1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em họ yêu nhau....khổ ghê!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdotnat, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. de_nhi_mong

    de_nhi_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với traitimvn79 đấy . Nếu anh ấy thật sự yêu bạn ( một ty trai gái đúng nghĩa ) , thì anh ta chẳng có thời gian và tâm trí đâu ( khi mà chuyện của 2 người rối như 1 mớ bòng bong ) mà tìm hiểu rồi " chia tay " với 1 người con gái khác . Có lẽ bản thân anh ta cũng biết ty đó là sai trái , nên đã , đang ( và sẽ ? .. ) tìm kiếm 1 người khác . Tôi hơi ngạc nhiên trứơc thái độ của bạn đấy , hình như bạn đang tự biến mình thành nạn nhân thì fải ...
  3. Patchouli

    Patchouli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    bạn đã biết nghĩ vậy là bạn hiểu giữa bạn và anh ấy có mối quan hệ huyết thống, những người cùng chung huyết thống từ trong tâm tư họ đều cảm thấy thật gắn bó, nó đc thể hiện qua vd như các anh chị em họ với nhau tuy ít gặp nhau nhưng khi có việc gì thì họ luôn tồn tại 1 tình cảm và trách nhiệm nên có thể bạn có chút nhầm lẫn và đã phát triển mối quan hệ ko bthườn này.[/quote]
    Thật kỳ lạ. Khi anh ấy tán tỉnh 1 cô gái khác, hoặc bị những cô gái khác tấn công, thì tôi không hề có cảm giác ghen tuông. Tôi chỉ quan sát và thầm cười, vì biết rằng, sẽ không có ai hiểu anh ấy sâu sắc bằng tôi, đồng cảm với những quan điểm của anh ấy như tôi. Vì vậy, sẽ không ai có thể chiếm được vị trí quan trọng ngang hàng với tôi trong lòng anh ấy. Thực tế là anh ấy lại vừa chia tay một cô gái.
    [/quote]
    đọc đến đây tôi thấy bạn dường như đang tự hào cho rằng ko ai có thể chiến thắng bạn trong tim của anh ấy, bạn hiếu thắng, ko muốn thua ai, dường như biết lửa là nguy hiểm nhưng bạn càng thích đùa với nó, cái gì càng khó người ta lại càng muốn chinh phục. Bạn đang quên đi mối quan hệ huyết thống để mà làm người chiến thắng,người đang say men thì khó lòng muốn trở về thực tại.
    [/quote]
    Chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau. Bởi vì không cần tới những lời nói thừa thãi đó. Chỉ cần nhìn vào mắt là đủ.
    [/quote]
    tình yêu tuy ko thể nói = lời, nhưng ko nói mà chỉ mặc định thì cũng chẳng hay gì, 1 người khi đã yêu ai thì cũng muốn đc nói và nghe lời yêu thương, ít nhất 1 câu tỏ tình, nghe thì sách vở nhưng thực tế cũng đúng như thế.[/quote]
    Bây giờ, tôi và anh ấy đã suy nghĩ kỹ và bình thản hơn. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cả 2 người tự lập được về mọi mặt. Và thực sự trưởng thành hơn.
    [/quote]
    bạn chờ lúc đó làm gì, phải chăng khi tự lập đc rồi, 2 người dứt bỏ gia đình để đến với nhau, bây giờ thì chưa thể vì vẫn còn phụ thuộc vào gđình?
    [/quote]
    Cũng may là cho đến lúc này, trừ một người bạn thân nhất của tôi, không ai biết về mối quan hệ này.
    [/quote]
    bạn nói vậy chứ, tôi đang nghi ngờ bạn muốn cả thế giới này biết bạn đang chơi trò mạo hiểm.
    Đó, vậy là bạn và anh ta yêu nhau( theo lời bạn nói, vì 2 bạn đã nói lời yêu bao giờ đâu) nhưng ko thể sóng bước cùng nhau, 1 người bạn của bạn biết, như thế là đã hành hạ lẫn nhau, chẳng ai muốn yêu nhau trong bóng tối cả.[
    /quote]
    Tôi nói với bạn vài lời với tư cách 1 người trưởng thành, hơn bạn nhiều tuổi, tôi mong bạn có cái nhìn và quyết định sáng suốt hơn trong việc này, lời khuyên tôi đưa ra( vì chủ topic muốn hỏi ý kiến mọi người mà) là : bạn nên chấm dứt mối quan hệ này đi, đã là anh em họ thì ko thể đến với nhau được. Bạn còn trẻ, tương lai còn dài, tập trung học thêm, đi làm hay giao lưu bạn bè nhiều hơn, đi pub, tham gia các club sẽ ;àm cho bạn bận rộn hơn,ít thời gian nghĩ về anh ta hơn và cũng mở rộng các mối quan hệ, tạo cơ hội cho mình gặp người khác mà bạn có thể yêu.
    p/s: bạn đừng nghĩ về tình yêu quá màu hồng, hay la nghĩ đến chuyện 2 người đi tới nơi xa chỉ có nhau, ko ai có thể bỏ gia đình mình đc hết, nếu có thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ đạo lý, bỏ gđình thì với cái gia đình nhỏ tương lai cũng khó bền vững, hơn nữa, trong cuộc trốn chạy cô đơn của 2 người, thời gian sẽ càng làm 2 người day dứt thôi.
    Chúc bạn đứng vững và giải quyết đc mối quan hệ này.
    Được Patchouli sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 25/10/2005
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ, tôi và anh ấy đã suy nghĩ kỹ và bình thản hơn. Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cả 2 người tự lập được về mọi mặt. Và thực sự trưởng thành hơn.
    Cũng may là cho đến lúc này, trừ một người bạn thân nhất của tôi, không ai biết về mối quan hệ này.

    uh, 2 người đợi đi . Có khi đến lúc ý thì cả 2 đã nhận ra rằng thời gian vừa rồi , mọi cảm giác và suy nghĩ của minh thật sai lầm . Anh em thì mãi mãi là anh em , ko thể khác được ( cả về cảm xúc lẫn quan niệm ) .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định thế rồi thì nên đóng topic lại , kẻo lại đẽo cày giữa đường , đứa này qua chọc 1 câu , đứa kia qua chọc 1 câu , thế là cuối cùng tình yêu to như cột đình lại thành ra chiếc đũa ăn cơm thì khổ .
    P/S : Lòng dạ các chàng trai cũng khó mà tin được lắm
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Có cái nhà ông nào lại đào mả lên rùi ... nhưng mà đọc cung vui ...
    Về Luật : khẳng định là đời thứ tư theo sơ đồ phả hệ rùi ... pháp luật là ok ... nhưng về gia đình và XH cung như thuần phong mỹ tục của người Việt là ko đc ...
    Hơn nữa ... cái cảm giác này tôi trải qua rồi ... thực sự nó kỳ lạ lắm ... nhưng no ko phải là tình yêu trai gái thật sự đâu ...
    Cách tốt nhất là hai ng nên co ng yêu rùi xxx ... lúc đó nghĩ se khác ...
    Còn cái tình cảm kia thì cứ nên trân trọng ...
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khuyên một câu là nên bỏ đi ,mọi chuyện ko đi đến đâu đâu lúc này rất dễ vì chưa có nhiều gắn bó.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chỉ có cách cắt thôi, chả còn biện pháp nào khác. Đau mấy cũng phải chịu .
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác sống trên TP thế nào chứ ở quê em họ hàng như thế này là cực cực gần luôn, yêu nhau là ốm đòn với các cụ
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi, chả biết bây giờ dư lào nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này