1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em họ yêu nhau....khổ ghê!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdotnat, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu không fanh lại thì có lẽ em và anh họ em cũng như ss và anh họ ss . Đám tang mẹ anh , 2 anh em ôm nhau khóc đến nỗi tất cả bạn bè đều nghĩ em là người yêu anh.
    Thật sự mối quan hệ như vậy không biết nói thế nào . Em có tìm hiểu, tụi em cũng cùng chung cụ ngoại, nhưng em không dám nói cho anh ấy biết, em rất sợ nếu anh ấy biết anh ấy sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho em, chuyện tất nhiên là gia đình sẽ fản đối , em hiểu thế và hồi đấy em mới học lớp 12 , anh em hơn em 2tuổi.
    Chúng em cũng chưa nói gì với nhau, mà thật sự là không dám nói. Anh có người yêu mới, chị yêu anh và đã chờ đợi anh, nhưng các dịp quan trọng anh không bao giờ quên hỏi đến em . Có lúc anh hỏi " Sao em lại trốn tránh anh ? Anh có thể không làm người yêu của Ngọc , nhưng anh không quên được em " . Không biết anh có biết sự thật em và anh đã hơn 3 đời chưa .
    Em cũng không hiểu em viết thế này đưa ra cho ss được lời khuyên gì . Có lúc thấy hối hận vì không dám đối diện với vấn đề. Có lúc lại thấy mình không tiếp tục quan hệ với anh là đúng ... Đọc topic này cũng thấy đầy rẫy mâu thuẫn .. Tình cảm con người khó đoán biết, khó nắm bắt và có những trg hợp không biết làm thế nào. Em may mắn hơn ss vì em đã chọn được hướng đi cho mình _ theo xã hội, vứt bỏ tình cảm ấy khi nó còn trứng nước.
    Nếu ss chọn yêu anh ấy và vứt bỏ tất cả, đó là chuyện mạo hiểm, nhưng cuộc sống có những điều không ai biết trc được . Nếu như thế em sẽ tưởng tượng ra ss hạnh phúc bên người ss yêu . Còn nếu ss như em thì .... trong 1 tỉ người lẽ nào ss không yêu được ai nữa _ bây giờ em đang nghĩ thế & rất thanh thản ... chuyện lâu rồi mà .
    Chúc ss vượt qua tất cả , đừng down, em hiểu ss và thương ss ( dù không biết ss là ai ) .
  2. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trên trái đất này có 6 tỷ người. Tổng cộng có 3 tỷ người đàn ông. Đúng thế! đàn ông trên đời này không thiếu.
    Nhưng liệu ta có thể gặp được người thứ hai hợp với mình không? CÓ hay KHÔNG? Giống như trò chơi xổ số : có N vé số. Chỉ có 3 vé trúng thưởng. Vậy thì liệu ta có mua trúng vé có thưởng đó không?
    Câu trả lời là : không thể khẳng định điều gì cả.
    Đừng nghĩ rằng có 3 tỷ người đàn ông nên CHẮC CHẮN mình sẽ tìm đwợc ng khác hợp với mình. Không có gì là CHẮC CHẮN.
    Suy nghĩ kỹ - khéo léo - biết chờ thời cơ
  3. de_nhi_mong

