1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều khéo người ta tưởng mưa, thôi bọn tao vào Pha Long chơi này
    [​IMG]
    Vừa đi qua một tí thì gặp cái gì mà bu đông bu đỏ thế này, có cả 1 chú người Kinh nữa
    [​IMG]
    Dưng mà thôi không nói nữa, khéo ý thức mình lại đi xuống thì toi
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 27/05/2008
  2. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trình diễn tí này
    [​IMG]
    Dòng sông Chảy
    [​IMG]
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đường chúng tôi đi, vắt vẻo lưng núi, vút lên cao, rồi lại tụt xuống đáy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Rồi giật mình sững người trước không gian mênh mông bất tận
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ còn ta với ta
    [​IMG]
    Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc
    Xứ thiêng liêng rừng núi đã anh hùng
    ...............
    Con đã đi nhưng con cần vượt nữa
    Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương
    (thơ CLV)
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/05/2008
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    con hổ mang đây hả 2 pa.
    mờ chơi gì ác vậy? ku kia hỏi thì nói nhẹ nhàng chứ sao lại cho số của em hix.
  6. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bác Long chụp ảnh Đẹp hết sẩy nhở
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ảnh đẹp đấy ! Lại nhớ Mường Khương ...Một nỗi nhớ rỏ cả nước rãi ...
    Mấy con LC kể thêm tý chiện Mường Khương cho xôm chứ ,cụt lủn thế ai hiểu chi mô đâu ?!
    Mịa ,có dịp nhất định phải mò vào Hang ổ của rượu Ngô nếp cho bõ công đi !
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khi nào bác đi Mường Khương thì nhớ ới vợ chồng em 1 tiếng nhé, em cũng ấn tượng vụ lạp sườn hun khói với tương ớt ở đấy lắm
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    đừng có đi bác ơi. hết rắn rồi, hết khủng long rùi. sắp hết rượu luôn ùi.
    mà con su nó ém 5L ở nhà đo bác ơi.
  10. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    đi với a già toàn ăn ... chậc chậc ...nói chung là ý thức đi xuống. 2 vợ chồng bác đừng có đi theo làm gì

Chia sẻ trang này