1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em LFC văn nghệ chút đi!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì hì anh cố làm hay vào cho mọi người cùng thưởng thức .
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  2. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi chỏằĐ 'ỏằ này ỏằY 'Âu ra mà 'Ê có nhiỏằu bài thỏ này rỏằ"i. Sao hỏằ"i trặỏằ>c lỏĂi không thỏƠy, không ngỏằ lỏĂi có chỏằ- 'ỏằf cho mơnh thỏằf hiỏằ?n thỏ này, thỏ mỏằ>i chỏt chỏằâ.
    Công nhỏưn là chú Hà vỏằ>i bĂc nonhon này làm tài nhỏằ?, hỏt kỏằf chuyỏằ?n 'ạa nhặ thỏưt rỏằ"i bÂy giỏằ lỏĂi còn thặĂ thỏân nỏằa, khiỏp quĂ...
    Làm tiỏp 'i 'ỏằf mỏằi ngặỏằi còn 'ỏằc...
    HÊy hỏằc nhặ ta sỏẵ sỏằ'ng..... HÊy sỏằ'ng nhặ ta sỏẵ chỏt ngày mai
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Để anh nonhon bắt đầu lâu quá ,thôi em post tặng anh nonhon và tất cả mọi người một bài thơ em sưu tầm được rất phù hợp với tâm trạng anh nonhon lúc này ,hi vọng sau khi đọc được anh sẽ thấy vui hơn
    Những ngôi sao không cô đơn
    Khi ta chưa có nhau
    Em bay trong vũ trụ
    Như một ngôi sao băng
    Anh trôi giữa không gian
    Như môt vì sao hoả
    Hai ta chưa bao giờ san sẻ
    Nỗi khao khát nhớ mong ;
    Đường chúng ta đi song song
    Biết bao giờ mới về vô cực
    Để cuộc đời hết cỗi cằn ,đau nhức
    Một miền giá căm ,một miền bỏng rát
    Vũ trụ lệch nghiêng
    Khô khát trong hồn

    Rồi từ khi biết "nụ hôn"
    Gió mây đưa ta về vô cực
    Niềm yêu thao thức tháng năm
    Em san sẻ cho anh một chút giá băng
    Anh truyền cho em lửa chớp ....
    Biển tình yêu lớp lớp sóng trào
    Vũ trụ ***g lộng nghiêng chao
    Gió mây hát mãi dạt dào tình cao.


    Hi vọng anh nonhon đỡ buồn hơn ,để anh em ta tiếp tục tỷ thi thơ ,anh yên tâm đi trên trái đất này có hơn 3 tỉ phụ nữ anh sẽ trọn được một người vừa ý mà

    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, rốt cuộc cũng chỉ có chú Hà mới hiểu được tâm trạng anh lúc này, ha ha, nhưng chuyện năm cũ anh đã nguôi ngoai lâu rồi... Anh đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, chú cứ nhắc lại làm anh lại buồn, cảm xúc dạt dào quá đành lấy tạm một bài thơ diễn tả vậy:
    Cô đơn
    Vừa biết em có người yêu mới
    Lòng chợt buồn những chẳng khóc đâu em
    Khóc làm chi khi giấc mộng không thành
    Đã xa vắng như mưa ngàn gió núi
    ---------------------------------------------
    Tỗi vẫn biết yêu em là buồn tủi
    Là đau thương chuốc lấy li sầu
    Nhưng em ơi tất cả mối tình đầu.
    Nhưng thần tượng tôi trao em trọn vẹn.
    ----------------------------------------------------
    Tôi thừa hiểu em là loài chim biển
    Chim đa tình lướt gió khắc mọi nơi
    Cánh tung bay đi khắp bốn phương trời
    Không định hướng nơi nào là bến đợi
    -------------------------------------------------
    Kỉ niệm này xin làm quà yêu dấu
    Trả lại em những trái tim đam mê
    Còn riêng tôi nơi đau đớn ê trề
    Đi đi mãi trên đường đời đơn độc.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. no_more_tears

    no_more_tears Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả hỉu sao cảm xúc văn thơ của em đi đâu hết rùi ....bi h em chuyển sang ca hátvà diễn kịch....hehhe.........hôm lào LFC đi karaoke , em sẽ thể hiện vài bài cơ bản cho các bác nghe
    Cherish the love we have , we should cherish the life we live
  6. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời không ngờ mấy bác này lại lắm tài ghê, tưởng chỉ có bóng banh thôi nào ngờ cũng ca hát với cả thơ ca... được quá nhỉ, em hứa sẽ làm vài bài nhưng hiện tại cảm xúc không có, không dám múa rìa qua mắt thợ....
    Hôm qua ra phố chơi
    Gặp một chú chơi bời(Vu Xuan Ha)
    ..............................................
    mọi người nối tiếp ý tưởng của tôi đi....
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tỗi vẫn biết yêu em là buồn tủi
    Là đau thương chuốc lấy li sầu
    Nhưng tôi vẫn trao cho em tất cả
    Vì tôi bít tôi chỉ iu mình em
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    tưởng gì chứ thơ là nghề của anh rồi LiverpoolFCFansClub ơi:
    Ha gọi LFC em ơi
    em ngoảnh đầu, không chơi!
    ...............................................

    tiếp tục đi bà con
    bài khác này:
    .........Trời sinh ra sự vuông tròn
    Mỗi người một nửa để còn tìm nhau
    ............Nửa em ở mãi tận đâu
    Để cho nửa tôi dãi dầu đa mang.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra phố chơi
    Gặp một chú chơi bời
    Đứng cạnh cô người mẫu (LiverpoolFCFansClup)
    Trông thật là xứng đôi.
    Cô ăn nói huyênh hoang
    Ta đây là số một
    Đúng là dân chợ trời
    Có phải không các bác .
    VXH ]
    Iam the wind
    You are the sun
    And one day we'll all be one
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cũng khá hay đó....
    LÁ BÀNG HÌNH TRÁI TIM
    Những cây bàng thắp lửa suốt mùa đông
    Rực cháy tình em ngời lên sắc đỏ,
    Ấm dáng người về nghiêng nghiêng trong gió
    Lặng lẽ trông mùa mong ngóng xuân sang.
    Tiết tháng Ba giục giã những cây bàng
    Trút lá trải thành thảm màu nhức nhối.
    Dấu hình hài trái tim rơi về cội,
    Lá vỡ niềm đau dưới gót chân người.
    Để một ngày mang dáng xuân xinh tươi,
    Lộc mơn man ru nắng về ấm áp.
    Còn tim em vô tình anh giẫm đạp
    Có thể nào tươi lại được không anh.
    jian.3.1926
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này