1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em hãy ủng hộ Topic này nhé.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại
    Nhân ngày thành lập Cục cảnh sát giao thông, các nhân viên cảnh sát tổ chức một đợt khuyến mại đặc biệt dành cho người dân: nộp phạt 1 lần nhưng được phép phạm luật 2 lần!!!
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của ngoại ngữ
    Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa: "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có hơn người!"

  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đẻ còn dễ hơn!
    Sắp đến hạn nộp bản thảo cho nhà xuất bản mà nhà văn nọ vẫn chưa viết được một câu nào nên lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bà vợ thấy chồng khổ sở quá mới nói:
    - Trông ông viết văn mà khó khăn như chúng tôi đẻ vậy.
    - Bà đẻ còn dễ hơn tôi nhiều! - ông phản đối.
    - Sao lại dễ hơn?
    - Thì bà còn có sẵn đứa con trong bụng, chỉ việc rặn, rặn mãi rồi nó cũng phải chui ra, chứ tôi có gì đâu mà rặn chứ!
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Gia hạn
    Bố hỏi con:
    - Thế tình hình học hành của con ở trường thế nào?
    - Tuyệt vời, bố ạ! Hợp đồng với lớp 5 của con vừa được gia hạn thêm một 1 năm nữa!
  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của bảo mật kém
    Cậu bé hỏi bố là một chuyên gia IT:
    - Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?.
    - Ồ, đó là hậu quả của việc lơ là các phương pháp bảo mật, - ông bố hào hứng giải thích. - Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Bố kết nối với mẹ. Bố upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".
    - Rồi thế nào nữa hả bố, - cậu bé sốt sắng.
    - Thì thế nào nữa! Cả bố và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ cứng nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.

  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đại cao thủ
    Sau nhiều năm tập luyện kiếm pháp, ba anh nọ gặp nhau tại một quán ăn. Ai cũng cho là mình giỏi kiếm pháp nhất. Trong lúc đang bàn cãi thì có một con chuồn chuồn bay ngang qua. Anh thứ nhất liền đứng dậy rút kiếm múa "chíu.. chíu". Con chuồn chuồn lập tức đứt làm đôi rơi xuống đất.
    Anh thứ hai nói: "Tầm thường thôi!" Đúng lúc ấy có con ruồi bay qua, anh rút kiếm múa "chéo... chéo", lập tức con ruồi đứt làm ba mảnh...
    Anh thứ ba cười nhạt: "Quá tầm thường!" Đợi lúc có con muỗi bay đến, anh liền rút kiếm múa "chéo... chéo... chéo" lia lịa rồi rút kiếm lại. Nhưng con muỗi vẫn vo vo bên cạnh. Thấy thế, hai anh kia cười ầm lên:
    - Thế mà cũng đòi, kiếm pháp của cậu tệ quá!
    Anh thứ ba vênh mặt:
    - Thế mới nói trình độ các cậu vẫn còn "lùn" lắm! Con muỗi ấy sống bây giờ còn khổ hơn là chết đó!
    Hai anh kia kinh ngạc:
    - Tại sao vậy?
    - Vì hồi nãy nó đã bị kiếm pháp của tớ làm cho tuyệt tự rồi!
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vợ!
    Cảnh sát hỏi nghi can:
    - Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?
    - Dạ, chung cư mới xây, nhà nào cũng giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà.
    - Thế tại sao anh lại chạy khi thấy bà này bước ra?
    - À, tôi tưởng đó là vợ tôi!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xin gửi tới mọi người trong TTVN một vài câu truyện nữa.
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ở Texas cũng to cả!
    Một anh mù đến thăm Texas. Trên máy bay, anh ta ngồi vào ghế và nói:
    - Ôi trời! Chỗ ngồi ở đây to thật là to!
    Người bên cạnh anh ta đáp:
    - Mọi thứ ở Texas đều to mà!
    Khi đã tới Texas, anh chàng mù quyết định tới một quán bar. Tại đó, anh ta gọi bia và được một cái vại. Anh ta kêu lên:
    - Ôi trời! Những cái vại bia này mới to làm sao!
    Người phục vụ bar đáp:
    - Mọi thứ ở Texas đều to cả.
    Sau khi uống vài vại bia, anh mù nọ hỏi người phục vụ xem buồng vệ sinh ở đâu. Người phục vụ đáp:
    - Cánh cửa thứ hai ở bên phải.
    Anh chàng mù đi về phía đó, nhưng tình cờ lại bị vấp chân và đi quá cánh cửa thứ hai. Thay vào đó, anh ta lại đến cánh cửa thứ ba, mà cánh cửa này lại dẫn tới bể bơi. Anh chàng bước vào và rơi tõm vào bể.
    Sợ hãi tột độ, anh chàng mù la toáng lên:
    - Đừng có giật nước! Đừng có giật nước!

Chia sẻ trang này