1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em mở cuộc thi nói ... phét đê !!! ( Cấm nói thật ! )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 14/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_come_from_A0

    I_come_from_A0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    xem trên TV thấy ở bên Nhật có 1 ông sư trụ trì thời còn trai trẻ đã tự tay cắt cái của quí khi bị 1 cô gái làng chơi dụ dỗ.Tui đoán có lẽ vì lí do này nên ...
  2. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nằm mơ đang đi lang thang trên net thì gặp một ông già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, tai trái đeo khuyên bạc, tai phải nhuộm highlight thấy giống mấy ông bụt trong chuyện cổ tích quá em chào và hỏi tại sao ông lại hiện lên ? Ông reply ngay "Con về bảo với mấy thằng trên http://ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/588179.ttvn đừng ăn tục nói phét nữa, close cái topic đó lại đi" ông cũng khuyên em đừng chê giải thưởng quá nhỏ mà kô nhận danh hiệu "Người nói phét hay nhất TTVN 2006-3000". Em chưa kịp nói rì nhiều trước khi ông biến mất vào bụi rậm chỉ kịp gửi lời hỏi thăm của em Tấm đến ông.
    Đến giờ em vẫn đang phân vân về những lời của ông cụ quá cơ ! Các bác cho em xin vài nhời khuyên nhá. Cũng đừng vì vài câu nói của ông cụ mà các bác vội trao ngay giải cho em.
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em hỏi nói phét là gì thế nhỉ?Nhỏ đến lớn em chưa nghe từ này bao giờ nên ko biết.Thấy mục này nhiều anh em tham gia quá nên muốn đc giải thích cho rõ đễ có thể tham gia.Cám ơn các bác
  4. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, METRO Hà Nội có chương trình khuyến mại "For Teen". Bác nào mua tivi plasma loại 70 in (giảm giá còn 1M VNĐ thôi) sẽ được tặng 10 thùng "For Teen", hị hị... Thời đại tiêu dùng mà, cố mà dùng....
    Chương trình chỉ có tác dụng trong vòng 24h kể từ 8h00 sáng ngày 27/02/2006!
    Thật đấy, không tin đến METRO đi
  5. khactinh

    khactinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời em ghét nhất đứa nào nói phét. Hôm qua em đi học về gặp 3 thằng đang nói phét với nhau ở ngoài đường, ngứa tiết em dẫm chết luôn 2 tên, còn một đứa chạy mất. Bác nào thấy thằng nói phét nào o đây thì bảo em nha. Em xin cảm ơn và hậu tạ!
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mấy thằng bọn tôi đang đứng nói chuyện vui vẻ, tự nhiên có một thằng dở hơi đến đấm chết tươi hai thằng bạn mình. May mà mình nhanh chân chạy thoát. Các bác có biết thằng dở hơi đấy ở đâu báo tôi 1 câu, xin cảm ơn và hậu tạ.
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tân liêu trai
    Ops
    Ops người gốc hà thành, bản tính thông minh, phóng khoáng, kết giao rộng rãi với bạn bè cùng trang lứa cho nên ai cũng quý trọng. Lớn lên thi đậu vào HOU chăm lo dùi mài kinh sử nhằm kiếm chút danh lợi về sau. Một hôm có một người bạn cũ đến chơi, lâu ngày không gặp, hai người hàn huyên tâm sự đến quãng canh tư. Người ấy mới dùng dằng ra về nhưng cũng không quên đưa cho Ops một phong thư rồi dặn cứ làm như thế như thế. Hôm sau Ops mở phong thư ra chỉ thấy một đường link lạ hoắc, do vốn tò mò, ham học hỏi, Ops liền nhập đường link đó vào máy tình, một giây sau thấy hiện hên một cánh cổng lớn đề bảng đen chứ sơn son đỏ chói " Box Những người thích đùa - TTVNOL ". Sau một hồi lưỡng lự, Ops cũng đánh liều bước vào cửa. Qua cánh cổng thì bỗng thấy một khung cảnh khác hoàn toàn với thế giời bên ngoài, tràn đầy những điều hân hoan vui vẻ, mọi người cười đùa với nhau hết sức thân tình, hồ như đã là bạn thâm giao lâu ngày vậy. Ops không ngần ngại hòa nhập với mọi người, nói cười rất vô tư sảng khoái. Khoảng 2 canh giờ sau, mọi người lần lượt cáo từ ra về, không quên hẹn nhau đúng giờ Hợi hôm sau lại lên gặp mặt. Ops cũng ra về với niềm hân hoan vô kể.
