một cơ hội việc làm hấp dấn chưa từng có! Hãy biết yêu cơ hội của chính bạn. Hãy nhanh lên, số lượng tuyển dụng có hạn. Liên hệ trực tiếp, miễn trung gian! Bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể, công việc lại ko quá khó. Chỉ cần bạn biết bơi. Bạn có thể thăng tiến, kèm theo đó tiền lương ko giới hạn. Càng làm lâu năm lương càng tăng theo cấp số nhân. Sau hơn 1 tháng sẽ là 20.000USD; 3 tháng là 40.000USD;.... Yêu cầu công việc: Sáng bơi cùng cá mập ra biển khơi, chiều lùa cá... về he he

  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thua cũng cần nghệ thuật!
    Nhà hàng Italy nọ nổi tiếng là có thực đơn phong phú đã mạnh miệng quảng cáo: ?oTại nhà hàng chúng tôi, Bạn có thể đặt bất cứ món ăn gì! Nếu món ấy không có, Bạn sẽ được nhà hàng chiêu đãi bữa tối miễn phí!?
    Mặc dù đã có một số khách đã đến ?othử vận may?, song đầu bếp trưởng của nhà hàng nhanh trí và tài tình tới mức luôn làm cho người ta ?otin sái cổ? rằng họ đang ăn thịt cá sấu trong khi thực chất đó chỉ là thịt bê, hoặc chế biến từ thịt gà thành món thịt ếch chính hiệu? Vì vậy, mãi mà vẫn chẳng có ai kiếm được một bữa tối miễn phí nào.
    Một lần, có một nhóm khách nọ đến đòi ăn món ?otai voi tẩm bánh mì khô chiên giòn?. Ý đồ của nhóm khách này thì quá rõ: tai voi có vị rất đặc biệt, vì vậy khó có thể dùng một loại thực phẩm nào khác thay thế.
    Giám đốc nhà hàng lo lắng lắm. Ông biết rõ đây thực chất chỉ là trò khiêu khích, và rất có thể là từ một nhà hàng cạnh tranh, vì món ăn này chưa bao giờ nghe tên. Song vì đã lỡ mạnh miệng tuyên bố, nên nếu công nhận rằng nhà hàng không có tai voi chẳng khác nào công nhận nhà hàng đã thua. ?oNếu hôm nay tất cả mọi người đều nghe thấy rằng nhà hàng mình không có món tai voi, ngày mai thế nào cũng sẽ có người nghĩ ra món đuôi lạc đà, hay là một món quái gở gì đó nữa, và thế là mình sẽ phá sản mất! Cần phải làm sao để mọi người nghĩ rằng tai voi hay cái gì gì đi nữa chúng ta cũng không thiếu, nhưng vì một lý do gì đó mà chúng ta không thể nấu được món ấy? Và phải nói làm sao để cho các thực khách khác không hay biết gì!? ?" giám đốc nghĩ bụng.
    Và nhiệm vụ nặng nề này được giao cho viên quản lý nhà hàng thực hiện. Ông này tiến đến bàn đám khách nọ trong lúc họ đang nhâm nhi món đồ uống khai vị để đợi món ăn và hỏi:
    - Xin lỗi, bếp trưởng của chúng tôi muốn hỏi: Các vị đây muốn đặt loại tai voi nào ạ? Voi châu Phi hay voi Ấn độ? Tai voi châu Phi sẽ ngọt hơn đấy.
    Đám khách nọ hội ý nhanh và quyết định chọn tai voi châu Phi.
    Một lúc sau lại thấy người quản lý nhà hàng tiến đến bàn nọ:
    - Tôi xin lỗi, nhưng?
    - Sao, không có món tai voi à? ?" cả đám mừng rỡ reo lên, chắc mẩm phen này thế nào cũng được đập phá một chầu ?otiền chùa?.
    - Không, làm sao lại có chuyện đó được ạ! Các vị muốn bao nhiêu tai cũng có hết, nhưng đầu bếp muốn hỏi rõ là: tai voi cái hay voi đực ạ? Khác nhau lắm đấy! Cũng giống như thịt gà trống và thịt gà mái ấy ạ!
    Đám khách lại hội ý nhanh và quyết định chọn tai voi cái châu Phi.
    Một lúc lâu sau, khi thấy người quản lý lại xuất hiện lần nữa, cả đám đã chắc mẩm là lần này ông ta sẽ phải lên tiếng đầu hàng. Song người quản lý lại hỏi:
    - Dạ thưa, tôi quên chưa hỏi: tai trái hay tai phải ạ?
    Cứ thế, ông giữ chân đám khách nọ được vài giờ đồng hồ liền, cho đến khi các thực khách khác đã ra về hết - nếu có đầu hàng thì cũng phải không có mặt nhân chứng chứ!
    Và cuối cùng, khi không còn một khách nào trong nhà hàng ngoài đám khách đang đợi món tai voi, người quản lý nhà hàng mới tiến đến và nói:
    - Thưa các vị, hôm nay nhà hàng xin được chiêu đãi các vị đây ăn tối miễn phí ạ.
    - Á à, không có tai voi rồi nhé! ?" đám khách reo lên.
    - À không ạ, - người quản lý cười, - thứ nguyên liệu ấy thì thoải mái, nhưng vì các vị đây đặt món ?otai phải của con voi cái châu Phi tẩm bánh mì khô chiên giòn?, mà hàng hàng lại vừa hết mất bánh mì khô rồi ạ!
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bố để làm gì!
    - Mẹ ơi, mẹ sinh con bằng cách nào?
    - À... có một con cò trắng đem con đến trước sân nhà mình tặng cho mẹ đấy.
    - Thế ai sẽ giữan toàn tài sản nhà mình cho khỏi bị trộm cắp?
    - Các chú cảnh sát, con ạ.
    - Thế nếu nhà mình bị cháy thì sao?
    - Thì đã có các chú lính cứu hỏa đến ngay để cứu chúng ta, bé cưng ạ, con đừng lo...
    - Thế thức ăn chúng ta ăn hàng ngày thì lấy đâu ra hả mẹ?
    - Tất cả đều do các bác nông dân tốt bụng làm ra... Con còn hỏi gì nữa nào?
    - À... vậy thì... chúng ta cần bố để làm cái gì nhỉ?!
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trong quán nhậu
    Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn:
    - Này! Cho tôi thêm hai đĩa thịt dê nhé!
    Vừa lúc ấy, một ông khách mới bước vào cũng lên tiếng gọi:
    - Cho tôi hai đĩa thịt chó nhé!
    Anh bồi liền hướng vào bếp la lớn:
    - 2 dê ăn thêm, 2 chó mới vào nhé!
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên
    Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình:
    - Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy?
    - Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
    - Chúa dạy: mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp...
    - Thưa cha - Người kia đáp - Con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh què, không đứng dậy được!

