1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Rừng
    Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể muôn của loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    -- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    -- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
    (Thế Lữ 1936)
    MUÔN KHÓC QUÁ...........
  2. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    HỏằI CỏÂNH RỏằêNG GHS GỏằsM CỏằƯA TA ặI
    [​IMG]
  3. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Làm vài cái ảnh khóc luôn một thể....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối tuân đi ăn thịt chua...(không đem theo gia khuyến)
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Em có chuyện này, bác nào biết giải thích giúp em với, em chết mất:
    Sáng nay, ngủ dậy thấy căng cứng ở phần bụng dưới, em phi luôn ra ban công nhả đạn xuống bãi rau cạnh nhà (không biết quán BL có mua rau ở bãi Chùa Láng không nhỉ?).
    Mịa, đang lâng lâng ngắm bình minh, phì phèo nhả khói rồi lại đưa mắt xuống ngắm bãi rau non thì ặc, "thằng cu chú" đang xì ra một loại nước màu... tím ngắt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan ra toàn cơ thể.
    Em bàng hoàng, không cử động, cũng chẳng buồn kéo phẹc mơ tuya dù vòi đã cạn nước.
    - "Thôi, mấy năm chác táng ở box Du Lịch, giờ phát bệnh mất rồi"
    Em tự trách mình đã không làm chủ được bản thân, không biết dừng đúng lúc, chơi có chừng mực từ ngày vào cái bóc bách này. Giờ đến mức tè ra mực tím thế này thì chắc cùng lắm còn vài tuần nữa thôi". Em hoảng sợ, lo lắng.
    Vì sao lại ra nông nỗi này?
    (Đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, không phải chuyện đùa)
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 30/06/2008
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Theo chuẩn đoán của bác sĩ Củ Chuối thì có lẽ chú ăn nhiều " cá mực " và húp nước dưới cá mực nhiều quá ( loại mực ống đó ) , hoặc hay ra BL uống rượu nhưng uống nhầm loại rượu thuốc đểu - loại nước thứ 100 nên thằng chủ quán pha thêm mực tím vào cho lên mầu - vì vậy bụng sẽ trướng trong vòng 10 ngày rồi sẹp nhưng sẽ dẫn đến tử vong sau đó 3 ngày .Bênh này Đông Tây y kết hợp với cả cúng cũng không khỏi vì chưa tìm ra được thuốc chữa .
    Được DUC_REDSKINS sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 30/06/2008
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chuyện thật mà nghe như đùa, đã 10 tiếng trôi qua, 3 lần xè rồi mà vẫn một màu ngăn ngắt tím. Em lo quá các bác ạ.
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác , e đọc cái này e buồn cười quá .
    A.Kiên ơi là a Kiên ơi , để e làm 1 bài văn tế nhé ;))
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiêm túc của bạn Kilogam và cũng tin đây là di bút cuối cùng của bạn ấy,hứt hứt !!
    Khổ nỗi theo em được biết thì còn có một kẻ nữa,"kẻ mà ai cũng biết là ai đấy" - cũng đi trác táng với box DL hôm vừa rồi.Mà nghe đồn cấp độ hư hỏng của kẻ này đã đạt tới mức thượng thừa,bạn Kilogam chả ăn nhằm gì cả.
    Thế nên,hậu sự cứ chuẩn bị đi kẻo ko kịp mất !!
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chưa đi ngay được đâu, đây mới chỉ giai đoạn đầu, nhưng bệnh này đúng như Đít đỏ phán là - không chữa nổi-. Nhưng cũng còn cách kéo dài thời gian là hàng ngày nằm phục ở Bảo Lâm rình uống trộm mấy thứ thuốc như Mường Khương, Trương Xá hay Lũng Phìn cho đến khi phọt ra màu cờ giải phóng thì chuẩn bị hậu sự là vừa.
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là em vừa từ cõi chết trở về, mà không phải ở xó xỉnh nào ở TB mà ngay tại nhà em, tối nay, mới phút trước. Quả này đúng là đưa "Háng Tề Chơ ... " xuống hàng đinh rỉ.
    Số là em đang ngẫm ngợi, nghĩ bụng tối nay alo cho bác Già đào cái hũ Cao Lương ở chân giường lên, xin ông Béo một ẻm nuột nhất trong list đen, đợi hôm trăng 16 vừa đượm vừa thơm, đưa cái em "nuột nhất" ở trên đi thả thuyền trên hồ, đặt ẻm ở tư thế ngắm sao trời, rồi rót rượu vào ... rún và thưởng rượu Cao Lương. Gọi là cố gắng hưởng hết những vui thú ở đời. Thế mà:
    "Em như con ... chó, anh như con mèo, hai ta cắn nhau. Em như đòn gánh, anh như cái quang, hai ta gánh phưn...". Ấy là cái chuông điện thoại của em.
    Mịa, đang nẫu ruột, định chưởi luôn nhưng chợt nhận ra cám cảnh của mình, thấy quý tình cảm bạn bè nên dịu giọng:
    - Alo, T đấy à, có việc gì thế (Ông bạn ở bản Hốc, tối qua đưa mình đi vãn cảnh tiên ở suối về đêm rồi vi hành luôn).
    - Anh Kilotu à? Con bé Kềnh ở bản Liu đến trả lại anh cái ví, tối qua anh đánh rơi ở suối.
    - Ôi, lấy làm đếch gì, sống được bao lăm nữa đâu.
    - ...
    - Thú thật với mày, phát tác rồi, phát tác rồi. Sáng nay, tím ngắt như vỏ quả cà dái dê, ý anh là cái màu nước t abc è ấy. Không hiểu sao từ sáng đến giờ, anh xè thấy toàn màu mực tím thôi. Phát tác r...ô...i....
    Em não nề èo uột
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này