1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em LFC văn nghệ chút đi!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_hn

    pucca_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em co' cai nay` cho chi em LFC tham khao?
    nguoi` chong ly' tuong?:
    lương nạp đủ
    ngủ ở nhà
    không matxa
    không bồ bịch
    không tiêm chích
    không bét nhè
    không căn ke
    không cờ bạc
    không lười nhác
    không bê tha
    không bao hoa
    không lãng phí
    không uỷ mị
    không lạnh lùng
    không noi' khùng
    không cáu gắt
    không thắc mắc
    không nhỏ nhen
    không lèm nhèm
    không hà tiện
    không sai khiến
    không suy bì
    không cầu kì
    không loè loet.
    không nòi phét
    không tào lao
    không lam` cao
    không đanh' vo
    không mac' no
    khong om dau
    khong lam` giau
    kieu? bat chinh'
    MOI NGUOI` THAY THE NAO`?Y' KIEN CIA'

    Pucca

  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hì hì hi vọng em sẽ kiếm được anh nào như vậy nha
    thế nào bác NOnho và bác Hà các bác có sứng đáng làm người chồng lí tưởng như trên ko .nếu có thì đăng kí đê còn chờ gì nữa hi hi......
    thank you for loving me
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    he he, chú em nói thế nào chứ.
    Anh mà là một người như thế thì chắc chắn " Hồn bay lên đài Phong thần rồi".
    Làm gì có ai lại như thế, hoàn hảo quá. Chắc là tiên chứ không phải là người, hoặc có thế đó sẽ là một đứa trẻ sơ sinh<trong đầu nó chẳng có gì mà, ngoài ăn>.
    Khó kiếm một người chồng như thế lắm Pucca_hn ơi.
    Chịu khó tìm đi nha, nhưng anh nghĩ, được 3 điều trong những điều em đưa ra là được rồi, có thể chấp nhận.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    thế là chấp nhận được rồi bác nonhon ạ!3/32mà bác nonhon...
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  5. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Em post cho các bác bài thơ anh fong viết cho em nhá......hôngbít anh ý copy ở đâu mà......hic hic...........đúng thế........hehhe
    Ngày đã ngắn dần rùi
    Tiết mưa buồn sắp lại
    Cửa mở rộng chờ em
    Sao , sao em chẳng tới
    Ớt xanh , bánh muối để trên bàn
    Nhưng rượu vì em anh đã rót
    Anh uống hết nửa rùi
    Anh đã uống không em
    Sao , sao em chẳng tới
    Nhưng kìa trái cây mập mạp
    Nghĩ suy và chín trên cành
    Trái sẽ tự mình rơi rụng
    Nếu em còn chậm thăm anh!!!
    ......hic hic.........xúc động ghê............theo em bi h ai cũng thích vote cả , thui thì cả làng vote cho nhau 5* , cứ bác nào LFC là vote..........hehhehnhớ vote cho em đấy .............
    I thought that u r the 1who'd stay forever.But now forever's come and gone.And i'm still here alone
    Sunlight
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác Sương gió ngồi đợi chờ mà tội nghiệp ,ấy bác đừng có uống rượu với ớt xanh ,cẩ thận có thuốc trừ sâu loại manh đó bác .
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  7. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    sao chả ai vote cho em thế nhể???em làm luôn bài nữa nè......:
    Có ai dạy hôn đâu mà bít
    Có ai dạy chống đâu mà lầy
    Có ai dạy nói iu anh mãi
    Mà sao em bít ....thế mới hay
    Con cóc cụ này hơi bị to........
    I thought that u r the 1who'd stay forever.But now forever's come and gone.And i'm still here alone
    Sunlight
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    em ah
    không hiểu sao anh vote cho em mãi không được, em làm mấy bài thơ đó hay quá, được đó...
    hìhì, chắc tại máy đó thôi.
    Chú sương gió khổ nhỉ không biết bao giờ mới hết.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    híc híctiếp tục nữa đây
    Có ai dạy măm đâu mà biết
    Có ai dạy nói mà vẫn biết
    Có ai dạy khóc mà em biết
    Để anh sót xa trong lòng.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ô la la
    hoá ra chú Hà và bé Ngọc Ánh cũng văn thơ ghê, đã thế thì anh làm tặng 2 người một bài thơ con cóc luôn.
    Hôm nay Ánh<Ngọc Ánh> chán đời
    Ánh đi ra bể bơi
    Gặp một chú<đích thị chú Hà> chơi bời
    Ánh gọi chú " Anh ơi "
    Chú trả lời " Ơi.. ơi.. "
    Ánh hỏi sao không bơi
    Chú ấp úng trả lời <Hà đỏ mặt>
    " Bởi không mang quần bơi "
    Tuyệt bài thơ hay không, nếu hay thì đừng giận nha 2 nhóc.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này