1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    sis susu béo có ba?i thơ hay phết nhơ?
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Chị" đạo thơ thì hay phải biết e ạ !!
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Haha, kỳ nữ Susu, bản nhân thán phục tài văn thơ của kỳ nữ rồi!
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Giời ạ ! Lại có cả điếu văn nữa cơ đấy
    Bác đang vật lộn với mấy con Ba Ba ,mịa Ba Ba ở đây rẻ quá rau (60-80K/kg) . Chốc làm xong uống rượu tiết BB lại nhớ cả nhà .Khà.......Khà.......... Mai đổi món ,ăn con Rùa núi vừa mang ở Cameron xuống .Sang đây cũng nhậu tối ngày ,mưa suốt không đi được đâu cả !
    Cả đàn LC vẫn tụ tập đều đấy chứ ?
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    bên đó bác ăn ngon thía......kẻo quên đường về bác nhé...anh e LC vẫn khoẻ thác loạn đều....có mấy đứa ở Chế Tạo gửi lời nè......
    [​IMG]
  6. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chết ông Du nhe đi về nhớ quà cho e nhé ! lại đi buôn tiếp hả
    Baba rẻ thế đóng tải mang về 1 tải đãi a e du lịch đi chứ a!
    Được rover_sonic sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/11/2007
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi vòng che chở của Hoàng Liên Sơn,đất Lai châu nắng gió xạm da người xứ lạ !!
    Vẫn trên con đường vào Mường Tè hôm ấy.Bụi đường phủ lên mặt người một lớp "phấn" nâu , xám mịn.Kính hay khẩu trang chỉ có tác dụng như vật "trang trí" trên mặt . Bởi đường dài , gió bụi quẩn theo từng vòng bánh xe xóc nẩy làm
    da căng rám đen thui và môi nứt khô lạo xạo đất .
    Cuối chiều,Thị Trấn Mường Tè trải dàn dưới thung lũng xa . Nhấp nhô những mái bằng cao sơn màu sặc sỡ.Thị trấn sầm uất hơn tưởng tượng của chúng tôi !!
    Chợ chiều lao xao tiếng gọi mời,câu trả giá . Những sạp rau củ quả,những phản thịt,chậu cá đầy ăm ắp tươi ngon . Quanh quẩn mùi đồ nướng thơm nức mũi !!
    Đợi rửa xe,tìm nhà nghỉ . Mấy anh e tranh thủ đi quanh chợ một vòng .
    Chẳng biết chợ sớm ở đâu chứ chợ chiều là khu ngã tư trung tâm thị trấn . Người lại qua đông đúc,xôm tụ ngồi trên xe trả giá mua đồ . Có chăng sự khác biệt với bao vùng miền là nơi đây có thêm trong buổi chợ cuối ngày những con cá Chiêng tươi,da bóng láng và phản thịt lợn rừng còn đang chảy máu tươi .
    100k/1kg cá Chiêng và 70k/1kg lợn rừng . Mức sống như thế đâu khác dưới xuôi . Chỉ một lúc anh e tôi quanh quẩn mà chậu cá đã gần hết và phản thịt cũng vơi dần .
    Sương đêm xuống nhanh cùng bóng tối,chợ tàn dần theo những ánh đèn xe tẽ về nhiều hướng . Thị trấn lên đèn rực rỡ sáng giữa bao là núi rừng thẫm đen bao quanh !!
    Thu xếp xong xuôi chỗ nghỉ ngơi,tếch nhau đi ăn ở chỗ đã đc người bản xứ "chỉ điểm" từ chiều . Bụng đói , rong xe dọc nơi đất lạ mà vẩn lòng nhớ bữa cơm nhà . Đêm thứ 4 ngồi bên nhau gọi món,cơm người.Rót chén đầy vơi chợt nhắc tên một ai đó ở nhà đang hít bụi khói ngoài đường Hà Nội !!
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bà chủ quán người Thái Bình lên lập nghiệp đã gần 20 năm . Cả vùng biết đến nhà hàng của bà như một địa chỉ đỏ cho những món đặc sản của miền đất này !!
    Từ thuở "hàn vi" cho tới ngày nay,sự sắc sảo của người phụ nữ đất 5 tấn ấy đã biến cuộc "di cư" khó khăn của cả gia đình đông đúc thành một cơ ngơi khang trang,sung túc !!
    Những bộ móng ,đầu Linh Dương phơi treo góc bếp nhà hàng đáng giá cả chục triệu . Những bình rượu ngâm quý bầy quanh góc nhà và những ... vị khách rộn rã gọi món bên bàn nhậu dài ngồi xin xít .
