1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Ức thật, nó vừa được ăn vừa được nói. Hôm nào tao lôi bon LC đi săn cho biết thế nào là lội ruộng, bố trả thù .
    Cắt tiết chúng mày.
    [​IMG]
  2. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He he... em hỏi khí không phải các bác thợ vặn (Từ" vặn" trong cụm từ "vặn cổ")mua con Diệc Sám đó bao nhiêu xiền vậy? Chắc là đắt lắm. Đãi anh em một hôm mà tôn kém vậy thì ngại lắm lắm...Mà bác định trả thù giề đấy .Mình là anh em một đàn ai lại để tình cảm sứt mẻ như thế.Thôi bác về viết bản tường trình về vụ vặn cổ "Trim" đi ạ..
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E thì chẳng có ý gì đâu ạ !!
    Chẳng là nghe bác Thợ Săn nói : tại bác Cao Sơn và bác Cú Mèo dừa nhau bắn nên chục anh e đanh "chia nhau" một chú Giang ........ he he !!
    Thôi thì chả biết con Giang kia bị bắn rồi chết hay ngất xỉu rồi bị bắn chết...nhưng nói cung là các bác cứ cố gắng phát huy cho LC chúng e nhờ dài dài nhá !!
  4. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi !!
    Tớ thấy các bạn dài dòng qúa,lạc mất chủ đề chính rồi!!
    Từ Mường Tè ra còn qua những chỗ nào nữa.Ảnh ọt nốt đi cái.Nghe nói còn Chế Tạo gì nữa chứ.
    toàn thấy sa vào ăn nhậu,hát hò . Topic loãng quá !
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Thợ săn cười khẩy :
    -Đã có cách rồi !
    Gọi : Sơn,Trung ơi !!
    Qua đây anh bảo
    Chú nào tay bạo
    Vặn cổ nó đi
    Chết ngay tức thì
    Rồi mình ... bắn tiếp !!
    Chim Giang chết khiếp
    Ngất xỉu,ngã lăn
    Ba anh thợ săn
    Đòm luôn mấy phát
    Công nhận thơ bà chị SUSU nghe hay phết
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ầy da,khổ quá à...tự câu chuyện nó đã thành vần mất rồi anh ơi !! Con e này chỉ kể lại thôi ạ !!
    Mỗi tội kể xong lại tự xấu hổ,chả dám nhìn mặt anh Thợ Săn nữa cơ . Anh ấy buồn,anh ấy dỗi mới chết chứ !!
    Thôi,lằng nhằng nốt mấy chuyện nhạt về Lai Châu cho xong đi đã !!
    Lại nói về 3 con Linh Cẩu !!
    Từ Mường Tè ra,bụi đất lem nhem khắp mặt mày.Trời cũng đã quá trưa,nóng bức phát ngốt lên được .
    Vùng núi xa làm gì có sẵn quán xa như dưới xuôi ta nên bọn này đành cắn răng ôm bụng đói , đi cố về Chăn Nưa kiếm ăn !!
    Khổ nỗi đã tới sát Mường Lay mà không qua thăm Hang Tôm thì phí quá.Đi ngược lại chừng 6km đường đẹp là tới rồi.
    Bạn Su cực lực phản đối nhưng vẫn phải leo lên xe đi tiếp.Cảnh vật thì vẫn hùng vĩ như nó vốn thế.Cây cầu thì vẫn bắc qua hai bờ như nó vẫn thế . Hí hoáy chụp vài cái ảnh xong ba anh e tiếp tục lên đườg .
    Bụng đói nên đường thấy xa quá !! Mãi mới về tới Chăn Nưa,hỏi nhà cơm phở nào cũng hết đồ,chỉ có xăng thì sẵn lắm!
    Lê la một lúc cũng mò ra đc một nhà có Gà luộc.50k một đĩa bé như mắt muỗi á !! Bỏ xôi,nộm ra ăn kèm mà vẫn thòm thèm như thể chưa ăn !!
    Xong xuôi , cho 2 con xe uống gần trăm k tiền xăng nữa !!(bạn Su trả tiền mà xót hết cả mề,tại vì bị bóp cổ kinh quá )
    Hành trình tiếp theo cứ là thẳng hướng Phong Thổ-Lai Châu mà tiến thôi.Đường đẹp mà vắng xe kinh khủng,chả mấy chốc ba anh e qua Pa Tần rồi gì gì nữa chả nhớ ... đặt chân lên Phog Thổ .
