1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lý trình cung này chắc khoảng 1300km - 1400km .
    Cập nhật ngày hôm nay :
    -Qua đèo Khau Cọ - Than Uyên có một vài chỗ sạt lở nhưng vẫn đi được .
    -Đường vào Chế Tạo - Mù Căng Chải đã thông nhưng đi hết 4h-5h cho 25km vào xã .Nhớ xem mấy cái da Vượn đen nhé !
    Thị trấn Mường Tè - Lai Châu 1-2007.
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 18/10/2007
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nào là Mường Tè - Mường Tè xã - cảng Pô Lếch - rồi Pắc Ma -Ka Lăng ...
    Đường từ Mường Tè đi Pắc Ma - Ka Lăng .
    [​IMG]
    Ngã ba đi cảng Pô Lếch sông Đà .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tin từ Mù Căng Chải :
    Đã hoàn thành cung đường xuyên lung tung Tây Bắc ! Tối ngày mai đoàn sẽ có mặt tại HN .
    Chế Tạo 100% nhà lợp mái Pơ Mu . Thậm chí cả nhà của UBND xã Chế Tạo cũng lợp Pơ Mu .
    Ảnh ọt sẽ pot lên sau .
  4. hyenabig

    hyenabig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Demo cho thiên hạ chết thèm... hehe....
  5. hyenabig

    hyenabig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hyenabig sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 21/10/2007
  6. hyenabig

    hyenabig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin đc cảm ơn các vị thân bằng cố hữu gần xa đã quan tâm đến anh e chúng iem !! Quả thực là vô cùng ăn năn hối lỗi vì không vác đc nhiều khô nai về mời các bác ngự thiện như mong muốn.Xin các bác đại xá cho dài dài !!!
    Số là hành trình không đc chuẩn bị từ trước nên kế hoạch cứ thay đổi xoành xoạch ! Bạn Su mang tiếng là trưởng đoàn nhưng bị bọn kia bắt nạt nên cũng đành "chỉ đâu đánh đấy" thôi.
    Xin chú thích theo ảnh của bạn Heyna một chút !!
    Ngày 2 : (5h15) Lào Cai - Bát Xát - Mường Hum - Y Tý - Bản Khoang - Sapa (19h15)
    Vốn là định chạy thẳng Lai Châu - Sìn Hồ,nhưng bạn Heyna chưa đi Y Tý lần nào nên nhất mực bẻ cung.
    Ăn xong bát phở sáng ở Lào Cai,bạn Heyna hỏi đường,giông thẳng hướng Mường Hum.Bạn Su thân làm ôm cũng chỉ biết ngồi sau hí hửng chứ biết làm gì hơn.Chỉ có bạn Ăn Xin là hậm hực lắm lắm,luôn miệng lẩm bẩm : Chả có gì !! (vì bạn ý đi vài lần rồi )
    Đến đoạn ngã ba,bạn Heyna nhanh nhẩu rẽ đường A Mú Sung.May mà bạn Ăn Xin kịp thời phát hiện nên cả bọn chỉ lạc có 5 km .Bạn Hoavaruou tức lắm,cứ nhè ổ gà húc xe của bạn Heyna vào,bạn Heyna tức nổ đom đóm mắt mà o dám ó é gì hết !!
    Đoạn Bát Xát - Mường Hum nói chung là chả có gì đặc sắc mấy ngoài một con thác nhỏ tung bọt trắng xoá,khá thơ mộng !! Lúa cũng đã gặt phần nhiều.Thời tiệt lại hơi mù,tối xin nên ảnh không lên màu sáng đc.Các bạn có máy ảnh tiếc hùi hùi đổ tại Trời.Bạn Su chả có máy mó gì thấy có sao đâu.Ruộng lúa đẹp thế mà các bạn ấy kém quá !!
    Cả lũ đến Mường Hum thì trời hửng nắng,lại đúng hôm phiên chợ nên đông vui đáo để.Bạn Su cứ muốn phắn thẳng cho máu thì các bạn ấy lại đòi vào chợ chơi.
    Suối Mường Hum dạt dào nước chảy.Người đi chợ nô nức,mặt tươi hớn hở.Chỗ này túm tụm chuyện trò,chỗ kia xô bồ quán xá...Các cô các chị bán hàng líu ríu gọi mời,hàng họ ngồn ngộn,thứ nào ra thứ nấy !!
