1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bác đang chạy SH tàu à! Em cũng có một con như thế đấy! Dưng mà tốn xăng lắm!
  2. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Hội trọi gà làng em!
    Vào một ngày mùa xuân đẹp trời. Ở làng em có tổ chức hội "Chọi gà". Mọi người lô nức đi xem hội chọi gà, sau khi đọc xong luật chơi các chủ gà đưa gà lên xới để thi nhau đá đấm.
    Chú gà trống chọi của bác Nguyễn Văn Khoái sau khi hạ gục các đối thủ khác tưởng rằng đã đoạt giải vô địch, bất ngờ cơn gió nào đưa đến một cô gà mái đầy uy lực. Vì ban tổ chức quên không quy định chỉ có gà đực được chơi lên Cô mái tơ không những không bị loại mà còn được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Vào cuộc chú gà trống chạy vòng quanh vài vòng nhè miếng và bất tình lình dẫm bẹp cô gà mái bằng hai chân đầy uy lực của mình, với cái mỏ giữ tợn mổ thẳng vào đầu cô gà mái. Khi đó cô gà mái gồng mình khi bị mấy cái lông đuôi phất phơ đánh vào mình một cách đau đớn. Bỗng nhiên cô kêu lên. Cục! Cục! Cục ta! Cục!.. Tác! Vừa!...đâu...vừa...rát!
    Tiếng kêu than không ngơi khiến mọi người tưởng rằng cô gà mái không còn đủ sức để chịu đựng được trận đòn khủng khiếp này. Nhưng ngờ đâu tiếng kêu vừa dứt thì chú gà trống bỗng dưng lăn đùng xuống đất tắc thở và chết ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Khoái thấy thế chạy ra ôm gà khóc một cách thảm thương và ngay lập tức vác đơn khiếu kiện con gà của bà "Bùi Thị Sướng" (chủ của con gà mái). Lá đơn khiếu kiện có nghi ngờ con gà của bà Bùi Thị Sướng có chứa độc dược trong người. Nhận được đơn khiếu kiện các cơ quan chức năng liền cho pháp y về khám nghiệm tử thi. Sau một hồi khám nghiệm bác sỹ lắc đầu kết luận. Con gà của bác Nguyễn Văn Khoái do đã quá thấm mệt khi giao đấu với các con gà khác. Khi cậu ta chiến đấu với cô gà mái thì cân tài nhưng không cân sức bởi lúc đó chú gà của bác Khoái phải đá hiệp phụ!
    Huy chương Vàng được trao cho cô gà của cô Bùi Thị Sướng trong sự ấm ức của bác Nguyễn Văn Khoái!
    Xuân Dương viết chuyện!
    Mời các bác đọc thử ạ!
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bác đổi thì để lại cho em nhá. Em thì éo có nhiều đức tính tốt như bác wawetau lên chắc chỉ chạy được con SH tàu của bác thôi
  4. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ con bạn gái em bị sốt! Không hiểu sao nó sốt ?!
    Em thức suốt đêm trông nó ở nhà......Gần sáng, nó ọ ẹ bảo em là nó thèm ăn táo tàu (loại táo người ta làm thuốc bắc ý) Sáng hôm sau em lên phố cổ mua cho nó 1 bịch...........
    Trưa hôm qua, nó lại sốt, kèm theo đau bụng quằn quại, em cho nó uống thuốc giảm đau mãi rùi nó mới ngủ.....Nhìn nó thở há mồm một cách mệt nhọc, thấy thương nó quá.......
    Em buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không biết. Khoảng 15h tự nhiên em tỉnh dậy, Ôi dời ơi, ở miệng con bạn gái em thò lên một cái cây....mầm lá đang rung rinh, rung rinh.....
    Khốn khổ lắm em mới lôi được cái cây ý ra.....Oẹ, khiếp quá!!!
    Hoá ra bạn gái em vì bị sốt, mệt nên lúng túng thía nào nuốt mịa nó hạt vào bụng....Chắc tại nhiệt độ đủ ấm nên nó mọc thành cây. Kinh dị thật!!!
    Pác nào chuẩn bị ăn táo tàu, cẩn thận đấy...............
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác đăng ký chậm quá, hôm qua tôi gội thợ vào nó trả con SH Nhật xịn của tôi có 98t, chán chả buồn bán, đem cho mẹ con đồng nát rồi. Nhân tiện nhà còn con @ mới mua, bác muốn thì qua nhà tôi lấy mà chạy. Giờ thì mình chỉ khoái chạy wavetàu thôi
  6. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trong này toàn các ông nói phét quá cơ! Chẳng ai tin được. Tui mà nói phét, diễn đàn này nghẽn luôn............
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em qua nhưng con @ của bác biển 9999 em không thích! Bác xem đổi biển 1 tịt đi em lấy chạy cho!
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến xe mới cộ. Hôm nọ đi làm về gần đến nhà thì gặp cơn mưa thế là ướt mất "mấy sợi tóc" Anh hàng xóm thấy thế sáng hôm sau mang con "bê mờ vê" đỗ xịch trước cửa nhà iem bảo tặng iem đi cho đỡ "bụi" iem thì chưa có bằng lái thế mà nó lại tặng ôtô cho iem (nó định chơi đểu iem đây). Thế là iem điên lên, tiện cái guốc cao gót iem phang cho nó một phát "đếch rút được ra" Mất toi cái guốc mới mua Phí của
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác thích biển 1 tịt thì cứ lấy về đi rồi hôm nào rảnh ném qua em. Em đổi cho
    Em cũng nghĩ lại rồi em sẽ đầu tư cho bác để bác nhanh chóng lọt & tọt vào mắt xanh của L_A_M. Thú thực với bác là từ khi chia tay em ấy. Bi giờ thấy em vẫn đơn côi thì cũng hơi áy náy
    Coi như con @ với biển 1 tịt đã xong. Còn gì bác cứ bểu
  10. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Chậm chân mất rồi bác thân mến ơi! bác không biết là sau khi kết quả nghiên cứu bị rò rỉ ra ngoài thì trên thế giới đang sốt Wave tàu xình xịch, xình xịch à . Bây giờ thì có đến 2 con SH của bác chắc gì đã đổi được. Lâu lắm rồi, hôm wa mới về quê chơi mà bực mình với ông già thật. Ai đời ông cụ lại đem con Wave tàu đổi lấy con Dylant của thằng hàng xóm Đã trót hứa với con vợ là sẽ có Wave tàu cho nó lượn lờ Bờ hồ, giờ bít làm sao đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này