    Nghe "địch" đồn ở đây có nguồn nước nóng nên cả bọn lại tí toáy đi tìm . Mới đầu thò cổ vào chỗ của mấy anh Quân Sự nên bị đuổi thẳng cổ (trong khi ấy mấy chị e người địa phương lại rủ nhau đến đấy tắm mới thích chứ )
    Ngậm ngùi quay xe,may sao đc người dân chỉ cho một chỗ khác của tư nhân,tắm đã đời !!
    Thế là lại đi tắm nước nóng vậy !
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đườg vào "khu rì sọt nước nóng" quả là ngoắt nghéo.Rôngj chừng nửa mét thôi,vừa đủ một xe máy đi qua.Hai bên không ruộng thì đá tảng,khôg cây thì hoa đến là thơ mộng.
    Vào tới nơi,cả bọn thật sự choáng ngợp trước cơ ngơi hoành tráng nơi đây !!
    Nhà ngói nhỏ,vừa xinh thôi nhưng vườn cây thì um tùm sắn,mía.
    Có tới 2 cái ao rau muống khá to,lẫn cả rau Rút và bèo xanh mướt . Phía cuối vườn là khu toilet có tầm nhìn "hướng ra thế giới" , đc quấn lợp bằng rất nhiều thứ lá và vỏ bao tải cũ !!
    Rõ ràng người ta chỉ chỗ này có tắm nước nóng mà bạn Su chưa nhìn đâu ra chỗ tắm cả . Ngó ngó ra đằng sau xem có nhà ngang dãy dọc nào nữa không thì thấy con Lợn đang trèo lên bệ cửa chuồng nhìn mình,thế là chịu !!
    Vừa hay e gái con nhà chủ ngừng tay thái rau lợn,chỉ tay về phía ao bảo : Chỗ tắm kia ạ !!
    Ba anh e đưa mắt theo thì có một đứa ngất tại chỗ (đó đương nhiên là bạn Su ) .. Thì ra cái chỗ mà lúc đầu bạn Su tưởng là chuồng Nhợn thì o phải để nuôi Lợn . Mà là "bồn tắm cỡ đại theo tiêu chuẩn thổ dân Châu Phi" .
    Bồn tắm có view khá đẹp !! Đường vào là lối đi giữa 2 ao rau muống.Sát cạnh là "phòng" thay đồ khá quy mô (cao chừng 2m,bên trong có một cái sào bắc ngang vắt quần áo) .
    Cửa vào đc thiết kế theo kiểu tự động (tức là tự mà động tay vào thì nó mở ) bằng chất liệu bao tải ... mới !!
    Nội thất bên trong thì miễn chê luôn !!
    Trong làn hơi mịt mù bốc ra từ nguồn nước,đứng trên bậc thang nhìn xuống (thang có 3 bậc nhá ! ),có thể thấy đáy bồn đcj rải rất nhiều .... sỏi to .... . Bồn đc chia làm 2 ngăn.Phía góc sát bậc thang lên xuống là bể xả nước nóng tự nhiên,o cần qua xử lí (vì nhiệt độ vừa đúng chuẩn mà ).Nguồn nước cứ sủi bọt trào lên từ dưới đất,tràn qua bề ra hai bồn.Thế rồi vì cái bồn rất to nên cũng tự tràn mà ra ngoài theo hệ thống "tối tân" nhất hiện nay (ấy là cứ có người nhẩy vào thì trào ra lượng nước bằng thể tích người ấy chiếm.Quá đc )
    Hai bạn jai thích quá,bơi tung tăng như cá trong nồi.Bạn Su cũng thích nhưng còn bận thăm quan xung quanh một tí,đằng nào chả tắm !!
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là bạn Su thăm khu Toielet . Tuy rằng cỏ mọc um tùm,che chắn khá hiệu quả cho "người ngồi". Nhưng bất kì lúc nào "bạn bè bốn phương" cũng có thể thấy bạn đang "đứng chơi" trong đó . Bên trong,cầu gỗ dập dình,rất chi là .. cảm giác trong khi "hát hoa bắt ****" . Đã thế,rau muống dưới ao đua nhau bò lên bờ mọc lan khắp chỗ nên bất chợt ta có cảm giác mạnh như có con rắn đang bò tới "góp vui" !!
    Bên trong kia,thỉnh thoảng nước trào ra rào rạt vì hai bạn jai tập mồn "ngã cầu " - không phải "nhẩy cầu" đâu .
    Tức là các bạn ấy ngồi ở bậc thang thứ 3,sát mép nước,quay lưng lại rồi làm động tác xoay .... nửa vòng trên không,rơi thẳng xuốg đáy bồn tắm !!
