1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em hãy ủng hộ Topic này nhé.

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thangducnguyen, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bố cũng tham!
    Cu Tý đòi ăn bánh. Bố mắng
    - Con ăn tham quá. Mới ăn lúc này bây giờ lại đã đòi nữa.
    - Bố cũng tham vậy! - cu Tý cãi.
    - Bố tham cái gì? - Bố cu Tý giận dữ hỏi.
    - Thì hồi đêm con nghe mẹ nói: "Ông tham quá. Mới lúc nãy bây giờ lại đòi nữa!"
  2. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chủ gia đình
    Thành phố X cho điều tra để biết ai làm chủ trong các ngôi nhà. Nhân viên thống kê đi suốt lượt 100 gia đình. Trên những phiếu điều tra thu hồi được thì có 90 phiếu ở cột gia trưởng điền tên người vợ và 9 phiếu cột gia trưởng điền tên người chồng nhưng bên cạnh chú thích: "Vợ tôi không đồng ý". Chỉ có mỗi một phiếu cột gia trưởng điền tên chồng mà không ghi thêm gì.
    Ban tổ chức bèn quyết định tặng một phần thưởng cho anh chồng đặc biệt này. Đến ngày lĩnh thưởng, người chồng dắt tay vợ đến dự, trên khán đài đã sắp xếp ba phần quà tự chọn. Người chồng gia trưởng nhìn một lúc rồi do dự hỏi vợ: "Em yêu, em bảo anh nên lấy phần nào?"
  3. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Già mồm
    Anh chồng uống rượu say về nhà muộn thường bị vợ lạnh nhạt. Hôm ấy, anh ta về nhà còn muộn hơn mọi lần nên nhẹ nhàng tháo giầy ở cửa rồi vội đi đến bên chiếc nôi để đưa và hát ru.
    Người vợ nghe thấy tiếng chồng liền hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
    "Em chả ra làm sao cả!" - Anh chồng già mồm lớn tiếng mắng vợ. "Em làm mẹ kiểu ấy à? Con khóc cả tiếng đồng hồ rồi, anh phải ngồi đây đẩy nôi nãy giờ!"
    "Anh lừa ai hả?" - Người vợ hét toáng lên - "Tôi ôm con ngủ hơn 2 tiếng rồi anh có biết không?"
  4. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đã khắc phục
    Đang từ từ lăn bánh trên đường băng, chiếc máy bay đột ngột dừng lại rồi trở về nơi xuất phát. Hơn một tiếng sau nó mới cất cánh. Một hành khách hỏi cô tiếp viên chuyện gì đã xảy ra.
    - Ồ, chẳng có gì quan trọng cả! Chúng tôi đã khắc phục rồi! - Cô tiếp viên đáp. - Ông phi công trước từ chối lái vì nge có tiếng động bất thường trong động cơ. Chúng tôi đã phải mất cả giờ để tìm một phi công khác đồng ý lái...

  5. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy sử dụng gì cả!
    2 người bạn nói chuyện với nhau:
    - Cậu biết không, tớ mua tặng con gái tớ cái vĩ cầm, hy vọng nó sẽ thi vào trường nhạc, học chơi nhạc cho nó nghệ sĩ. Ai ngờ đâu chẳng thấy nó đụng đến bao giờ, đàn cứ nằm chỏng trơ hứng bụi...
    - Ừ, tớ cũng thế. Ai đời mua tặng mẹ vợ cái vali... Thế mà mãi cứ thấy nó vẫn nằm trơ ra đấy, chẳng nhúc nhích đi đâu cả!
  6. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vợ cũng thấy
    - Cậu có biết tin gì không? Tuấn Anh đang nằm viện đấy!
    - Nằm viện là thế nào? Tối hôm qua tớ vừa mới thấy cậu ta mà lại! Cậu ấy lúc ấy đang nhảy với một cô nàng trông "ngon" lắm, trông chẳng có vẻ gì là ốm cả!
    - Đấy đấy, thì lúc ấy vợ cậu ấy cũng thấy mà...
  7. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Sẽ muộn mất!
    Nữ y tá khuyên bệnh nhân:
    - Nếu bà muốn cám ơn bác sĩ thì tốt nhất nên làm việc ấy trước khi mổ. Nếu không thì sẽ muộn mất đấy!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Keo
    Ở một làng nọ có một người tên là Kutub-Khan. Lão giàu có lắm, nhưng cũng rất keo kiệt. Lão vô cùng khó chịu khi thấy bọn đầy tớ ăn quá nhiều. Nếu không cần chúng làm việc, lão đã đuổi hết ra khỏi nhà từ lâu rồi.
    Một lần lão ốm, ăn không thấy ngon. Thầy thuốc đến, lão hỏi:
    - Thưa thầy, sao mấy ngày nay tôi chẳng ăn gì mà đến giờ cũng vẫn chẳng muốn ăn chút nào?
    - Ông đang sốt nặng, - ông thầy thuốc nói, - vì vậy ông không muốn ăn. Lúc nào khỏi bệnh, ông sẽ thích ăn và ăn nhiều ngay.
    Lão keo kiệt nghe thấy thế mừng rỡ:
    - Chà, may quá, mình ốm không ăn, nghĩa là túi tiền của mình chẳng vơi đi chút nào.
    Chợt lão ngớ người ra:
    - Ấy chết! Thế nhưng bọn đầy tớ nhà mình lại có ốm đâu, thế thì túi tiền của mình lại lép kẹp à?
  9. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mồm miệng đỡ chân tay
    Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả hỏi mua nửa cây xà lách. Cậu bé bán hàng cho biết, ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách không chịu và khăng khăng đòi gặp chủ tiệm.
    Cậu bé bực dọc đi vào phòng trong, báo với chủ tiệm:
    - Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua nửa cây xà lách!
    Dứt lời, cậu quay lại thì thấy vị khách nọ đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa:
    - Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.

  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ăn không?
    Một chàng sinh viên chở bạn gái trên chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng phanh két lại ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
    - Ăn không?
    Nàng:
    - Ăn!!!
    Chàng:
    - Có thế chứ! Bộ phanh này mới thay hồi sáng đó!
    Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi...

Chia sẻ trang này