1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em LFC văn nghệ chút đi!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    không ngờ chú pretty làm thơ hay quá nhỉ ,đọc bài chú anh lại nhớ đến mùa hè năm ngoái ..
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay quá, anh vote cho chú 5* luôn. Không ngờ chú em lại tâm trạng như thế, thế thì anh em mình giống nhau rồi, yêu rồi lại buồn vì thất tình, ôi những cuộc tình buồn.
    Anh cũng muốn làm một bài thơ để đáp lại tấm thịnh tình của chú em, nhưng do hạn chế về tâm hồn thi ca hehe thế thì chỉ biết hành động thôi.
    Có một bài thơ của một cô bạn tặng thôi thì viết lên cho anh em đọc, nghe cũng hay lắm:
    Thơ tình trên chiếc lá
    Người, cơn mưa đầu hạ
    Cho ta ướt mênh mang
    Người, vô tình ngọn gió
    Rung ta chiếc lá vàng
    Thơ tình trên chiếc lá
    Ta viết tặng riêng người
    Có màu nâu của đất
    Có màu xanh của trời
    Đất là sự thuỷ chung
    Nồng nàn và bất tận
    Trời tượng trưng tình yêu
    Chờ người người có biết
    Ta vẫn là chiếc lá
    Khắc thơ lên tim mình
    Người vẫn là ngọn gió
    Thoảng qua rồi lặng thinh.
    Bài thơ viết lên tâm trạng của một người đang theo đuổi tình yêu của mình. Cho dù người đó có niềm tin mãnh liệt, kiên trì và lòng chung thuỷ thì đó vẫn là một mối tình đơn phương không ai biết.
    Bởi thế tôi muốn nói cho mọi người nói chung, và anh em LFC một câu thôi. Hãy thể hiện tình cảm của mình một cách chân thực nhất, rõ nét nhất. Đừng bao giờ cứ giữ kín trong lòng, hãy tin vào những gì mình làm.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chiện năm ngoái rùi , em post cho các bác bài về năm nay nhá.....
    Đánh vật mãi cũng xong
    Kỳ thi cuối năm học
    Em giật mình tỉnh giấc
    World cup thế là xong..
    Thực tế thì em vẫn đang đánh vật........hic hic...còn 7 hiệp nữa cơ các bác ạ.....
    Heaven is for heroes.
    Hell is full of evils.
    Where do I belong to...
    Heaven or Hell???
    Trái cấm
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ô hô.
    Em còn tận 7 môn nữa cơ hả... nhiều quá nhỉ, anh chỉ còn 5 môn nữa thôi.
    Sao dạo này không thấy chú Hà lên mạng nhỉ, hay là chú đó đang âm thầm làm chuyện gì đây.... Phải đề phòng mới được thôi.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hi hi em đang thue chú ấy viết bài về bác đó bác cẩn thận nha
    thank you for loving me
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ô hô
    Chú Hà chỉ vì tham tiền mà đã đi làm thuê cho pretty, được đấy, chấp 2 chú luôn.
    Hai chú em này nguy hiểm nhỉ, phải cẩn thận một chút mới được, sảy chân sảy tay là chết không kịp ngáp mất....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    dạ ro thi cử mà em vắng mặt chứ có đi đâu đâu,em có bài thơ tặng bác nonhon:
    Cưa và cây si
    Hôm qua gặp bác nonhon
    Trên vai vác cái cưa
    Em hỏ bác làm gì ?
    Bác bảo để đi "cưa".
    Bác nonhon đi trước
    Em cất bước theo sau
    Đi qua khắp phố phường
    Gặp bao nhiêu người đẹp
    Mà chẳng thấy bác "cưa"

    Rồi cũng đến nhà nàng
    Trên một con phố nhỏ
    Bác vác cưa đến cửa
    Cưa "cây si"trước nhà(thì ra có tên nào trông cây si rồi lên bác nonhon mới cưa nó đi)
    Nhưng bác không cưa được
    Vì quên không mang xiền
    Bác bèn nhổ cây si
    Đem về trồng ở nhà (định chờ thời cơ thuận lợi đem đi trồng chỗ khác đây)
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ha ha, chú Hà làm bài này cũng được quá nhỉ, cảm ơn chú em nha. Được rồi, để hôm nào anh có bài dành riêng cho chú đó, hãy cố gắng mà chờ đợi nha.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    vâng em sẽ chờ không biết bác có làm hay không ,không khéo em vào bệnh viện gấp vì buồn cười quá ..
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi anh em LFC không trổ tài văn nghệ nhỉ. Hay là nhân dịp đầu năm mới làm tạm vài bài vui xuân, gọi là khai bút đi mọi người.
    Nhiều khi đọc lại những bài cũ mình viết thấy vui quá, không ngờ anh với chú Hà lại đấu đá nhau kinh nhỉ.
    Được rồi anh sẽ cho chú biết thế nào là văn thơ.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này