    Hứng chí lên bạn Hyena còn biểu diễn bài "bơi nghệ thuật",tư thế con......Linh Cẩu . Ấy là chân bạn ấy lội dưới đáy còn tay thì đạp sải tung tóe nước.Chừng 3s thì bạn ấy bơi đc từ đầu tới cuối luôn (bạn ý cao 1m8) !!
    Thôi thì kì mãi cũng hết ghét,ba anh e lại lỉnh kỉnh lên đường !! Bạn Su kế toán kiêm thủ quỹ nên chịu trách nhiệm đi lấy "hóa đơn" !! Tổng cộng hết .... 9.000đ (bằng chữ : chín nghìn Việt Nam đồng phù....)
    Thị Xã Lai Châu không còn xa nữa.Chiều xuống khá nhanh và lạnh nên ba anh e vít ga thật căng .... chỉ có điều ........
    Mặt trời xuống dần cùng những tia nắng lung lung bẩy sắc . Dướ thung lũng kia,những bậc lúa chín sáng lên ánh vàng mê hoặc !! Lại chụp..cứ đi một đoạn lại chụp ....những nương vàng trải khắp ven đường về .
    Dừng lại nhiều không sợ thời gian cuối ngày tới mau.Chỉ tiếc khi nắng quái chiều dần nhạt màu trong nền ảnh !!
    Nắng tắt,màu không lên đc,đành đứng ngắm cho đã mắt một góc nhỏ Tây Bắc hùng vĩ ..... Tự hứa sẽ gắng còn tìm về ...Lại đi mau....
    Trong lúc 2 bạn jai mải nghển cổ về phía trước thì bạn Su ngửa cổ lên jời . Và bạn ấy nhìn thấy trong bụi bay chấp chới một e gà rừng to tổ bố . Bạn Su rú lên,bạn Gà rừng thấy động,hốt hoảng bay vọt sang bên kia đường có rậm rịt bụi cây lẩn trốn .
    Bạn Su chép miệng tiếc ngẩn ngơ.Nghĩ đến anh Thợ Săn Già ở nhà lại càng thêm tiếc !!
    Dưới chân đèo uốn lượn,Thị Xã Lai Châu phố đã lên đèn !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 22/11/2007
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hai lão kia bựn quá à?? Pót ảnh đê...ê...
    Luyên thuyên một mình vậy !!
    Tối hôm đó...trời rất chi là nhiều gió !!
    Ba con Linh Cẩu rẽ vào thị xã thăm một người bạn rồi ở lại nghỉ đêm luôn !!
    Sáng hôm sau,nắng lên quắ con sào cả lũ mới nhổ neo rời đi !!
    Vẫn là sau bữa phở sáng,sau bữa cà phê buôn dưa lê . Chặng Lai Châu - Than Uyên - Mù Căng Chải thẳng tắp phía trước !!
    Đường đẹp mê li ! Bạn Su đc "ân xá" cho đi một người một ngựa.Hai bạn có máy ảnh túc tắc đi với nhau,bạn Su tay không bắt giặc cứ thế dỉn thẳng về đích !!
    Đường đã đẹp lại còn vắng . Bạn Su phóng như con điên lần đầu đc đi xe máy .
    Cảnh vật hai bên đường không mấy đặc sắc nên hai bạn có máy ảnh thỉnh thoảng mới dừng lại hí hoáy "nghịch" !!
    Thấm thoắt thoi đưa !! Từ lúc 9h cưỡi xe ra đi,tới khi đặt chân lên Thị Trấn Mù Căng chải đã 12h kém .
    Thị trấn vào ngày "hội chợ" chào mừng 50 thành lập huyện nên đông vui tấp nập !
    Những nếp váy xoè sóng bước duyên dáng , má hồng căng !!
    Những vạt áo chàm phấp phới bay trong gió ........
    Đường chen chúc xe !!
    Rẽ vào một quán cơm đông khách nhất. . Ba anh e quyết định đi Chế Tạo ngay trong buổi chiều !!
    Ăn thật no,nghỉ thật lâu cho lại sức đi . 2h chiều rẽ tiếp 35km vào Chế Tạo !!
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi nhật ký Táo Chệ đây ... bốt sớm đi nhé () nhiều người quan tâm đến cung này lắm .... bốt cả ảnh mấy anh em Linh Cẩu bị chó đuổi nữa nhé
    Nghe 100% mái pơ mu kể cả ủy ban xã là hấp dẫn lắm òy

Chia sẻ trang này