    Từ đó, cứ đến giờ Hợi mối ngày, Ops lại tìm vào " Những người thích đùa " trang viên để tìm bạn hàn huyên cười đùa. Thấm thoắt đã gần 3 tháng.
    Một hôm sắp đến rằm Trung thu, cũng y hẹn, Ops vào "Những người thích đùa " trang viên, nhưng thấy trang viên vắng hoe không một bóng người. Lần tìm mãi trong trang viên vẫn không thấy ai. Gió thu man mác khiến Ops thiu thiu ngủ gật liền tựa vào gốc cây định chợp mắt một lát rồi quảy bước ra về. Bỗng thấy trước mặt mình có một bóng mỹ nhân mặc áo lụa đào xinh đẹp tuyệt trần, dáng điệu thướt tha tiến lại gần Ops mà hỏi thăm về "Những người thích đùa" trang viện. Ops liền tiến tới cầm tay nàng dìu xuống ngồi bên cạnh rồi giảng giải kỹ càng về trang viện với những thú vui chẳng khác gì cõi tiên trên trời.
    Hồng y cô nương lắng nghe chăm chú, rồi xúc động gục đầu vào vai Ops mà thổn thức không nguôi. Ops bối rồi ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi. Hồi lâu lòng thổn thức nhẹ dần, cô gái xin phép Ops ra về với lời hẹn giờ Hợi hôm sau sẽ lại lên để cùng hàn huyên tâm sự. Trước khi ra về cô gái không quyên gửi tặng Ops chiếc khăn tay màu hồng thêu hình đôi chim đồng tước. Ops cũng tiễn nàng ra cổng rồi cũng rảo bước về nhà với niềm vui lâng lâng trong lòng.
    Hôm sau vào đúng giờ Hợi. Ops lại tìm vào "Những người thích đùa " trang viên để tìm gặp hồng y thiếu nữ hôm qua. Nhưng mới vào đến cửa, thấy cửa đóng then cài, im lìm tựa hồ đã hoang phế nhiều năm. Bên ngoài còn treo tấm biển nhỏ đề dòng chữ " Những người thích đùa trang viên từ nay đóng cửa, trang chủ chúng tôi có lời cáo lỗi với chư vị quan khách ".
    Ops lững thững lê gót quay về mà lòng rối bời , trong lòng trống trải, không biết tìm lại hồng y thiếu nữ ở phương nao. Về nhà, Ops ốm liệt giường ba tháng trời, miệng mê sảng nói những điêu huyên thuyên mà người ngòai không ai hiểu. Tay luôn giữ khư khư chiếc khăn tay màu hồng. Cha mẹ đã thuốc thang trăm phương mà bệnh tình vẫn chưa khỏi.
    Nửa năm sau, người nhà Ops đón một ông thầy lang từ vùng núi Cao Bằng về chữa chạy iểm bùa, bệnh tình mới thuyên giảm được chín phần mười. Trong tủ của Ops vẫn còn giữ chiếc khăn đỏ của thiếu niên mà Ops vẫn tưởng nhầm đó là chiếc khăn của hồng y thiếu nữ ngày nào.
  8. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ, hôm đấy em đứng bên kia đường thấy một lũ dở hơi dẫm nhau chết!
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ! Mình thấy đánh nhau cũng ngứa tay đập chết 01 chú đứng xem bên kia đường rồi cơ mà nhỉ? Chắc là chú khác! Số chú naỳ đỏ ghê!
    @phamson05 : Chú đấy đang trong BOX "Nói phét"! Bác vào oánh bỏ bu nó đi!
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nhà mất điện, không có việc gì làm. Chán bật cái destop vào đây đọc bài. thấy mấy bố phét lác quá. Mới nhớ đến cái chuyện chú Cuội nói phét nên bị bay lên mặt trăng, giật mình mới nhớ ra bọn Mẽo đưa người lên mặt trăng từ thuở nào rồi ý. Ngẫm ra cũng đúng thật, chúng nó phét lác giỏi nhất thế giới.
    Thôi mọi người cứ phét lác đê, mấy năm nữa nước ta chế tạo ra được tàu vũ trụ, cho mấy người làm phi hành gia lên mặt trăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này