1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc cố gắng chạy về HN
    không biết có kịp không
    dạo này ve rừng chết nằm đầy đường ...........
    gớm quá
    trông mấy cái ảnh đầy mùi tiêu chảy cấp
    làm sao mà dám về HN chứ hở
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tả rồi, tả rồi!!
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Làm tí tiểu sử bác Đèo Văn Long mà bọn iem cóp nhặt đc giữa đường nhé !!
    Khác hoàn toàn với bác họ Vương.Bác họ Đèo là vua tự trị Thái - Mèo do Pháp dựng lên trong chiến lược lâu dài thống trị vùng Lai Châu,Điện Biên.
    Những dinh thự đầu tiên của Đèo Văn Long đc người Pháp dựng cho là ở Pú Đao,sau chuyển về Mường Tè.
    Nhằm chặn bước tiến của quân Nhật,quân Pháp xây dựng một loạt đồn bốt chiến lược rải suốt vùng giáp ranh biên giới Việt - Trung.Và những dinh thự của Đèo Văn Long là bàn đạp quan trọng cho kế hoạch ấy .
    Ngày này,qua cầu Lai Hà chừng hơn 1km,những dinh thự của Đèo Văn Long hầu như đổ nát.Song tại thời điểm lịch sử Pháp thống trị nước ta những năm 40,50 thì những dinh thự này bao quát khắp một vùng rộng lớn.
    Đường vào Mường Tè thì đến jờ vẫn là độc đạo.Những cuộc chuyển quân từ ngoài vào đến Mường Mô,Mường Tè,Ka Lăng luôn xuất phát từ đây.
    Một trong những "công trạng" lớn nhất của bác họ Đèo là "tống giam" bác Thọ vào tít đồn trong xã Mường Tè.
    Sau năm 54,bác sang Mỹ định cư và mất tại đó cách đây 3 năm,thọ 87 tuổi.
    Không tính đến khía cạnh lịch sử,phải công nhận rằng bác họ Đèo ít nhất cũng có công trong việc mở ra những con đường thông thương giữa Lai Châu,Điện Biên để sau này những con đường huyết mạch cứ tiếp đó mà dài mãi....
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Mường Tè là độc đạo nên ý chừng ai cũng mong đc rải nhựa ngon lành cho dân nhờ.Nhưng "cảm ơn" các bác cán bộ huyện tốt nết xơi đã nhắm sạch đá hộc,đá dăm, nhựa đường cùng nhiều thứ kinh phí khác nên đến giờ con đường mới chỉ hoàn thành đc khoảng 1/3 tính từ trong ra.Còn 2/3 từ ngoài vào thì.....(chúng iem gọi là đường Đê Tiện )
    Uốn lượn theo dòng sông Đà đổ về từ Ka Lăng.Con đường mang vẻ đẹp hữu tình khôn tả xiết.
    Qua dinh thự Đèo Văn Long,qua lác đác vài bản ven đường.Di tích bia Lê Lợi - xã Lê Lợi là một chứng tích hùng hồn cho lịch sử chống ngoại xâm của cha ông.
    Một ngày chỉ có 4 chuyến xe đi về Mường Tè.Trong suốt gần 60km hành trình,thỉnh thoảng anh e mới gặp vài chiếc xe tải ì ạch lao qua,bụi tung mờ mịt.
    Có lẽ vì muốn bảo về rừng phòng hộ nên các bác cán bộ mới "cố tình" ăn đường để cánh lâm tặc hoặc bà con ngại đường xấu mà không phá rừng chăng ?
    Nếu thế thật thì "cảm ơn" các bác đã giữ cho rừng nơi đây luôn xanh tốt !!
    Sông Đà nơi đây chảy ầm ào qua những vách,những gồ đá theo địa hình dốc nên hút xoáy khá dữ dội.
    Rừng xanh,nước đỏ và đường thì uốn lượn mãi theo sông theo núi.Đường xa nắng bụi,lại đang quen tiết trời mát mẻ nên mấy anh e uẻ oải không cất nổi lời mà cà khịa oánh nhau nữa . Vừa sáng lạnh tái người,thi nhau đụp áo đi găng.Giờ nắg gió tạt người,mồ hôi vừa rịn ra đã khô,để lại trên mặt những vệt dài bụi loang bết bát.
    Đói....đói mềm người ra nhưng chỉ mong có chỗ không nắng không bụi để nghỉ ngơi mà không được.Đường xấu chỗ nào chả bụi.
    Đến khổ..........Mãi rồi cũng tới bản Mô... ..........
    Bõ công rã rời từ giữa trưa.May hơn khôn thế nào mà mấy anh e lại dừng chân ngay cái nhà có thịt nai khô mới hay chứ lị...
    Miếng thịt khô to như cổ tay bạn Su,thớ dài chừng 20cm lận.Chị chủ nhà nướng qua bếp củi.Lấy chày đập bộp bộp bộp mấy phát.Xé ra những miếng bằng 2,3 ngón tay một cho mấy anh iem xơi.Một đĩa đầy tú hụ,chấm với tương ớt cứ gọi là....
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi tới người đã ..... "đi về nơi xa lắm"
    @@@@@ @@@@@@
    Anh ơi Malay mùa ... gió bay
    Lúc X ..Y ..Z anh có hay
    Rằng lũ e trông từng giây phút
    Voice chat với anh,có một ngày
    Úp đát thường xuyên anh ra sao
    Tung tẩy trời xa với ẻm nào
    Xì can ảnh đẹp lên tô píc
    Anh nhớ rì sai kẻo khó đao
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị mách nhỏ này... Hôm trước khi "đi về nơi xa lắm" vẫn còn có vụ nhậu nhẹt ác lắm, gặp, chị hỏi han cứ cười tủm tỉm ko nói, trông mặt người đó lấp lánh long lanh lắm lắm, hehheh, chắc thế nào cũng có thông tin cho một người mà ai cũng biết là ai đó nên mọi người trong nhóm cố gắng để tâm chăm sóc động viên từ xa nhé
    À, cho chị gửi lời hỏi thăm với nhé
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 07/11/2007
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời !!
    Người ta nói với nhau : Hay làm gì,ở đâu ??
    Mình thấy hay hay nên vào bảo : E hay đọc sách,báo trong toilet . (vì mình thích thế,tần suất lại mang tính thường xuyên )
    Thế mà bị xoá !! Rõ là quan liêu,cục bộ.....Nẫu !!
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tội nghiệp lão già phải lang thang một mình thế này đây
    [​IMG]
  9. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0


    "Bác Đã Về Giời"
    Rót hoàng hôn vào chén...
    Nhấp chén buồn cay cay!!!
    Rượu Nậm Pung ngon tuyệt
    Nhấm nháp cùng nai khô.
    Thương người nơi viên sứ.
    Thiếu bạn hiền, rượu ngon
    Tức tưởi trong đơn độc...
    Héo mòn với cuối thu!!!

    Khóc thương anh khuất núi...
    Nước mắt đầy hai chum
    Uống hết chén Nậm Pung
    Tiễn đưa anh về giời.....

    H u hu ... khi nào xuống máy bay thì bác nhớ báo cáo có bị say máy bay không nhé!!!
    Được hoavaruou sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 08/11/2007
  10. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khóc thương anh nhiều rồi
    . Thôi thì anh đã về giời , tiến anh bằng vài cái ảnh đẹp vậy...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này