    Dạo quay thăm chợ chán chê,mấy con Linh Cẩu lại tiếp tục lên đường.Qua cầu Mường Hum cảnh vật như biến đổi dưới nắng tươi...Những ruộng lúa vàng ươm cong mình uốn theo triền núi,xen lẫn vàng xanh...Các bạn ôm mặc sức ngắm cảnh,các bạn xế lại cũng thế nốt...Cứ đi một đoạn là dừng lại chụp ảnh,rất mất thời gian !! Bạn Su cáu lắm ,bảo : chỗ nào thật đẹp mới chụp ảnh chứ !! Mấy bạn kia gật đầu đồng ý lia lịa và kể từ lần sau đấy.Mỗi lần chụp ảnh các bạn ấy chạy loanh quanh chán chê tìm cho đc chỗ "thật đẹp" rồi mới chụp.Riêng bạn Su đc biệt phái ở lại trông xe chờ đồng đội !!
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Núi,chị smkt : Lúa trong Chế Tạo phê lòi tói ạ! Ít nhưng đẹp hơn ngoài Mù nhiều lắm lắm !! Đường cứ gọi là..ối chà chà Núi ạ !! Nhanh chưn kẻo hết,keke !!
    @ Extra tiên sinh : tiên sinh chưa gì đã tớn hết cả lên,đọc có vài dòng mà cũng không kĩ.Chả nhẽ e lại dùng UBND xã Nam Hồng ra mắng tiên sinh !!
    @ bạn sahara : Tớ tra từ "Chó" trong mọi loại từ điển mà nhất định không hiểu cụm từ "Chó Theo Chiều Đá" của bạn nghĩa là thế nào nữa !! Chúng tớ chắc chắn là Chó Rừng rồi nên chắc không chuyển thể sang loại "Chó" của bạn được !!
    Lại nói về chuyện ảnh ọt của các bạn Linh Cẩu !! Bạn Su bị trông xe nhiều,ức quá đành cướp lái,phóng lên phái trước dẫn đoàn.Đâu ngờ bọn kia càng đc thể lề mề,chụp mãi không xong vài cái ảnh !! Đến chỗ đường xạt,lầy rất chi là bầy nhầy,bạn Su đành đứng lại chờ bọn kia lên giúp đỡ.
    Tay Ăn Xin nhân thể đảo chính luôn,cướp lái của bạn Su ầm ầm phi như bay !!
    Đang đà xuống dốc,bạn Su sợ tái cả mông,túm chặt đỉa quần bạn Ăn Xin ... cười khanh khách !!
    Bỗng nhiên sau khúc cua hiện ra một triền núi thoai thoải,vàng ươm lúa chín.Những đường cong uốn lượn làm hai bạn ồ lên...trầm trồ xoa xuýt....
    Vừa hay trên mặt đường đất vốn dĩ hơi ghồ ghề nhưng tương đối dễ đi xuất hiện một hòn đã cỡ chừng cái bát ô tô..Bạn Ăn Xin mài nghếch mắt lên,đâm thẳng vào taoh độ chết !!
    Đằng sau bạn Heyna nhìn thấy tất cả,đã lường trước mọi sự nhưng không kịp cảnh báo...
    Tay lái tròng trành đảo loạn lên! Bạn Su hét lạc cả giọng....bạn Ăn Xin mất lái,con Wave anpha lao về phía mép vực !!
    Ùynh uỵch....cạch...rầm....hự ... ứ...oạch....Bạn Su và bạn Ăn Xin lộn tùng phèo một vòng rồi phát chiêu "song kiếm hợp bích"..vồ ếch sát nhau,ngay mép vực !!
    Một chưn bạn Ăn Xin vắt vẻo trong không trung nhưng may sao cả hai tay,chân trái và....mặt vẫn bám chặt vào đất nên không sao cả.Bạn Su vồ đc con ếch rất to phía trong sung sướng gào lên rưng rức.Vừa hay bạn Ăn Xin ngẩng mặt lên .... bạn Su liền đổi vở cười như ma làm....
    Bạn Ăn Xin sợ quá,tưởng bạn Su bị trấn thương mắt cá chưn,bị dở mất rồi nên quên cả đau đứng phắt dậy.
    Bạn Heyna từ xa thấy bạn Ăn Xin có vẻ o sao,nghe bạn Su cười khằng khặc nữa nên bảo bạn Hoavaruou cứ từ từ chụp ảnh,chả sao hết !!
    Thì ra bạn Su thấy kính bạn Ăn Xin bị rơi một mắt,đấtt dính vào râu,cỏ bám vào ria nên không nhịn đc cười.Đến khi nghe bạn Ăn Xin thông báo con xe yêu của mình bị vỡ yếm,vỡ một gương mới im tịt,lồm cồm bò dậy.Miếng gương không vỡ hoàn toàn nên bạn Su tiếc rẻ,lắp vào đi tiếp...
