1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ để vợ bác đấy! EM giải quyết cho! Phút mốt!
    Lại lỡ mồm rồi! thôi!
  2. pear59

    pear59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện này kể để mọi người cùng nghe.
    Co s hai tên nói dóc gặp nhau. Một tên giơ cho tên ki xem tờ 1.000.000.000.000 VNĐ (hình như in ở NNDN) và bảo: Tớ vừa lặn xuống sông được Hà Bá cho tiền và bảo về đi , đừng quấy rối nữa.
    Nghe vậy tên thứ 2 liền lặn xuống.
    Tên thứ nhất đướng trên bờ hí hửng cười.
    Khi tên thứ 2 nổi lên, hắn hỏi: Mi ko được cho tiền à?
    Tên thứ 2 bảo: Hà bá đá tớ một cái và bảo chỉ có duy nhất một tờ tiền đó thôi. Lên bờ bảo hắn chia cho một nửa.
    Tên thứ nhất đành ngậm ngùi về nhà lấy 500.000.000.000 đ đưa cho tên thú nhất và phục hắn trên tài mình.
  3. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ có ra đường , đang đi bỗng mất điện tối om lơ quơ thế nào đập mẹ đầu vào cột điện , thấy sao trăng đầy đủ cả !!! Lúc đó thấy cái gì nằng nặng đè lên người mình , lại thấy một mớ dây rợ quấn quanh người ,từ đầu đến chân , cả vào cổ tí ngẹn .Bỗng nhiên ........thấy 2 mắt sáng như đèn pha (loại 1000W ) ,quái lạ không hiểu sao nữa nhìn quanh thì thấy cái cột điện to tổ bố gẫy làm đôi 1 nữa đè lên mình , một nửa đè lên một em bên cạnh (hí hí) , thì ra cái đống dây rợ lúc này là dây điện quẩn quanh mình ..hết hồn. Ơ nhưng không sao , tự dưng mình có khả năng thuộc vào tốp "NHÂN ĐIỆN" quý hiếm của thế giới .Trên nửa cái cột đang đè lên mình vẫn còn treo nguyên cái công tơ ,đưa 2"đèn pha" mới phát hiện nhòm vào đó thấy số công tơ cứ tăng vèo vèo =>Lại công tơ dỏm của vụ điện kế điện tử đây ,tớ nghĩ thầm !Nhưng không sao ,dù gì thì nó cũng có công phát hiện ra người "nhân điện" duy nhất việt nam !!. Đang hí hửng dù vẫn bị nửa cái cột điện đè lên người , bỗng 2 đèn pha của tớ chớp chớp zời ơi , em nằm bên cạnh (cũng nửa cột điện , cũng dây rợ loằng ngoằng ) toàn thân phát sáng !!!! Theo từ chuyên môn bên thế giới động vật thì em này đúng là một con "ĐOM ĐÓM" => choáng .
  4. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, đêm cuối của năm Ất Dậu, còn hơn 2 giờ nữa thôi là chuyển qua năm Bính Tuất - con chó rồi. Dùng FTP kết nối vào mạng mới tá hoả khi trang web của mình nó tan hoang như thế này các bác ạh. Trên trang chủ nó biến thành trang cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông. Không biết lão hắc cờ xơ nào còn biết được điện thoại của tôi gửi lên ngay trên đó rồi còn đăng quảng cáo lên mấy trang rao vặt nổi tiếng. Báo hại, mỗi ngày tôi được gọi đi khoan cắt bê tông đến hàng chục lần. Đang điên đây.
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1 Tết. Mở mắt ra thấy vợ đã trang phục chỉnh tề, có vẻ như đang đợi mình thức dậy.
    - Anh yêu! Dậy thay quần áo đẹp rồi đi với em. Tết này em sẽ dành cho anh một món quà mừng tuổi cực kỳ bất ngờ...
    Tưởng gì, hóa ra nàng dẫn mình đến nhà LAM để hỏi LAM làm vợ bé cho mình. Ôi! thật là một món quà mừng tuổi đầy ý nghĩa
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    chúc
    mừng
    năm
    mới
    Bác lày điếc không sợ súng roài!
    Hôm lày off bác chít với em!
  7. mushashi892004

    mushashi892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật toàn gà là gà. Ai đời giờ còn có người tin Mr Lê Quốc Hồ là tay lừa đảo. Cười muốn chết mất. Nhưng cũng quả là phục tài ông ấy nói dối giỏi đến nỗi ai cũng tin sái cổ thế này. Mà cũng tại mọi người tiếp thu thông tin quá châm thôi. Thật ra Mr Lê Quốc Hồ là tỉ phú thật 100%, do quá thừa tiền nên ông ấy cảm thấy chán chường, chẳng biết làm gì cho bõ, mới bỏ hơn 200 tỉ ra mua hết các báo + bộ Công An VN để tất cả làm một màn kịch lớn đăng tin ông là kẻ lừa đảo và bị bắt giữ. Chứ thực ra ông ấy vẫn đang sống sờ sờ ra kia cùng người vợ yêu Britney Spears và đứa con (ko rõ thứ bao nhiêu) mới sinh đấy thôi. Nhân đây em cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Mr Hồ. Nhờ bác mà em mới có đc công ty Microsoft như ngày hôm nay, quả thật công ơn của bác với em ko gì tả nổi.
    Em xin chúc bác và đình luôn hạnh phúc và biếu bác ít tỉ đô để bác uống nước.
  8. dani_filth86vn

    dani_filth86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh,anh xin nhận,ngại quá....lâu ngày rồi chú chưa đến quán anh trả nốt anh 500 VND tiền cốc trà đá mà chú uống đến giờ vẫn còn 1/2,bảo anh đợi chú đi sang tập đoàn có chút việc,giờ cốc trà đá bốc hơi còn có 1/10 mà chưa thấy chú quay lại uống nốt.
    Cám ơn chú.chúc chú ngày càng làm ăn phát đạt.
  9. mushashi892004

    mushashi892004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ra là ở chỗ anh ah. May quá em tìm mãi nữa cốc trà ấy mà ko nhớ là mình để quên ở đâu, giờ thì tìm thấy rồi. Nhưng còn lại 1/10 là thế nào? Em để nửa cốc cơ mà. Anh đừng lấy lí do là bay hơi, việc quản lý nó em đã giao cho anh rồi mất anh phải chịu. Thôi giờ anh ra ngay bưu điện gửi bảo đảm đến cho em đi.
    Còn 500đ tiền thiếu thì em gửi vào tài khoản cho anh một nửa rồi. Anh thông cảm em phải chia làm 2 lần gửi vì ko dám mang 1 số tiền lớn như vậy ra đường, dạo này cướp giật như rươi chả biết đường nào mà lần cứ bảo đảm an toàn là trên hết anh a.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Xin lỗi, tớ chẳng biết post vào đâu. Anh chị em có biết ngôi đền ở Nhật chuyên thờ bộ phận sinh sản thì cho tớ xin cái link với, có hình thì càng tốt. Tớ và vợ cảm ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này