1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em hãy ủng hộ Topic này nhé.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng các bạn đọc xong những mẩu truyện cười này các bạn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi và căng thẳng trong cuộc sống. Rất chân thành cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Xin trân thành cám ơn các bạn
    Được thangducnguyen sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 08/11/2006
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mệt quá. Xin phép mọi người cho tôi nghỉ tay ti nhé.
  3. giapvanhung

    giapvanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Úp hộ.
  4. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vợ, vẹt và internet
    Có người nói: Không biết ba thứ trên, thứ nào truyền thông tin nhiều hơn? Điều đó thì ?oai chưa có vợ chưa biết?. Chuyện sau đây chỉ bàn đến... vợ và vẹt!

    Một ông phàn nàn với ông hàng xóm độc thân:
    - Vợ tôi nói nhiều quá! Ra rả cả ngày.
    - Thôi ông buồn làm gì, tôi nuôi con vẹt thấy nó nói nhiều chẳng khác chị ấy mấy.
    - Nhưng ít ra thì - ông kia rầu rĩ - tuổi thọ của vẹt ngắn hơn phụ nữ nhiều!

    ==============================================
    Không biết ai là người đầu tiên nói câu ?oMọi sự so sánh đều khập khiễng?, nhưng dù sao chúng ta cũng thử xem đàn ông và tách trà nóng giống nhau điểm nào.

    Một cô gái bị ốm, cô bạn đến thăm thấy bạn mình đang đắp mấy tầng chăn bông bèn trêu:
    - Cục cưng của tớ! Bây giờ cậu thích một tách trà nóng hay là ngủ với ông xã?
    - Thứ nào cũng tốt cả, vì bây giờ tớ đang cần phải toát mồ hôi thật nhiều!

  5. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng không muốn nhắc tới cái chữ *** trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.
    Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".
    Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Úp nào
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn con rể tương lai
    Ông nọ ?ophỏng vấn? chàng rể tương lai của mình:
    - Vậy là anh muốn yêu con bé nhà tôi?
    - Dạ, vâng ạ.
    - Liệu anh có đủ khả năng xây dựng gia đình và đem lại hạnh phúc cho nó hay không?
    - Dạ! Cháu sẽ cố gắng.
    - Thế con bé nhà tôi nó có thực sự yêu anh không?
    - Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.
    - Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như... anh?
    - !!!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Miễn trả lại
    Vị linh mục nói với bố cô dâu:
    - Khi cầm tay cô dâu đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa vào nhé.
    Ông bố vợ, vốn là chủ hiệu tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, đã nói:
    - Nhận rồi miễn trả lại nhé!
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cần màu gì nữa?
    Người Anh vốn nổi tiếng là lịch thiệp ở bất cứ nơi nào...
    Tại Luân đôn. Ngã tư đông nghẹt người. Một phụ nữ dừng xe trước đèn đỏ. Mặc dù đèn đã chuyển sang xanh, chị vẫn đứng im?
    Tất cả các tài xế khác đều lịch sự vòng sang 2 bên để tránh?
    Sau mấy lần đèn chuyển từ đỏ sang xanh mà người phụ nữ vẫn không nhúc nhích, viên cảnh sát giao thông bước tới: ?oThưa bà, Bà còn cần màu gì nữa ạ??
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cầu được ước thấy
    Trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của đôi vợ chồng nọ, bỗng một cô tiên xuất hiện và cho biết mỗi người sẽ được phần thưởng là một điều ước.
    Người vợ ước được cùng chồng thực hiện một cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Trong nháy mắt, trong tay bà đã có đầy đủ vé tàu thủy và máy bay cho 2 người?
    Đến lượt người chồng, ông ước sao có người đồng hành trẻ hơn mình 30 tuổi? Và cũng chỉ trong tích tắc ông đã được toại nguyện khi? được biến thành ông lão 90!

Chia sẻ trang này