  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý
    Trong giờ dạy, thầy giáo nói về đặc tính của kim loại cho học trò nghe:
    - Các em! Bây giờ tôi sẽ thả đồng tiền vàng này và acid. Các em hãy cho biết, theo ý các em nó có bị hỏng không?
    - Không ạ!- Một cậu trả lời dứt khoát.
    - Vì sao?
    - Nếu nó bị hỏng chắc là thầy đã không thả nó vào!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng
    Có một đứa bé rất mê xem ti vi. Mẹ nó bị viêm phổi, tắt tiếng. Có một người bạn của mẹ nó đến hỏi thăm:
    - Mẹ cháu thế nào?
    - Hình ảnh thì tốt, còn âm thanh không được rõ lắm.
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chưa rõ
    Một chàng trai trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe, với vẻ hoang mang cực độ:
    - Con không đạt - Anh ta nói với ông bố - Con đâu phải chiếc xe tải.
    - Có nghĩa là con bị đánh trượt.
    - Điều đó chưa rõ. Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ!
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm tâm lý

    Ông Bill nói với bà vợ: "Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100$, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu nó lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu nó cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục."
    Lát sau cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Ông Bill hớn hở nói với vợ: "Hay quá, con mình tương lai sẽ thành chính khách em ạ!"

Chia sẻ trang này