1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mày râu nghĩ gì khi lối sống của một số bạn gái rất "pragmatic"?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnremote, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Anh em mày râu nghĩ gì khi lối sống của một số bạn gái rất "pragmatic"?

    Thế kỷ XXI đến mang theo những thay đổi về cuộc sống và con người.Cuộc sống ngày càng phát triển,con người ngày càng tiến bộ thì nó lại kéo theo những tiêu cực và mặt trái của xã hội.Thể hiện rõ nhất đó là lối sống của con người mà ở đó người phụ nữ là phần lớn...Họ sống rất "pragmatic"...
    Tớ không đề cập đến chuyện tiền bạc ở đây. Song cũng gần như là vậy,họ cố gắng yêu một người mà không cần biết xem trái tim mình có yêu người đó hay không ?Không cần biết chàng đẹp trai hay xấu xí, mà chỉ cần biết xem ví của chàng có "dày" hay không ?Chàng chạy xe gi?Dylan, Sh hay Advanis.Hay đại loại như "nhà mặt phố bố làm to" không?Đa số nhưng nàng như vậy đều rất xinh và cũng rất "ăn chơi đú đởn" và có lẽ nhưng chàng "giàu bự"mới đáp ứng được nhu cầu "giải trí và tiêu khiển của nàng",lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi hưởng lạc,thiêu đốt tuổi xuân trong nhưng cuộc vui thâu đêm suốt sáng.Mà đâu biết khi nhan sắc họ đã tàn,phong độ xuống cấp,hàng hết "đát" thì chàng sẽ lại theo đuổi một "bóng hồng" khác...Và bỏ mặc nàng 1 mình cô đơn hiu quanh...
    Còn một số bạn gái lúc nào cũng chỉ muốn có tất cả mọi thứ,lúc nào cũng nghĩ mình là "number one". Chỉ biết đến bản thân mình,chỉ muốn người khác quan tâm và chú ý đến mình mà không quan tâm xem người khác cần gì ở họ. Họ không bao giờ yêu ai đó thật lòng. Cùng một thời gian họ có thể quan hệ & tỏ ra thân thiện với nhiều người, nhiều khi là trên mức tình bạn. Làm cho anh em ăn "dưa bở to vật", để rồi vỗ ngực tự hào: mình là một người phụ nữ xinh đẹp & có nhiều người theo đuổi. Mà đâu biết rằng đến một lúc nào đó, họ sẽ phải ngồi trong bóng tối cô đơn, để rồi hối tiếc về những gì mình đã làm va để rồi miệng thốt lên câu "giá như..."
    Tớ viết thế này mong các bạn gái đã và sắp rơi vào trường hợp tớ viết thì đừng giận và ghét tớ nghen.
    Các bạn hãy mở to mắt ra để thấy con đường đi tốt nhất,và hãy làm theo những gì con tim mách bảo.Sửa chữa lỗi lầm để sống tốt hơn không bao giờ là muộn cả.Dù sao thì tớ vẫn yêu tất cả các bạn, vì phụ nữ là một nửa của thế giới mà.
    Chúc cho chị em luôn xinh đẹp, vui tươi, hạnh phúc & xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của "đấng mày râu" chúng tớ!
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Lẩm cẩm à, mỗi người mỗi tính, khối con gái xinh mà vẫn rất thông minh chững chạc, đừng vơ đũa cả nắm! Ở đâu, thời nào mà chẳng có người này người nọ, tự lo cho mình đi, lo chuyện thiên hạ làm gì!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này ko yêu được các em xinh nên đang a kay chim kú
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bro vẫn đang tiếc rẻ mấy em rất xinh pragmatic ... đấy à !!!
    Xinh ai chẳng thích, nếu pragmatic thì phải lựa chọn ... 1 thôi, 2 theo !!!
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
  6. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác đề cập đến vấn đề hiển nhiên đúng ấy làm gì! Cuộc sống mà, phải có người như thế này, thế khác thì mới tạo nên XH chứ! Nếu ko có cái "ko chuẩn mực" thì lấy đâu ra tiêu chí để xác định cái thứ gọi là "chuẩn mực". Cái chính là bác thích hợp và chấp nhận được thể loại nào thôi! Cũng may là bác chỉ nói "một số" nên em cũng ko phàn nàn hay phản đối gì!
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi vai trò của người đàn ông là rất quan trọng (không có ý nói chị em phụ nữ không quan trọng) trong các mối quan hệ xã hội,riêng tôi thì thấy đúng như bài viết trên là có một số ít nào đó phụ nữ mình bây giờ có vẻ chạy theo đồng tiền thật tuy chỉ là số ít và đa phần có những hoàn cảnh và nền giáo dục riêng.Xã hội thì thời nào cũng có những cô gái tốt,chung thủy và những cô gái đua đòi phù phiếm xa hoa,việc đó là việc xã hội nếu bàn thì quá nhiều cái để nói.Cái chính là mình tự rèn mình,tự mình xác định ai là người phù hợp với mình và mục đích quan hệ tình cảm trong sáng.Nếu cô gái nào đó chấp nhận trao thân gửi phận cho một anh chàng nào đó đơn giản vì tiền,thỏa mãn những gì mà cô ta không thể có khi thiếu tiền thì trước sau gì cũng tự gánh lấy những kết cục không tốt lành gì.
    Đạo Phật có câu :
    Biết đời là để răn mình
    Biết ngày mai để răn mình hôm nay !
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tư cách đạo đức của cậu loại nào mà to mỏ thế.. lý luận thì lỏng lẻo mà cũng đòi đưa ra như tuyên ngôn sống mới cho cả một thế hệ một xã hội ý,, về viết bản tự kiểm điểm tớ duyệt coi đã nào
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là yêu hở cậu?
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trước tôi thích phá hoại những người như vậy lắm,nhưng suy cho cùng,sự đòi hỏi đó cũng là chính đáng,mình là đàn ông,là chỗ dựa cho họ trong gia đình,việc họ đòi hỏi về vật chất tôi cho là chính đáng,vì thế giờ phải năm im thỏ khẽ về những hành động đó của mình.

Chia sẻ trang này