1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Em Linh Cẩu - Những Chuyến Đi "Cuốn Theo Chiều Đá"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi susungot, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phượt...., phàm phu tục tĩu tráng sĩ làm gì mà nặng thế, tên chỉ là cái tên thôi, có gì đâu mà phải bàn tính.
    Lâu lắm mới để ý tới giang hồ, dạo này thiên hạ đẻ ra lắm kẻ lắm chữ. Tiếng mẹ đẻ sử dụng mãi chưa hết mà tục tĩu tráng sĩ lại sử dụng một lô tiếng Tây, tại hạ đây xin bái phục cái tài nói né của tráng sĩ.
    Tráng sĩ nhiều chữ thế cơ mà, sao không dịch đống chữ Tây kia sang tiếng mẹ đẻ để anh em có phần nể phục, cứ cắn vòng quanh, xa gần thế kia thì còn infamous ( tại hạ tạm dùng gươm của tráng sĩ oánh lại tráng sĩ vậy, nhà nghèo, tận dụng được cái gì thì bụp luôn ) hơn những gì tráng sĩ nói trong cái đống hổ lốn tiếng ngoại quốc kia.
    Nói đi rồi nói lại, tráng sĩ chắc lính tò te cái que thọc mạch mới vào Du lịch quán hử? Trong nhóm này còn có Dugia trưởng lão và Tù trưởng Bukhalo,.... chưa kể các thành viên giấu mặt , mà xưa nay, ai ai trong thiên hạ cũng biết là Dugia là bộ mặt của Du lịch, ấy thế mà tráng sĩ lại thò cái ý kiến mọn của tráng sĩ vào chởi các anh em thế, chả khác nào chởi box Du lịch. Đau đớn thay. Tại hạ đứng ngoài mà còn thấy muốn đập đầu vào tường, huống chi những người trong cuộc. May ở đây toàn người rộng lượng, hiền lành, không thèm chấp thèng chập.
    Lời khuyên chân thành tới tráng sĩ:
    Tuổi trẻ tài cao, làm được gì cho xã hội thì cống, thì hiến đi, ai lại đi ý kiến linh tinh. Chả ra đâu vào với đâu cả. Nhiều chữ, hiểu sâu biết rộng thì sang box nào liên quan đến văn hóa, chữ nghĩa mà tung hoành. Bên này anh em đặt tên nhóm là gì thì chỉ có đi và đi thôi, tên nhóm là thế, thành viên trong nhóm tự coi mình là thế cho vui vẻ, thoải mái. Đang post ảnh vui, nhìn thấy một hạt sạn rơi vào, nhức cả mắt.
    Công nhận là tư duy của tráng sĩ phải thuộc hàng " top of the chóp " thì mới gợi ý cho nhóm đổi tên thành " Vàng Anh". Quá tài. Theo tư duy logic của tại hạ thì tư duy của tráng sĩ thuộc hàng hiếm thấy, update thông tin nhanh nhạy và áp dụng thông tin lệch lạc. Vàng Anh thì công nhận là " phượt " rồi nhưng ở đây có " phượt " đâu, đi chơi đấy chứ, chụp ảnh khoe khoang đấy thôi. Khổ, chắc tại tráng sĩ xem Vàng Anh " phượt " nhiều quá nên nghĩ ai cũng " phượt " như Vàng Anh, như tráng sĩ. Tự đáy lòng tại hạ, một kẻ qua đường, xin chia sẻ nỗi lòng với tráng sĩ.
    Mà tráng sĩ nên tự thầm cảm ơn cái bài này , anh em thiên hạ có thèm xéo mắt để ý tới cái bài tráng sĩ nặn óc viết ra đâu, có mỗi mình tại hạ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái nên mới có đôi lời tiếp tráng sĩ, ít ra thì tại hạ cũng coi tráng sĩ là một cái gì đó tồn tại chứ không như giang hồ lạnh lùng coi tráng sĩ éo là cái gì.... hì hì.....
    Nói cho vui cái miệng, sướng cái mắt, hỉ hả cái tai tí thôi, hôm nào trời đất xầm xì, nước sôi sùng sục .... thì anh em mời nhau một chén cho biết mặt anh tài. Hỉ ....
  2. phamphutuctu

    phamphutuctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu Tiền ơi, tớ đã nói ngay là tớ chả có ý định đâm chọc ai cả, chỉ là suy nghĩ của tớ mà thôi, sao phải mất công trả lời thế. Mấy lời khuyên cho tớ, tớ cảm ơn nhưng mà xin phép không nhận nhé. Tớ chả phải tránh sĩ, chả phải người nhiều chữ, chỉ là người nghĩ gì nói nấy thôi. Tớ định trả lời Yêu Tiền bằng PM, nghĩ đi nghĩ lại lại viết vào đây cho mọi người đọc luôn thể. Mình là mình. Mình không xấu thì thiên hạ có nói 1000 năm mình cũng chả vì thế mà xấu đi đâu Yêu Tiền ạ.
    Chén rượu Yêu Tiền mời, bao h uống rượu ở 1 dòng sông nào đó, bạn cứ đổ xuống sông, coi như tớ đã nhận nhé. Cảm ơn!
  3. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn dành cho người Việt bạn ơi, nếu muốn nói gì, gửi gắm gì thì hãy nói tiếng Việt nhé.
    Tặng bạn ít tiếng mẹ đẻ này:
    Linh cẩu là một loại thú to khoảng bằng con chó, sống ở những vùng đất khô cằn tại Kalimdor. Chúng là những con thú săn mồi theo đàn khá ranh mãnh với những tiếng hú làm kẻ thù kinh hãi. Một chiêu thức săn mồi quen thuộc của nó là phái một số con đến nghênh chiến trước mặt kẻ thù trong khi các con còn lại quây thành vòng tròn xung quanh con mồi và tấn công từ bên hông hoặc từ đằng sau lại. Chúng đặc biệt nguy hiểm khi đi săn theo đàn. Linh Cẩu có khả năng truyền những bệnh nguy hiểm cho những kẻ thù tấn công chúng.
    Được hoavaruou sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 26/10/2007
  4. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hyenabig

    hyenabig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi vùng sâu vùng xa, không vào post ảnh được thế mà vừa mắt nhắm mắt mở vào nhà thì thấy lắm ruồi nhặng bu vào thế không biết.
    Anh em tránh ra, đừng cản em, em sắn tay đuổi bớt con ruồi to tổ bố thằng ăn mày này cái nào. Tránh ra......
    Thân ái gửi bạn Phàm phu tục tử:
    Ngày xửa ngày xưa, chắc mẹ bạn đi liên lạc cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên vốn tiếng Anh tiếng em của bạn dồi dào nhỉ?!
    Thay mặt đại gia đình, em xin chân thành cảm ơn lão Béo, may mà có lão thì vốn hiểu biết của em được mở mang thêm, chứ mà chờ bạn Phàm phu tục tử bạn ý ra tay dịch thuật thì chắc đến tết thằng Mỹ mới được. Nhể......Hề hề....
  6. hyenabig

    hyenabig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Loa loa loa loa... Vào lúc 14h 00" đàn Linh Cẩu xuất phát đi ngắm trăng ,thả thuyền trên hồ ba bể. Đề nghị ăn mặc kín đáo và nhớ tẩy giun....khi đi không đem theo gia khuyên hoặc người thân...
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trăng sơn cước có gì mà ngắm ?
    Có cái chân giò đấy !
    " Làm quà cho anh 2 bầu sữa chị .."
    size=4]Bóng áo chàm trên hồ Ba Bể .[/size=4]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 27/10/2007
  8. hoavaruou

    hoavaruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    up up luôn .... Bác già có đi không
  9. cuti2332

    cuti2332 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Khiếp hôm ni mới có dịp biết chốn nì
    con nhặng xanh bay chưa nhỉ
    hôm ấy mà có cái vỉ ruồi này thì....chẳng bít ra sao cả
    tiếc ơi là tiếc
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ẹ ..........ẹ........! Có con Linh cẩu ở nhà bú tý kìa ....

Chia sẻ trang này