1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em họ yêu nhau....khổ ghê!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdotnat, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Các bac ơi, em thấy cả nhà ném đá tới tấp nhưng vui lòng nhìn lại time hộ em cái
    Top ra đời năm 2005 ạ
    Chả biết cả nhà ( Có cả em nữa ) vào đây tư vấn cái giề ?
    Khéo nhân vật chính trong top sinh con đẻ cái rồi cũng nên ý chứ.
  2. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    kưng ơi, sau vụ này đổi nick đi là vừa, không còn là bé dịu dàng nữa rồi mà là bé cứng đầu cứng cổ . Anh là anh rất dị ứng với gái nào chửi người khác ngu. Còn ai ngu hay khôn thì nhìn xuống dưới này thì biết :
    LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
    SỐ 22/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000
    Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
    Điều 8. Giải thích từ ngữ
    Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
    12. Những người cùng dòng máu về trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại;
    13. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ ba;
    link đây : http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/1991_to_2000/2000/200006/200006090007
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ối giời, post xong mới để ý
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhớ mang máng thế này nên ko giám ho he gì. Bé dịu dàng mạnh mồm thật chắc còn teen.
  5. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhỉ,nhưng biết làm thế nào bây giờ,xã hội mình vãn chưa chấp nhận cái chuyên anh em họ yêu nhau và cưới nhau đâu,mặc dù có rất nhiều đôi vẫn lấy nhau (nhưng gia đình phản đối),và phải đi xa để sống,khuyên bạn em nên cố gắng mà quên nhau đi,chứ đến lúc gia đình biết,hoặc tình cảm nó đi đến giai đoạn cao trào hơn,tức là có lỡ làm gì,thì lúc đấy cái vấn đề nó còn nan giải hơn nhiều đấy em ạ!
  6. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hic đây post xong rồi cũng mới để ý vớ vẩn thật
  7. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    giải tán khẩn cấp, thiếu gì người mà lại tìm anh chị em mình để yêu, đúng là tâm thần hết cỡ! Cho đọc "Trăm năm cô đơn" ngay!
    PS: chán vì hết tính thời sự cho đôi kia (2005)
    Được kangooruvn sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 04/12/2008
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau và xin một đứa trẻ sơ sinh nào đó về làm con nuôi , liệu họ có dám ...
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mò mẫm thế nào lại ra cái topic này. Làm em nhớ đến thằng bạn em. Nó rơi vào trường hợp giống mà khác với trường hợp của chủ topic. Nên em cũng k biết kết luận ntn. Viết ra thì hơi dài dòng mà khó hiểu, em làm cái sơ đồ như này cho nó dễ. Các bác xem rồi tư vấn hộ em xem cái mũi tên của em nó có điền vào dấu hỏi được k. Sao rơi đầy đầu ạ
    [​IMG]
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Tránh spam không cần thiết !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này