    Các bạn Linh Cẩu cứ nhẩn nha đi,vừa đi vừa chụp ảnh !! Mãi rồi cũng tới Y Tý . Lúc ấy đã gần 12h trưa...
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 22/10/2007
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, một cung lộng lẫy nhỉ ???
    Mùa lúa chín năm nay mình chả được đi đâu, ghen tỵ với các bạn wá á á á
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Khí khí !! nhà chị Bốp cứ khiêm tốn cơ !! Chả còn chỗ đi nữa thì ở nhà là đúng chứ sao !! Ghen tỵ lắm rồi lại ung thư lưỡi nhá !!
    E xin tiếp chiện ạ !!
    Các bạn Linh Cẩu đến Y Tý thì đã quá trưa.Đứa thì loanh quanh tìm chỗ đổ xăn mí cả hàng ăn,đứa thì lơ láo ngắm cảnh,hỏi han các anh bộ đội !! Điếc không sợ súng nên cả lũ chẳng vào đồn báo cáo báo mèo gì sất,vào thẳng quán cơm !!
    Trong quán các anh bộ đội Biên Phòng cũng đang chờ cơm.Để mấy bạn giai ngồi nói chiện,bạn Su chạy ra sau bếp kiếm cơm !!Trưa muộn nhà chả còn gì ăn.Có mỗi con gà chạy bộ chừng hơn 2 kg các anh bộ đội xí phần từ trước rồi.Bạn Su năn nỉ chị chủ hàng mãi mà không chia phần đc tí nào cả !! Ngửi thấy mùi gà luộc thơm phức,bạn Heyna nuót nước bọt ừng ực.Trước tình hình chỉ cơm hết,rau sạch..các bạn Linh Cẩu quyết định chạy cố ra Mường Hum ăn trưa....
    Ý chừng bụng bạn ăn Xin kêu ùng ục,bạn Su không dám liều mạng nên đòi chạy một mình.Đội Linh Cẩu cấp tập lên đường...Trời xanh mây trắng,nắng thanh gió mát,cảnh sắc thực hữu tình..kể cũng bõ công nhịn đói.....TRanh thủ nắng,mấy bạn có máy ảnh lại lê la chụp ảnh.Bạn Su chẳng thể đua đòi "hết mình vì nghệ thuật" nên nộ khí phừng phừng.Mỗi tội đói quá chẳng nói nên lời mà thôi !!
    Quán chợ Mường Hum may sao vưỡn còn đồ ăn !! Nào Gà,nào Trâu,nào rượu thóc Nậm Pung trứ danh Tây Bắc...
    Các bạn Linh Cẩu uống vào chén nào là nhớ mấy lão già ở nhà chén ấy !! Nhớ vài hôm trước,có chừng nửa nậm Nậm Pung mà các lão ấy tắt máy ,trốn ở nàh thưởng thúc với nhau.Quá là ích kỉ.Nay mấy anh e chén nọ chai kia,nghĩ mà thương !!
    Gà Bò no say,mấy anh e gọi tạm bát mì bát mì bò xào cần tỏi,xì xoạp với nhau cho đỡ xót ruột (hết cơm mà !!)...
    Bạn Hoavaruou vốn tính hăm ăn tục uống nên nài nỉ mãi nhà chủ mới bán cho mấy lit rượu thóc còn lại...
    Đường tính ra không còn xa nữa,các bạn nghỉ ngơi thủng thẳng rồi mới lên đường !!
    Chết nỗi không vẽ cung từ trước nên cả bọn chủ quan.Nhất chết đam đầu vào đường Bản Khoang - Sa pa chứ không thèm quay về Lào Cai đi đường đẹp.
    Vài km đầu đường rất thoáng,đẹp.Bạn Su phóng như điên dẫn đoàn.Bạn ấy hung hăng đến nỗi không thèm tránh đá,lao vào ổ gà làm mảnh gương vỡ vừa nãy bay ra xiểng liểng,vỡ tan tành trước mũi xe 2 bạn Heyna - Ăn Xin..
    Ra chiều máu lửa,bạn Su vẫn lượn vèo vèo trước mắt cả bọn,ko cho chúng nó vượt trước.Mỗi tội đường bắt đầu xấu hơn và xuất hiện ngầm nước nên bạn Su hết hí hởn,giả ngay lái cho bạn Ăn Xin,sang xe bạn Hoavaruou !!
    Mùa mưa nên nước lớn lắm ! Bạn Su tụt giầy,cởi tất lội qua mà liêu xiêu.Nước đến đầu gối mát lạnh mọi bộ phận .Bạn Su rên hừ hừ,răng đập lập cập.....

Chia sẻ trang này