1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đường quay lại nhưng cảm xúc khi vào và ra không hề lặp lại . Quá buổi sáng nắng cao rực rỡ .
    Ba phía núi xanh thổi ào ra thứ gió thơm lành,ngai ngái . Xuôi theo dòng Đà Giang thẫm đỏ đổ thác về xuôi,đường uốn cong những khúc cua ngoằn theo sườn núi . Vách che trời nên nắng lọt xuống đường từng ti,từng tia nhỏ qua những tán rừng xanh trên cao . Rồi oà ra sau khúc cua , nắng chan hoà cùng gió rải tràn mặt đường nhựa . Dài tít phía trước màu non mỡ màng của những tán lá chuối rừng , hoa đỏ tươi nở xoè , buồng xanh níu trĩu ngọn !!
    Đường xuôi,đường ngược thênh thang,chẳng có ai ngoài ba anh e ..... Bởi mải thả mình trôi theo thác dưới sông kia mà hơn 20km đường nhựa qua nhanh như chớp mắt .
    Vừa qua cầu Mường Mô , chẳng ai bảo ai,ba anh e đứa nào cũng nghĩ tới món nộm hoa chuối rừng bóp với da nai gác bếp .
    Vào đến nhà,chị chủ quán trẻ vẫn đang hì hụi thái mỏng từng miếng da đã đc luộc kĩ,để ráo nước từ sáng . Rổ hoa chuối trắng phau dậy mùi nhựa chát . Rau thơm,chanh muối cũng đã đủ cả !!
    Vốn là da nai treo gác bếp càng lâu thì càng ảm thơm thứ khói bếp củi.Khi luộc lên để chế biến,da có màu nâu sậm và rất giòn .
    Hoa chuối rừng nhỏ hơn chuối ta nhưng đỡ chát hơn,lại có vị ngọt đặc trưng.Thái mỏng ngâm qua với nước lã cho chút muối là ăn luôn được.
    Với món nộm này,rau thơm rất quan trọng.Mùi ta,kinh giới là chủ đạo.Vắng hai thứ rau này thì đĩa nộm không thể dậy mùi đc.
    Cuối cùng là lạc rang.Vì mấy anh e muốn đi luôn nên chị chủ nhà chỉ trộn : da nai,hoa chuối,rau thơm và lạc . Còn nước nộm thì pha để riêng đến khi ăn .
    Cả con đường dài vào Mường Tè rồi sẽ ngập dưới nước sâu nên chẳng biết có khi nào còn gặp lại đôi vợ chồng trẻ ấy . Tôi ôm khư khư túi nộm và gói xôi gạo mới mà thấy nao nao lòng thứ cảm xúc "chia li " .
    Chẳng cần biết tên nhau nhưng có một lần,một lần trong đời ta đc sẻ chia hồn vị đất lạ với những bàn tay,nụ cười thân thương ấy !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 14/11/2007
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tiếp đê ,phải có tý ảnh minh hoạ chứ nhể !
    Bác đã về rồi . Đàn LC chuẩn bị nghênh đón !
    Khà ............Khà ............
  3. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Cầu đi sang bản mường bom
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tìm thấy một cái đồn pháp còn lại...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Mon khoái khẩu đây
    [​IMG]
    Và nguyên liệu chế biến...
    [​IMG]
  5. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đem rượu và thít đến Bảo Lâm đi ... Đừng để các em nó gọi là mệt phết đấy
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bọn này có hàng độc phết !!!
    Cái đồn Pháp ở Mường tè anh chưa vào ! Lại còn món nộm nữa chớ ,trông ngon mắt đáo để .Cái món này anh sực ở MLay rồi !!!
  7. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO
    Thay mặt đứa có 5lít rượu và anh em Linh cẩu
    Kính mời : toàn thể anh em trong bầy đàn Linh Cẩu ,đúng 19h30phút hôm nay 18/11/2007,có mặt tại quán rượu BẢO LÂM mới, đối diện BL cũ số 647 tập thể ĐHGTVT sau toà nhà AIA
    Nội dung là chào mừng và xem mặt con LC út mới đi xa trở về và khai trương a BL mới trước .vì ngày chính thức khai trương là thứ 6 tuần tới ..và còn nhiều chuyện xyz nữa.............(phải đến mới biết...)
    lưu ý: anh em nào uống rồi thì ở nhà kẻo đến lại khổ,....thứ 2 là không có File đính kèm....
    rất mong anh em đến đúng giờ.....

    thông báo này thay cho giấy mời
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng....cách đây 2 hôm ...... :
    Con Diệc,con Giang
    Rủ nhau xếp hàng
    Trước su''ng thợ săn
    Vạc đi kiếm ăn
    Kêu to : Ngu thế
    Cò cười,bảo khẽ :
    -Chúng mất óc rồi
    Rỗi hơi,kêu lắm !!
    Thợ săn vừa ngắm,
    Vừa lội lại gần
    Diệc vẫn "bình chân"
    Cạnh Giang "nghểnh mỏ"
    Thợ săn nín thở
    Giương súng.....bóp cò
    Bất chợt thoáng lo
    Nhỡ mà..bắn trượt
    Chim Diệc cười gượng
    E "nguyện" chết rồi
    Anh cứ "bắn " thôi
    Lo chi không trúng
    Thợ săn lúng túng
    Lại gần chim Giang:
    -Chú mày béo hơn
    Thôi,anh bắn chú
    Chim Giang ừ hữ :
    -Anh ngắm chuẩn vào
    Ngắm bắn làm sao
    Chết ngay một phát
    Rồi quay sang bạn :
    -Thôi,mày bay đi
    Béo thêm tị ti
    Lần sau đến lượt
    Thợ săn tiến bước
    Gí súng đầu Giang
    Bóp cò bắn luôn
    Nhưng .... Giang ứ chết !
    Tức mình Giang quát :
    -Không có não mà
    Rồi xoải cánh ra :
    Lần này thôi đấy
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 20/11/2007
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ạ !!
    Thợ săn cười khẩy :
    -Đã có cách rồi !
    Gọi : Sơn,Trung ơi !!
    Qua đây anh bảo
    Chú nào tay bạo
    Vặn cổ nó đi
    Chết ngay tức thì
    Rồi mình ... bắn tiếp !!
    Chim Giang chết khiếp
    Ngất xỉu,ngã lăn
    Ba anh thợ săn
    Đòm luôn mấy phát
    Tối đó trời mát
    Hẹn nhau Bảo Lâm
    Chim đã vặt lông
    Lòng mề làm sạch
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mời thêm vài khách
    Cùng Linh Cẩu nhà
    Hát vang Quốc Ca
    Mừng "Anh" về nước
    Anh giờ khác trước
    Nói toàn tiếng Anh
    Đi,về điểm danh
    Ngủ,ăn điều độ
    Đàn e ngưỡng mộ
    Nhưng biết,vài hôm
    "Giám Khảo" lên đường
    Là "nguyên y vẫn"

Chia sẻ trang này