    Thị trấn Mường Tè gồm 2 phần khá tách biệt :Thị trấn cũ nằm sâu bên trong khá lụp xụp và Thị trấn mới nằm phía ngoài quy tập hết các cơ quan hành chính huyện .
    Anh e chúng tôi thuê trọ ở nhà một vị trước là Phó CA huyện Mường Tè . Mới đây,ông "nhanh chân" chuyển về tỉnh nên chuẩn bị bán nhà lên thị xã . Ở nhà chỉ còn bà vợ (cũng quê Thái Bình ) và câu con trai tật nguyền với căn nhà rao bán cả tỉ .
    Trong phòng khách rộng rãi,bộ bàn ghế gụ khảm trai to uỳnh vẫn như lọt thỏm.Nào tivi 29 inch,nào tủ lạnh đời mới,nào sập gụ tủ chè .. và... một con Hổ nhồi bông dằn dữ nhe nanh .
    Bà chủ nhà khoe rằng : con hổ đc bắn cách đây khá lâu ở cùng sát Lào.Người ta giả hơn trăm triệu nhưng chả muốn bán !!
    Tôi chợt nhớ lại quả đầu bò tót trên tường một nhà nghỉ trước đó chúng tôi định thuê . Người ta bảo đặc sản vùng Mường Tè là "nước đái Bò Tót" và một cái đầu bò kia cũng đáng giả vài chục triệu chứ chả chơi .
    Và tôi cũng nhớ mang máng rằng,cách đây gần chục năm trên tivi người ta đưa tin một trận lũ quét khủng khiếp xảy ra trong huyện này !!
    Ở những điểm nghèo như Mường Tè hay một vài nơi nào đó giữa núi rừng Tây Bắc,chẳng thể nghĩ có những "thú chơi" bạo tiền đến như thế.Bởi trong mỗi căn nhà kia đều có một bộ da,bộ sừng,bộ móng hay thứ gì đó "đặc sản" . Còn đâu đó sâu trong huyện kia,những xã bản nghèo vẫn dậm chân tại chỗ từng nhịp đói nghèo,đói nghèo ... lạc hậu !!
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tivi tẻ nhạt cũng o đủ để dỗ giấc ngủ sớm.Mấy anh e rủ nhau ra internet ở Bưu điện ngay gần nhà !!
    Một góc Bưu điẹn người ta quây lại,lắp máy và nối net . Nhân viên Bưu Điện trực làm,trông khách luôn thể .
    Những đứa trẻ độ tuổi cấp 2 là chủ yếu ngồi chat chít,nhảy au***ion,đánh võ lâm....
    Những đứa lớn hơn hoạc thanh niên cũng chẳng có trò gì khác hơn.Bố mẹ gọi về í ới,câu qua câu lại nhộn nhạo từ bậy bạ !!
    Rồi thì Vàng Anh với cả Thuỳ Linh cứ um cả lên.Chẳng biết chỗ này là nơi "nhìn ra thế giới" của tụi trẻ hay là gì gì nữa !!
    Topic này đc lập ra trong thời điểm ấy,giữa không gian ấy....Gọi như là một chút gì đó gửi về cho "ai đó" đang phởn phơ trong mưa Hà Nội.
    Rồi như mấy ngày đã qua của hành trình : ăn sáng ,nghỉ ngơi,cà phê rồi lên đường vừa vặn 9h .
    Dò hỏi từ hôm qua vị trí những bốt,đồn cũ của Pháp.Cũng không mấy khó khăn để tìm ra đống rêu phong đổ nát ấy .
    Từ lâu người ta lãng quên những chứng tích này,bỏ hoang rồi phá .... Những đường gia thông hào trong lòng bốt đi từ đồi xuống suối xa ,những gạch đá rêu phong vết tích thời gian ùa về một chặng dài lịch sử ...
    Cuộc sống tiếp diễn ngày qua ngày,người ta quên mất những câu chuyện cha ông,họ hàng mình người theo *********,kẻ theo Pháp.Chỉ khi gặp những người khách lạ hỏi han mới rủ rỉ kể ra tên người,tên đất .
    Có lẽ chẳng bao giờ anh bạn kia hiểu đc vì sao chúng tôi đến,chụp ảnh,hỏi chuyện rồi ra đi.
    Có lần sau quay lại đất này chăng?Có lần sau gặp lại anh chăng?
    Một lần gặp,người ta đi qua đời nhau rồi ngược đường mãi.Ngay cả đường kia cũng sẽ ngập sâu dưới nước sông Đà.Vậy thì ta giữ lại được gì một khi đã đi qua ??
    Mọi cảm xúc chỉ còn là nỗi nhớ !!
  10. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    EM SUSU GIÀU CẢM XÚC VIẾT THẬT LÀ HAY !!

Chia sẻ trang này