    de_nhi_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ tốt nhất bạn nên chia tay thi hơn , có kéo dài cũng chẳng được gì , chỉ thêm nặng lòng . Bạn cũng đừng nên nghĩ là " ko còn ai thích hợp hơn " . Biết là ko dễ wên nhưng sau 1 thời gian thi đâu lại vào đấy thôi , yêu cũng có 5 , 7 đường yêu , ko nhất thiết fải yêu anh họ đâu .
    Mọi chuyện lớn qua thời gian rồi sẽ thành chuyện nhỏ mà ..
  4. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm của con ng thì không ai có thể hiểu được. Nhưng bạn hãy nghĩ lại đi, các bạn là anh em họ rất gần. Luật pháp không cho phép. Không phải là luật pháp vô tình mah vì nó có những lý do riêng. Luật pháp VN một mặt nghiêm cấm kết hôn cũng chính nhằm bảo vệ cho các bạn, bảo vệ cho giống nòi của các bạn. Mặt khác luật pháp nghiêm cấm là vì việc quan hệ đó sẽ vi phạm chuẩn mực, quy tắc XH đã có từ rất lâu đời nay.
    Lần trước khi tôi có dịp nói chuyện với 1 nhà nhân chủng học nghiên cưú về châu Phi, bà ta đã nói rằng XH châu Phi nghèo khổ, ốm yếu và bệnh tật cũng 1 phần nhiều nơi vẫn duy trì quan hệ ******** trong những quan hệ huyết thống rất gần 2 hoặc 3 đời. Những quan hệ như vây làm suy thoái giống nòi cả về thể chất lẫn tinh thần.
    Cái gì càng cấm thì nó càng gợi cho ta cảm giác muốn chinh phục, muốn khám phá. Nhưng các bạn hãy bình tĩnh, cách xa nhau và suy nghĩ thấu đáo lại mọi việc. Thời gian sẽ làm các bạn bình tĩnh trở lại. Trong cái gọi là tình yêu của các bạn có trong đó tình cảm thân thuộc của "1 giọt máu đào" đấy. Khong fải tất cả thuần tuý đều là tình yêu nam nữ như các đôi khác đâu. Vậy nên hãy bình tĩnh và suy xét mọi việc.
  6. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tỉnh cảm khó đoán ... nhưng làm gì thì làm ,đừng để đến một lúc nào đó ,ngồi nghĩ lại thấy mình phải hối hận,phải dằn vặt !Chúc hai anh em họ kia tìm được con đường đúng nhất .... ^_^ !
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    em đọc hết cái topic này xong thấy chóng mắt quá, tại vì các bác đưa ra nhiều lập luận để góp ý với khổ chủ quá, ko biết nên nghe ai

    to khổ chủ: em thấy chuyện tình cảm của 2 người này nên để khoảng 5, 6 năm gì đó rồi kết luận có nên yêu nhau ko? chứ theo lời khổ chủ là phụ huynh đã nghi ngờ ( mệt rồi đây) khó có thể bình yên lắm mà để 2 người tiếp tục.......
    nếu pháp luật ko cấm thì em cũng mong 2 người có kết cuộc tốt đẹp như trong phim nhé
  8. over_forward

    over_forward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hix toàn người hông bít gì cứ vào xúi bẩy như phim ấy ^_^
    Theo tư vấn pháp luật trên báo Tuổi Trẻ thì trường hợp này là vi phạm pháp luật của nước CHXHCNViệt Nam thích vượt qua pháp luật thì sang........Hongkong đi.
    xoá vì dùng từ ngữ hơi quá
    u?c lambchop1308 s?a vo 22:40 ngy 24/10/2005
  9. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình đã xoá bài trên, nên xoá đoạn quote này nhé
    u?c lambchop1308 s?a vo 22:41 ngy 24/10/2005
  10. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi không hẳn là tình yêu nam nữ. Có một cái gì đó ràng buộc nhau nhiều hơn thế.
    Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Có những suy nghĩ mà kể cả người yêu thì sẽ không bao giờ bộc lộ, nhưng chúng tôi vẫn có thể kể hết cho nhau biết. Có lẽ là vì vẫn có mối quan hệ ruột thịt tồn tại giữa hai chúng tôi.
    Thật kỳ lạ. Khi anh ấy tán tỉnh 1 cô gái khác, hoặc bị những cô gái khác tấn công, thì tôi không hề có cảm giác ghen tuông. Tôi chỉ quan sát và thầm cười, vì biết rằng, sẽ không có ai hiểu anh ấy sâu sắc bằng tôi, đồng cảm với những quan điểm của anh ấy như tôi. Vì vậy, sẽ không ai có thể chiếm được vị trí quan trọng ngang hàng với tôi trong lòng anh ấy. Thực tế là anh ấy lại vừa chia tay một cô gái.
    Chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau. Bởi vì không cần tới những lời nói thừa thãi đó. Chỉ cần nhìn vào mắt là đủ.
    Bây giờ, tôi và anh ấy đã suy nghĩ kỹ và bình thản hơn. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cả 2 người tự lập được về mọi mặt. Và thực sự trưởng thành hơn.
    Cũng may là cho đến lúc này, trừ một người bạn thân nhất của tôi, không ai biết về mối quan hệ này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này