1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em họ yêu nhau....khổ ghê!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdotnat, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    à quên, xin lỗi
    Cám ơn những người đã có thiện chí giúp chũng tôi hiểu thêm về pháp luật.
    Bây giờ còn sớm để nghĩ đến hôn nhân. Nhưng tôi hy vong sau 5,6 năm nữa mọi chuyện sẽ lạc quan hơn
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chị Vy iu vấu
    Bé điệu đàng không dưới 3 lần post bài chửi đích danh em là ngu, ngu chưa từng thấy..., vậy mà chị Vy vẫn dung túng, không sờ mó gì tới bài của bé í cả, em chỉ nói bé í khó dạy mà đã bị chị rờ tới rồi

    Rứa à? Chỗ nào thế, chị tìm ko thấy. Chị chỉ thấy "tàu hủ ki" thôi, còn chửi "ngu" thì chửi ngôi thứ 3 chứ ko phải ngôi thứ 2 mừ
    Nếu có sót thì cưng tìm dùm chị để chị rờ ha
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 00:36 ngy 16/10/2005
  3. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở trong 1 hoàn cảnh tương tự như thế.Anh ấy với tôi có họ hàng với nhau đời thứ 3,chỉ có điều tình cảm ấy chỉ có một phía từ anh ấy.Cũng may chúng tôi ở xa nhau nên không có vấn đề gì .
    Nhưng người ta....nặng tình quá.Vẫn không yêu ai và cho dù thế nào vẫn hướng về tôi và chờ ngày tôi trở lại.Tôi là niềm tin ,là động lực và đôi khi là một cái gì đó gần như là duy nhất giúp anh ấy sống tốt hơn.....Nhiều khi cũng thấy khó xử vì không biết phải làm gì khi gặp lại??....


    Trở lại chuyện của bạn nhé.
    Bạn của bạn vẫn nằm trong phạm vi 3 đời theo qui định của pháp luật Việt Nam thì không được quyền lấy nhau.Vấn đề này khá nan giải vì còn gia đình và xã hội nữa.Hãy suy nghĩ cho thật kĩ vì nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ....rất khó lường đấy.Tôi hay người khác không thể trả lời thay 2 người được.Câu trả lời đúng đằn nhất và hợp lí nhất fải do 2 người tự bàn bạc với nhau,suy nghĩ tới mọi hậu quả và quyết định.Chúc mọi điều tốt đẹp.
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Đừng nói chi chỉ là 3 đời, dù đến 5 đời cũng nên kết thúc đi. Nếu không các bác phải cao chạy xa bay. Đừng để thú tính lấn át nhân tính của mình.
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

    Chị rờ hấn giùm em nha
    Done
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 00:59 ngy 17/10/2005
  6. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên chúng tôi, qua topic vả cả PM.
    Hôm nay, chúng tôi đã đi chơi. Gần 3 tháng nay chũng tôi không gặp riêng nhau lần nào. Khi tôi về nhà, có lẽ mẹ đã nghi ngờ...Mẹ không có bằng chứng gì bởi lẽ chuyện này chỉ có 1 ng bạn thân của tôi biết.
    Nhưng có lẽ mẹ đã linh cảm xa xôi.
    Mẹ và bố đã mắng tôi rất nặng nề. Toàn nói bóng gió, nhưng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề.
    Tự dưng tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tôi thấy sợ ... một cách mơ hồ. Tôi khôg muốn nói cho anh ấy biết là đã bị mắng.
    Gia đình của hai chúng tôi đều rất nghiêm klhắc. Ngay từ đầu tôi và anh ấy đã hiểu rõ điều này.
    Nhưng sao lại oái oăm thế này?
    Tôi và anh ấy đã bàn nhau rằng hãy để 5,6 năm nữa nếu chờ đc nhau, thì lúc đó cũng đã tự lập đc rồi. Dù sao mình cũng sẽ có nhiều quyền tự quyết hơn là hiện tại.
    Nhưng tình hình thế này thì.... Tôi cảm thấy căng thẳng và bất an. Tôi rất muốn đc nghe anh ấy an ủi lúc này, nhưng không thể được.
    Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi sợ sẽ không nín được.....
  7. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ây vừa nhắn tin. Mẹ tôi đã gọi điện sang cho mẹ anh ấy.
    Chúng tôi không biết người lớn đã nói gì. Nhưng tôi cảm thấy tất cả đang chống đối lại chúng tôi. Tại sao bỗng dưng mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy?
    Tôi cảm thấy mình đang ở bên bờ vực thẳm mất rồi.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Luật pháp nhiều khi không hàm chứa được hết các giá trị về đạo đức và truyền thống . Ví dụ : chẳng có luật nào cấm con cái không được bạc đãi cha mẹ . Nếu ai bạc đãi cha mẹ họ thì pháp luật không làm gì được , chẳng ai đưa được họ ra toà nhưng dư luận xã hội sẽ lên án . Chuyện pháp luật quy định những người có quan hệ huyết thống nhiều hơn 3 đời mới được phép kết hôn -, thuần tuý mang tính chất ngăn ngừa sinh học . Còn trong thực tế chẳng mấy người cùng chung cố ( ông/bà họ là anh em ) lại dám nghĩ đến chuyện yêu nhau .Có thấy thích thú thì cũng dẹp đi chứ không dám để tình cảm lớn dần lên
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Gần gì, theo VN Law là oki roài! nếu vẽ sơ đồ phả hệ (genealogy thì phải , he he) thấy ngay. Có điều z cũng mong họ sẽ sớm bỏ nhau. Lại thêm một bi kịch nữa. Con cái thì chưa chắc đã hỏng đâu, cái này là xác suất mà, kiểu như thay vì đánh đề thì họ đánh lotô thôi. Vấn đề gen trội lặn này hồi xưa tớ được dạy vào lớp 9. Theo mình thì những lời khuyên trong tình yêu , ôi, hơi vô ích, như mình nè, mù quáng lắm.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào nói đi nói lại thì các cô các chú nên đưa nhau lên giường thì hơn .
    Treo 3 ngày do dùng từ ngữ thô tục
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 00:13 ngy 21/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này